BeoSaigon1186
New member
Thế hệ 7X Huế này có một khả năng khiến ai cũng phải há hốc mồm - ăn ớt như... ăn khoai tây vậy! Chuyện bắt đầu từ một lần cá độ "chơi lớn" với đám bạn, ai ăn nhiều ớt nhất sẽ ẵm trọn một chiếc lồng chim xịn sò
Chủ nhân của câu chuyện này là bác Bùi Ngọc Vinh (sinh năm 1970, sống ở đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP. Huế). Bác được dân mạng phong tặng danh hiệu "vua ớt" vì với bác thì ăn ớt chill như ăn khoai luộc thôi Bác cùng em trai là Bùi Ngọc Khánh còn được Vietkings công nhận kỷ lục "Hai anh em ruột ăn ớt nhiều nhất cùng một lúc" luôn nha!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1975, khi gia đình bác Vinh chuyển về sống ở xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy (giờ là thị xã Hương Thủy rồi). Thời đó bác còn nhỏ, ngày ngày phụ gia đình chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng...
Rồi một ngày định mệnh, trong lúc nghỉ ngơi, bác cùng hội bạn thân tổ chức challenge ăn ớt - ai win sẽ được một chiếc lồng chim (món đồ cực hot thời đó nha các bạn ). Dù chưa bao giờ ăn ớt vì sợ cay, nhưng vì "giải thưởng" hấp dẫn quá, bác Vinh quyết đánh liều.
Plot twist: bác ăn mãi mà không thấy cay tí nào! Mọi người sốc nặng, còn bác thì ẵm chiếc lồng chim về một cách quá dễ dàng
Từ đó, cứ có cuộc thi ăn ớt nào là bác tham gia và... toàn thắng, nhận về những phần thưởng như vở, bút... Cũng từ đây bác mới "giác ngộ" được khả năng dị biệt của bản thân.
Người bình thường ăn max 7-10 trái ớt, có người ngửi mùi thôi đã sặc sụa chảy nước mắt rồi. Nhưng với bác Vinh thì quá ez, chưa có loại ớt nào "hạ gục" được bác cả! Ngay cả ớt cao sản và ớt kim - đặc sản cay xé lưỡi của Huế - bác vẫn ăn ngon lành ️
Bác kể, có lần được tặng chai tương ớt từ Mexico - loại mà người thường nếm vài giọt là chịu luôn. Thế mà bác uống luôn một mạch trước mặt người bạn, vẫn bình thường phết!
Không chỉ ăn ớt giỏi, mọi bộ phận trên cơ thể bác đều "kháng" ớt, thậm chí chà vào mắt, mũi, da mặt cũng không sao. Bác còn đùa: "Đắp mặt nạ ớt là đẹp da lắm nghe"
Bác tâm sự, một lần mẹ bác phơi ớt bột bị bay vào mắt, dính khắp người ngứa ngáy khó chịu. Thấy mẹ khổ, bác chạy ra giúp và lúc đó mới phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không phản ứng với ớt.
Tuy nhiên, ngoài siêu năng lực với ớt, bác Vinh vẫn bình thường như mọi người thôi - vẫn nhạy cảm với hành, tiêu, tỏi, gừng...
Sau khi xuất hiện trong "Chuyện lạ Việt Nam" năm 2005, bác Vinh viral khắp nơi. Đến năm 2016, đài KBS Hàn Quốc bay tận Huế để làm phóng sự "Hai anh em vua ớt" về bác luôn!
Sau khi quay xong, KBS đưa bác đến bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế check sức khỏe. Kết quả chụp X-quang và nội soi cho thấy: Bác hoàn toàn khỏe mạnh, từ thần kinh đến nội tạng đều đã "thích nghi" với ớt rồi!
Năm 2010, hai anh em Bùi Ngọc Vinh - Bùi Ngọc Khánh chính thức nhận danh hiệu từ Vietkings: "Hai anh em ruột ăn ớt nhiều nhất cùng một lúc"
Bác được mời biểu diễn khắp nơi, lên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Nhưng càng nổi tiếng, hai anh em bác càng thấy rõ mặt trái của danh vọng. Họ không bao giờ muốn kiếm tiền từ khả năng này, chỉ coi việc biểu diễn là niềm vui thôi.
Nhiều người tưởng lên TV là giàu ngay, nên mỗi lần quay về, câu hỏi bác hay nhận được nhất là "có được nhiều tiền không?" - điều này khiến bác khá buồn.
Trong mắt người khác bác Vinh là kỳ nhân, nhưng bản thân bác chỉ thấy điều này khiến cuộc sống thú vị, gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn mà thôi.
Sự nổi tiếng cũng mang đến nhiều rắc rối cho gia đình. Mọi người chỉ thấy ánh hào quang trên sân khấu, nhưng thực tế bác phải đối mặt với tin đồn thất thiệt đủ kiểu.
Bác kể những câu chuyện dở khóc dở cười: "Người ta đồn tôi ăn nhiều ớt đau dạ dày rồi mất luôn. Đôi khi nửa đêm đang ngủ bỗng nhận điện thoại bạn bè, họ gọi để... xác nhận tôi còn sống không
Một lần khác, con trai tôi đang học ở trường, cô giáo kể về những người có khả năng phi thường nhưng cũng có thể chết vì nó. Cô lấy ví dụ: 'Ở Huế có người đàn ông ăn ớt rất giỏi nhưng sau đó ông cũng chết vì ăn ớt...'".
Nhiều lời đàm tiếu có vui có buồn, có đúng có sai khiến bác phiền lòng. Nhưng thời gian trôi qua, bác nghĩ thoáng hơn, không còn đặt nặng nữa. Có thế mới thoải mái và sống đúng với bản thân được.
Hiện tại, cuộc sống của bác Vinh đã trở về bình thường. Bác đang quản lý đội chụp ảnh tại Đại Nội Huế. Đôi khi "nhớ nghề" thì bác cũng nhận lời biểu diễn ở những sự kiện có quy mô và uy tín.
Nguồn: soha.vn