CocLovely9335
New member
Hội chị em Hà Nội "tụt mood" tận đáy khi đến dự lễ hội hoa tử đằng, vì thay vì được ngắm hoa thật long lanh như quảng cáo thì... chỉ nhận về toàn hoa giả cạn lời
Trong văn hóa Nhật Bản, hoa tử đằng - một loài cây họ đậu - được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu đấy các bạn ơi!
Hoa tử đằng có sức sống "khỏe re" và chỉ nở rộ khi thực sự trưởng thành, cũng giống như tình cảm của con người vậy - phải chín chắn mới phát triển hoàn toàn được.
Tại Nhật Bản, lễ hội đường hầm hoa tử đằng thường xuyên "hút" hàng triệu lượt du khách, đặc biệt là các couple đang yêu. Họ nắm tay nhau dạo dưới hàng hoa, nguyện cầu tình yêu bền lâu mãi mãi luôn nha
Lễ hội hoa tử đằng được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2014. Năm nay, sự kiện này diễn ra tại một trung tâm thương mại ở quận Long Biên, Hà Nội từ ngày 14-15/5/2016 và được quảng bá cực hoành tráng với nhiều hoạt động thú vị về văn hóa Nhật Bản.
Theo ban tổ chức, highlight đặc biệt nhất chính là đường hầm hoa tử đằng dài 20m để mọi người check-in sống ảo.
Nhưng mà thực tế thì...
Nhiều người Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ đã không ngại nắng nóng kéo đến lễ hội hoa tử đằng (Fuji Matsuri) 2016 với mong ước được ngắm hầm hoa tử đằng thật, được vận chuyển từ Nhật Bản sang.
Thế nhưng plot twist là: toàn bộ lễ hội được quảng cáo "xịn sò" này không hề có đến một cọng hoa tử đằng thật nào, mà thay vào đó là 100%... hoa giả luôn các bạn ơi! Cảm giác thất vọng, hụt hẫng cực độ là điều mà hội chị em nhận về
Trời ơi, nhìn hình ảnh thực tế thì không chỉ khác xa poster quảng cáo mà còn chẳng liên quan gì luôn á! Hoa nhựa được treo bằng móc trên tấm bạt cẩu thả phết. Không chỉ hoa giả được gắn lung tung, mấy chiếc đèn lồng cũng xô lệch, nhìn "sida" phát khóc
Nguồn: soha.vn