Vụ việc dở khóc dở cười của anh chàng Thái Lan có vợ con mà vẫn đi ngoại tình đang làm dân mạng xôn xao không ngừng
Thường thì trong các drama ngoại tình, người ta hay thấy hình ảnh người vợ đau khổ, còn anh chồng phản bội thì thoải mái bên "Tuesday" phải không nào? Nhưng câu chuyện này ở Thái Lan lại khác hẳn đó! Anh chàng đã có gia đình mà vẫn cứ lăng xăng tìm mối quan hệ bất chính, cuối cùng phải trả giá đắt. Thất vọng và xấu hổ quá đỉnh, anh ta còn định tự tử bằng cách nhảy cầu luôn May mắn là được hỗ trợ kịp thời, nên anh chàng đã tránh được cái kết đáng tiếc.
Theo The Thaiger chia sẻ, dù đã có gia đình ấm êm nhưng anh chàng này (giấu danh tính) vẫn cứ nhăm nhăm tìm "phi vụ" bằng cách tán tỉnh lung tung các chị em trên mạng. Nhưng mà "gieo nhân nào gặp quả nấy", anh ta không những không câu được ai mà còn bị lừa sml
Sau khi không đòi lại được công bằng, vì cảm thấy quá chán đời, tuyệt vọng và xấu hổ vô cùng, anh chàng đã định kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy từ cầu đi bộ trên đường Pattanakarn ở thủ đô Bangkok.
Trong clip được quay lại tại hiện trường và sau đó chia sẻ trên Facebook vào thứ Năm ngày 28/8, có thể thấy anh chàng đã trèo ra mép ngoài cùng của cầu vượt và chuẩn bị nhảy xuống rồi.
Các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời và kéo tay anh chàng đang lảo đảo trên mép cầu. Một nhân viên cứu hộ khác đang ở dưới đường và cố gắng trấn an anh ta, thuyết phục bỏ ý định tự tử.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh có muốn gọi điện thoại không? Anh muốn gọi cho ai? Hãy dừng lại và quay về nói chuyện với vợ anh nhé", nhân viên cứu hộ động viên.
Cuối cùng, đội cứu hộ đã can thiệp thành công và ngăn chặn ý định tự sát của anh ta. Sau đó anh được đưa đến đồn cảnh sát Khlong Ton để nghỉ ngơi trước khi được phép về nhà.
Một sĩ quan cảnh sát sau đó đã tiết lộ động cơ đằng sau hành động tự tử của anh ta với Kênh 7, cho biết anh chàng này đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo khi hẹn hò online
Một chị kia gần đây đã lừa anh bằng cách yêu cầu chuyển những món tiền nhỏ, từ 50 đến 100 baht mỗi lần. Anh ta mất tổng cộng chưa đến 1.000 baht (tương đương khoảng 700.000 VNĐ) nhưng cảm thấy thất vọng và muốn khởi kiện bọn lừa đảo này.
Tuy nhiên, cảnh sát không thể giúp xử lý vụ án vì chính anh ta là người chủ động đưa tiền cho những người phụ nữ này sau khi tán tỉnh họ Sau khi biết mình không thể làm gì để lấy lại tiền, cộng thêm việc xấu hổ vì chuyện bị bại lộ, anh quyết định đi đến cầu tự tử. May thay, ý định tự tử của anh đã bị ngăn chặn kịp thời.
Hiện tại, việc núp bóng hẹn hò online để lừa đảo đã trở thành chiêu trò rất phổ biến rồi. Nếu không cẩn thận, ai cũng có thể trở thành nạn nhân đấy!
Vào tháng 3 năm nay, một doanh nhân Thái Lan đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một tổ chức phi lợi nhuận sau khi anh mất 4 triệu baht (gần 3 tỷ VNĐ) vào tay một người phụ nữ mà anh đã hẹn hò qua mạng hơn 5 năm sau khi gặp gỡ qua một game online.
Cũng vào tháng 3 năm nay, một triệu phú Thái Lan khác đã khởi kiện Nontikarn, 35 tuổi - một kẻ lừa đảo khi cô này liên tục đào mỏ anh chàng trong 6 năm với tổng số tiền lên tới 63 triệu baht (tương đương 46 tỷ VNĐ) Nhiều người shock trước sự dễ dãi đến khó tin của anh này, khi chưa hề gặp mặt mà đã giao cho cô ta số tiền khủng như vậy.
Được biết, sau khi chat với triệu phú này nhiều năm, Nontikarn đã chiếm được cảm tình của anh chàng dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, khiến nạn nhân còn muốn tổ chức đám cưới với cô ta luôn. Nontikarn đã bịa chuyện mình bị ung thư, cần số tiền lớn để chữa trị.
Cuối cùng, Nontikarn cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ vì tội danh lừa đảo rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn
Thường thì trong các drama ngoại tình, người ta hay thấy hình ảnh người vợ đau khổ, còn anh chồng phản bội thì thoải mái bên "Tuesday" phải không nào? Nhưng câu chuyện này ở Thái Lan lại khác hẳn đó! Anh chàng đã có gia đình mà vẫn cứ lăng xăng tìm mối quan hệ bất chính, cuối cùng phải trả giá đắt. Thất vọng và xấu hổ quá đỉnh, anh ta còn định tự tử bằng cách nhảy cầu luôn May mắn là được hỗ trợ kịp thời, nên anh chàng đã tránh được cái kết đáng tiếc.
Theo The Thaiger chia sẻ, dù đã có gia đình ấm êm nhưng anh chàng này (giấu danh tính) vẫn cứ nhăm nhăm tìm "phi vụ" bằng cách tán tỉnh lung tung các chị em trên mạng. Nhưng mà "gieo nhân nào gặp quả nấy", anh ta không những không câu được ai mà còn bị lừa sml
Sau khi không đòi lại được công bằng, vì cảm thấy quá chán đời, tuyệt vọng và xấu hổ vô cùng, anh chàng đã định kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy từ cầu đi bộ trên đường Pattanakarn ở thủ đô Bangkok.
Trong clip được quay lại tại hiện trường và sau đó chia sẻ trên Facebook vào thứ Năm ngày 28/8, có thể thấy anh chàng đã trèo ra mép ngoài cùng của cầu vượt và chuẩn bị nhảy xuống rồi.
Các nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời và kéo tay anh chàng đang lảo đảo trên mép cầu. Một nhân viên cứu hộ khác đang ở dưới đường và cố gắng trấn an anh ta, thuyết phục bỏ ý định tự tử.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh có muốn gọi điện thoại không? Anh muốn gọi cho ai? Hãy dừng lại và quay về nói chuyện với vợ anh nhé", nhân viên cứu hộ động viên.
Cuối cùng, đội cứu hộ đã can thiệp thành công và ngăn chặn ý định tự sát của anh ta. Sau đó anh được đưa đến đồn cảnh sát Khlong Ton để nghỉ ngơi trước khi được phép về nhà.
Một sĩ quan cảnh sát sau đó đã tiết lộ động cơ đằng sau hành động tự tử của anh ta với Kênh 7, cho biết anh chàng này đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo khi hẹn hò online
Một chị kia gần đây đã lừa anh bằng cách yêu cầu chuyển những món tiền nhỏ, từ 50 đến 100 baht mỗi lần. Anh ta mất tổng cộng chưa đến 1.000 baht (tương đương khoảng 700.000 VNĐ) nhưng cảm thấy thất vọng và muốn khởi kiện bọn lừa đảo này.
Tuy nhiên, cảnh sát không thể giúp xử lý vụ án vì chính anh ta là người chủ động đưa tiền cho những người phụ nữ này sau khi tán tỉnh họ Sau khi biết mình không thể làm gì để lấy lại tiền, cộng thêm việc xấu hổ vì chuyện bị bại lộ, anh quyết định đi đến cầu tự tử. May thay, ý định tự tử của anh đã bị ngăn chặn kịp thời.
Hiện tại, việc núp bóng hẹn hò online để lừa đảo đã trở thành chiêu trò rất phổ biến rồi. Nếu không cẩn thận, ai cũng có thể trở thành nạn nhân đấy!
Vào tháng 3 năm nay, một doanh nhân Thái Lan đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một tổ chức phi lợi nhuận sau khi anh mất 4 triệu baht (gần 3 tỷ VNĐ) vào tay một người phụ nữ mà anh đã hẹn hò qua mạng hơn 5 năm sau khi gặp gỡ qua một game online.
Cũng vào tháng 3 năm nay, một triệu phú Thái Lan khác đã khởi kiện Nontikarn, 35 tuổi - một kẻ lừa đảo khi cô này liên tục đào mỏ anh chàng trong 6 năm với tổng số tiền lên tới 63 triệu baht (tương đương 46 tỷ VNĐ) Nhiều người shock trước sự dễ dãi đến khó tin của anh này, khi chưa hề gặp mặt mà đã giao cho cô ta số tiền khủng như vậy.
Được biết, sau khi chat với triệu phú này nhiều năm, Nontikarn đã chiếm được cảm tình của anh chàng dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, khiến nạn nhân còn muốn tổ chức đám cưới với cô ta luôn. Nontikarn đã bịa chuyện mình bị ung thư, cần số tiền lớn để chữa trị.
Cuối cùng, Nontikarn cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ vì tội danh lừa đảo rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn