Mochi003383
New member
Nhận lời đi makeup cô dâu, mình vui lắm luôn. Ai mà ngờ 4h sáng lết xác đến nơi, vừa chạm mặt chú rể là muốn... bỏ chạy ngay lập tức
Chuyện là 7 năm trước, mình yêu Khang - một anh chàng làm nghề xây dựng. Khang khéo ăn nói, rất tâm lý nên nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của mình. Yêu nhau được mấy tháng thì phát hiện có bầu rồi. Nhưng plot twist là Khang chối bỏ trách nhiệm, còn nói mình thấy anh ta khá giả nên định "gài bẫy" Uất ức, căm phẫn, mình không cần đám cưới nữa mà chọn về quê, sinh con và nuôi con một mình luôn.
Bố mẹ thương mình, support rất nhiều trong quá trình mang thai và sinh đẻ. Con được 4 tháng, mình đi học nghề makeup cùng một người bạn thân ở thành phố. Một tuần chỉ về nhà một lần vào thứ 2, ngày ít khách nhất. Nhiều đêm nhớ con quay quắt, mình chỉ có thể khóc trong âm thầm
Sau 3 năm học nghề, khi đã thành thạo, mình quyết định mở tiệm trang điểm cô dâu. Nhờ chăm chỉ, nhiệt tình mà có lượng khách ổn định. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng dư dả hơn hẳn.
Vì ám ảnh chuyện cũ nên mình không yêu ai nữa. Bố mẹ cũng mong mình tìm bến đỗ mới nhưng mình từ chối. 2 mẹ con sống bình yên với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là, trong thâm tâm, mình cũng muốn gặp lại người yêu cũ một lần. Mình muốn cho anh ta biết, anh ta có một đứa con gái.
Tuần trước, mình nhận được lời mời đi trang điểm cô dâu. Hôm sau, lết đến nhà cô dâu lúc 4h sáng. Đi quãng đường 30km đã mệt rồi, mình càng sốc nặng khi chạm mặt chú rể. Anh ta cũng ngạc nhiên khi gặp mình.
Đó chính là Khang, người yêu cũ của mình đó các bạn ơi Mình trang điểm cô dâu mà tay run rẩy, lại nhớ đến con. Con gái bé nhỏ của mình đang ngủ một mình ở nhà. Bố mẹ mình ngủ ở phòng bên cạnh. Con bé tự lập đã quen, mỗi lần mình đi makeup cô dâu sớm là con đều ngủ một mình. Có ai ngờ, hôm nay, bố của con lại chính là chú rể. Nặng lòng thật sự
Trang điểm cô dâu xong là 7h sáng, mình xin phép về nhà nhưng cô dâu cứ giữ lại. Cô ấy vui vẻ, nhiệt tình khen tay nghề của mình tốt, cô ấy ưng ý lắm. Cô ấy muốn mình cùng đến lễ đường, phụ cô ấy thay váy (3 váy) và dặm phấn, dặm lớp trang điểm cho đến khi kết thúc tiệc.
Cô dâu trả thêm cho mình gấp 3 số tiền so với ban đầu, nếu mình đồng ý đi cùng. Vì tiền, mình đã gật đầu Chứng kiến cảnh người yêu cũ sánh bước với cô dâu xinh đẹp, cùng uống rượu giao bôi, nhận lời chúc mừng của khách mời mà mình rớm nước mắt chua xót.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là 7 năm trước, mình yêu Khang - một anh chàng làm nghề xây dựng. Khang khéo ăn nói, rất tâm lý nên nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của mình. Yêu nhau được mấy tháng thì phát hiện có bầu rồi. Nhưng plot twist là Khang chối bỏ trách nhiệm, còn nói mình thấy anh ta khá giả nên định "gài bẫy" Uất ức, căm phẫn, mình không cần đám cưới nữa mà chọn về quê, sinh con và nuôi con một mình luôn.
Bố mẹ thương mình, support rất nhiều trong quá trình mang thai và sinh đẻ. Con được 4 tháng, mình đi học nghề makeup cùng một người bạn thân ở thành phố. Một tuần chỉ về nhà một lần vào thứ 2, ngày ít khách nhất. Nhiều đêm nhớ con quay quắt, mình chỉ có thể khóc trong âm thầm
Sau 3 năm học nghề, khi đã thành thạo, mình quyết định mở tiệm trang điểm cô dâu. Nhờ chăm chỉ, nhiệt tình mà có lượng khách ổn định. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng dư dả hơn hẳn.
Vì ám ảnh chuyện cũ nên mình không yêu ai nữa. Bố mẹ cũng mong mình tìm bến đỗ mới nhưng mình từ chối. 2 mẹ con sống bình yên với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là, trong thâm tâm, mình cũng muốn gặp lại người yêu cũ một lần. Mình muốn cho anh ta biết, anh ta có một đứa con gái.
Tuần trước, mình nhận được lời mời đi trang điểm cô dâu. Hôm sau, lết đến nhà cô dâu lúc 4h sáng. Đi quãng đường 30km đã mệt rồi, mình càng sốc nặng khi chạm mặt chú rể. Anh ta cũng ngạc nhiên khi gặp mình.
Đó chính là Khang, người yêu cũ của mình đó các bạn ơi Mình trang điểm cô dâu mà tay run rẩy, lại nhớ đến con. Con gái bé nhỏ của mình đang ngủ một mình ở nhà. Bố mẹ mình ngủ ở phòng bên cạnh. Con bé tự lập đã quen, mỗi lần mình đi makeup cô dâu sớm là con đều ngủ một mình. Có ai ngờ, hôm nay, bố của con lại chính là chú rể. Nặng lòng thật sự
Trang điểm cô dâu xong là 7h sáng, mình xin phép về nhà nhưng cô dâu cứ giữ lại. Cô ấy vui vẻ, nhiệt tình khen tay nghề của mình tốt, cô ấy ưng ý lắm. Cô ấy muốn mình cùng đến lễ đường, phụ cô ấy thay váy (3 váy) và dặm phấn, dặm lớp trang điểm cho đến khi kết thúc tiệc.
Cô dâu trả thêm cho mình gấp 3 số tiền so với ban đầu, nếu mình đồng ý đi cùng. Vì tiền, mình đã gật đầu Chứng kiến cảnh người yêu cũ sánh bước với cô dâu xinh đẹp, cùng uống rượu giao bôi, nhận lời chúc mừng của khách mời mà mình rớm nước mắt chua xót.
Nguồn: soha.vn