Đi săn mực giữa biển, 8 anh Triều Tiên "lạc lối" đến tận Nhật Bản ⛵

ChangHong

New member
29d0834bd53f7bfcdac8.jpg


Một chiếc tàu chở 8 anh chàng tự nhận là ngư dân Triều Tiên vừa trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản một cách bất ngờ, nghe mà drama quá trời luôn á!

Cảnh sát Nhật Bản hôm 24-11 cho biết mấy anh ngư dân này được phát hiện ở bến tàu của thành phố Yurihonjo vào tối 23-11. Nhìn cảnh đó chắc ai cũng ngỡ ngàng lắm đây!

Những người này kể với các chú bộ địa phương rằng con tàu của họ gặp vấn đề kỹ thuật gì đó, rồi cứ thế trôi dạt luôn vào vùng biển Nhật Bản. Số phận éo le quá đi mất

Thực ra thì chuyện tàu cá Triều Tiên lạc vào lãnh hải Nhật cũng không phải lần đầu đâu nha. Lực lượng tuần duyên xứ mặt trời mọc đã từng giải cứu nhiều trường hợp tương tự rồi.

Tuy nhiên, cũng có những lần họ tìm thấy tàu kèm theo cả thi thể bên trong, chứng tỏ nó đã trôi giạt lâu lắm rồi mới được phát hiện. Nghe mà thấy ám ảnh luôn ý

May mắn thay, trong vụ việc lần này, giới chức Nhật Bản cho biết các nạn nhân trên tàu vẫn còn có thể tự đi lại mà không cần hỗ trợ. Một chuyên gia phiên dịch tiếng Triều Tiên đã được cử đến để khai thác thêm chi tiết câu chuyện của mấy anh ngư dân này, theo đài NHK đưa tin.

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia (Nhật) Hachiro Okonogo cho hay những ngư dân được tìm thấy lần này kể rằng họ bị trôi dạt tới Yurihonjo, phía Đông Bắc Nhật Bản sau khi con thuyền của họ gặp một số trục trặc kỹ thuật.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin những anh ngư dân này có vẻ như đang đi câu mực ống. Hình ảnh ghi nhận được từ tàu của họ cho thấy tàu được trang bị những bóng đèn thô sơ thường được dùng để dụ cá, mực trong đêm. Vậy là đi săn mực mà lạc luôn sang nước láng giềng rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top