Loạt comment nhiều chiều của cư dân mạng cũng chính là những bí kíp du lịch mà chị em nào cũng nên nằm lòng trong mùa hè này!
Mùa du lịch đã cận kề rồi nè, ai cũng đang mơ màng lên kế hoạch cho chuyến đi "xả stress" thật đã! Ngoài việc tính toán chi phí, book phòng, lên list điểm check-in xịn sò thì các bạn trẻ còn phải nghĩ đến thời gian di chuyển nữa nhé! Đặc biệt là với team đi ô tô đường dài, vấn đề này càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn á!
Mới đây, trên một trang Facebook nổ ra chủ đề du lịch khiến dân tình "khẩu chiến" sôi nổi không kém drama phim Hàn! Câu hỏi được đặt ra là: đi ô tô từ Sài Gòn lên Đà Lạt hoặc từ Hà Nội lên Sapa thì nên khởi hành từ sáng sớm tinh mơ hay tối mò mò? Thông thường, thời gian di chuyển trên hai chặng này mất khoảng nửa ngày. Tức là đi sáng thì đến chiều tối, còn đi tối thì sáng hôm sau mới tới nơi!
Chủ đề này thu hút hàng ngàn comment "gây bão"! Mình đã lục lọi tổng hợp để review qua những ưu/nhược điểm của mỗi lựa chọn nhé! Đây chắc chắn sẽ là cẩm nang "xịn xò" cho các bạn trong mùa hè này đó!
**Team chọn đi ban ngày:**
Khi đi ô tô từ ban ngày lên Đà Lạt hay Sapa thì lợi ích đầu tiên rõ mồn một là được ngắm cảnh quan núi đồi, mây trời layer by layer cực chill!
Đi ô tô từ lúc ban ngày cũng cho phép bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đó! Bởi vì khi đến nơi, bạn chỉ cần sắp xếp đồ đạc ở phòng khách sạn, tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ thêm một giấc nữa là đủ. Sáng hôm sau chắc chắn sẽ tỉnh táo, năng lượng full 100% để bắt đầu cuộc du hí rồi!
Hơn nữa, nếu đi ban ngày, ai cũng thường có cảm giác an toàn hơn ấy mà! Đôi khi mình hay lo bác tài xế ngủ gật, hoặc đường tối om khó nhìn dẫn đến lái xe không chuẩn phải không nào? Tất nhiên, không thể khẳng định đi ban ngày sẽ an toàn tuyệt đối 100%, nhưng mức độ rủi ro chắc chắn thấp hơn so với đi lúc đêm rồi!
Đi ban ngày, nếu như trên chặng đường có xe khác gặp tai nạn thì đội cứu hộ cũng sẽ dễ dàng xử lý kịp thời hơn. Việc tắc đường, kẹt xe cũng ít hơn và tạo thuận lợi hơn cho chuyến đi nữa!
**Nhưng mà... nhược điểm của việc đi ban ngày là:**
Nếu đi ban ngày, bạn sẽ có ít thời gian hơn để du lịch đó! Với dân công sở, thông thường họ chỉ có thời gian từ tối thứ 6 đến hết ngày Chủ Nhật để đi chơi thôi. Nếu đi sáng, tức là phải đi từ sáng thứ 7. Lên đến nơi cũng là chiều rồi, bạn chỉ còn hơn 1 ngày (thậm chí ít hơn) để ăn uống, check-in sống ảo thôi! Còn nếu đi từ sáng thứ 6, nghĩa là phải xin nghỉ làm, thật là bất tiện á!
**Team chọn đi ban đêm:**
Thử tưởng tượng xem, sau một giấc ngủ trên xe, bạn bước xuống và được hít hà không khí mát mẻ, trong lành của Đà Lạt hay Sapa. Chắc chắn cơ thể sẽ được "reset" năng lượng và bạn cũng tràn đầy nhiệt huyết để bắt đầu đi chơi luôn!
Thậm chí, nếu xuất phát sớm, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh mây bồng bềnh trôi giữa núi non. Hội "nghiện săn mây" sẽ cực thích điểm lợi này đó!
Nguồn: kenh14.vn