Teen2195905f
New member
Chỉ muốn đi tắm relax sau giờ làm thôi mà lại gặp sự cố kinh hoàng như phim kinh dị, chị gái 27 tuổi quyết tâm kiện quản lý phòng tắm đòi bồi thường 70 triệu luôn rồi
Story drama này xảy ra tại Liêu Ninh, Trung Quốc và đã gây bão cộng đồng mạng nước này mấy hôm nay. Nhân vật chính là chị Lý 27 tuổi, đang làm việc tại Liêu Ninh và cái vụ kiện chấn động với quản lý phòng tắm xông hơi công cộng trong khu vực.
Theo như chị Lý kể lại thì hôm đó chị tăng ca xong mệt lử, tan làm ghé luôn vào một phòng tắm xông hơi để ngâm nước nóng cho người thư giãn chút. Nghe cũng hợp lý nhỉ?
Sau khi nghỉ ngơi xong, thấy trời cũng khuya rồi, chị Lý vào phòng thay đồ chuẩn bị về. Đang sấy tóc xong, định mặc quần áo thì chị nghe thấy có tiếng động lạ lắm phía sau lưng.
Ban đầu chị cũng không để ý cho lắm, nhưng càng lúc âm thanh càng rõ ràng. Chị nghe rõ cả tiếng thở rất nặng và có vẻ như có người đang tiến lại gần mình. Dựa vào bản năng, chị Lý quay người lại nhìn thì... SỐC TOÀN TẬP luôn khi phát hiện ngay sau lưng mình là một ông chú lạ mặt
Chị Lý hoảng loạn hét lên, vội lấy khăn tắm quấn lại quanh người.
May mà quản lý phòng tắm có mặt ngay sau đó và đưa người đàn ông ra ngoài. Phía phòng tắm giải thích là ổng uống say nên đi nhầm phòng nam thành phòng nữ. Lý do này nghe sao sao ấy nhỉ?
Vì chuyện này mà chị Lý bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng luôn, nhiều đêm liền mất ngủ, thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị.
Phía quản lý phòng tắm công cộng còn không chủ động xin lỗi chị Lý nữa chứ, chính vì vậy chị quyết kiện luôn phòng tắm xông hơi và người quản lý hôm đó vì làm việc tắc trách. Chị cho rằng họ không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn và ngăn cản người đàn ông kia. Chính vì làm việc thiếu cẩn trọng nên mới để xảy ra chuyện ông ta vào phòng nữ mà quản lý không hề hay biết gì cả.
Tại toà án Đại Liên, chị Lý yêu cầu phòng tắm công cộng bồi thường 20.000 NDT (khoảng gần 70 triệu đồng).
Phía toà án xác nhận người đàn ông vào phòng thay đồ nữ đã xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng tới danh dự, tinh thần của chị Lý. Ổng sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Ngoài ra, phòng tắm xông hơi công cộng cũng làm việc thiếu chuyên nghiệp khi không bảo đảm an toàn cho khách cũng như an ninh khu vực. Tuy nhiên, yêu cầu đòi bồi thường 20.000 NDT thì hơi quá lớn. Sau khi cân nhắc, toà tuyên bố phía phòng tắm xông hơi cần xin lỗi chị Lý và hỗ trợ tiền thuốc men khám bác sĩ tâm lý là 3000 NTD (khoảng hơn 10 triệu).
Nghĩ rằng drama đã hết rồi nhưng không ngờ phía phòng tắm xông hơi lại không chấp nhận phán quyết này Quản lý thậm chí còn làm đơn kháng cáo nộp lên cơ quan thẩm quyền yêu cầu xét xử lại vụ việc này luôn.
Cho tới hiện tại vụ việc này vẫn chưa có kết quả cuối cùng và vẫn đang trong thời gian chờ xét xử.
Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, bài viết đã thu về hơn 8 triệu lượt đọc và hàng ngàn lượt chia sẻ. Netizen cũng có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau về vụ việc này.
Nhiều người cho rằng yêu cầu phòng tắm công cộng bồi thường 3000 NDT (khoảng 10 triệu) là quá ít. Cần phạt nặng hơn để chỉnh đốn việc quản lý, đảm bảo an toàn trật tự nơi đây. Bên cạnh đó cũng có không ít người để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm không vui của mình tại một số phòng tắm công cộng. Từ đó yêu cầu phía quản lý phòng tắm phải chuyên nghiệp hơn, đảm bảo an ninh và an toàn cho khách hàng. Phòng tắm công cộng là dịch vụ tốt đó, nhưng cần quản lý chặt chẽ hơn để mọi người có thể yên tâm tới đây nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng chứ
Nguồn: kenh14.vn