Đi ngâm chân miễn phí, bác gái 58 tuổi đột nhiên "nợ ngập đầu" 600 triệu, phải làm lao công mới trả được nợ

MèoCon2k5

New member
Chị em ơi, cẩn thận mấy cái dịch vụ "free" không lại thành "phí" thật đó! Một bác gái 58 tuổi ở Trung Quốc vừa trải qua trải nghiệm đau đớn khi chỉ vì... đi ngâm chân miễn phí mà cuối cùng phải gánh khoản nợ 600 triệu đồng.

Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan (Quảng Châu, Trung Quốc) đang "soi" kỹ một trung tâm dưỡng sinh tên là Phúc Thuận Đường, sau khi có cả đống khách hàng tố bị "dụ" chi tiền khủng cho mấy liệu trình "ma mị" không rõ hiệu quả gì.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, bác Quách (58 tuổi, sống tại quận Lệ Loan, Quảng Châu) ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là ghé chỗ dưỡng sinh để ngâm chân free thôi. Ai ngờ, đây lại là khởi đầu cho chuỗi ngày liên tục rút ví vào các liệu trình được quảng cáo "có cánh" là cải thiện sức khỏe.

44973dcdc87d6775c418.jpg


Bác Quách kể lại, mỗi lần kiểm tra, mấy nhân viên và những người tự nhận là "bác sĩ" đều khẳng định cơ thể bác đang có vấn đề nghiêm trọng, nguy cơ đột quỵ cao. Họ liên tục "dọa" rằng nếu không điều trị ngay, chi phí nằm viện sau này sẽ còn "đốt tiền" hơn nhiều, trang HK01 đưa tin.

"Tôi lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng họ cứ nói, bệnh tình sẽ ngày một nặng nếu không điều trị", bác tâm sự.

Chưa hết, bác còn được thông báo những nếp nhăn trên trán ảnh hưởng đến vận mệnh con cái và cần tiêm thuốc để "hóa giải". Mỗi mũi tiêm giá 6.600 Nhân dân tệ (25 triệu đồng) và phải đủ ba lần mới xong. Ối giời ơi!

9d56c67904dac720ee89.jpg


Trong vòng một thời gian ngắn, bác Quách đã "bay" hơn 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng) cho các dịch vụ tại Phúc Thuận Đường. Đáng sợ là hơn 100.000 Nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) trong số đó là tiền vay và quẹt thẻ tín dụng luôn.

Con gái bác cho biết khi mẹ không còn tiền chi trả, nhân viên cửa hàng đã trực tiếp cầm điện thoại của bác để vay tiền từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau, đồng thời "dặn" bác không được kể với người thân. Chiêu trò kinh điển của mấy thằng lừa đảo!

Để trả nợ, người phụ nữ 58 tuổi phải xin làm lao công. Mỗi tháng, bác phải dành khoảng 4.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) để trả các khoản vay. Nghĩ mà thương!

81b4b2d86cee539c2e27.jpg


Không chỉ bác Quách, một bác gái họ Phùng ngoài 70 tuổi cũng tố cáo cơ sở dưỡng sinh này đã khiến bác mất tới 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) trong vòng 8 tháng.

Theo lời kể, sau một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, người được giới thiệu là bác sĩ chỉ dùng tay ấn vào vài vị trí trên cơ thể rồi kết luận bác mắc ung thư buồng trứng. Ngay sau đó, bác được bán 2 hộp tinh dầu với giá lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 389 triệu đồng) và được quảng cáo có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này.

Plot twist là nhà sản xuất cho biết, giá thực tế của loại tinh dầu trên chỉ khoảng 130 nhân dân tệ (hơn 500.000 đồng). Ăn chặn gần 1000 lần giá gốc luôn á!

Trước sức ép từ dư luận và cơ quan chức năng, Phúc Thuận Đường sau đó đồng ý bồi thường cho bác Phùng 290.000 Nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Cơ quan quản lý thị trường địa phương cho biết đã chính thức lập hồ sơ điều tra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của cơ sở này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top