Deadline chồng deadline, ngày nghỉ = ngày thường, vậy mà dân công sở vẫn… chịu đựng?
Thời buổi này nhắc đến chuyện "nghỉ việc" là mọi người run run rủ nhau: "Đừng có mà nghỉ!" Ai cũng biết thị trường việc làm đang khó khăn vcl, nhưng mà đi làm hoài mà lương không tăng, việc thì ngày một nhiều như ăn buffet, thậm chí phải làm xuyên cả lễ Tết trong khi thiên hạ ăn diện xinh xẻo đi chơi… liệu có ổn không hả trời?
Chúng mình đã tâm sự với 2 bạn trẻ đang trong team "nghỉ lễ cùng laptop yêu dấu" để tìm câu trả lời cho vấn đề nan giải này nè. Tuy mỗi người một công việc, một ngành nghề khác nhau, nhưng điểm chung là cả hai đều đã gắn bó với công ty hơn 3 năm, và lương thì... y chang không tăng!
Làm việc cho 1 agency tổ chức sự kiện, thì đương nhiên ngày mọi người nghỉ lễ là ngày Thanh Thảo phải xách túi đi làm rồi. Đây là "nét đẹp" của ngành, khó lòng tránh khỏi. Tính đến giờ, Thanh Thảo đã gắn bó với công ty được gần 4 năm. Kể từ lúc ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc vào tháng 10/2021, lương của Thanh Thảo hoàn toàn không tăng dù chỉ 1 đồng nào!
"Mình nhận ra không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng có chế độ xét duyệt tăng lương 6 tháng 1 lần, hoặc có lộ trình thăng tiến rõ ràng bài bản cho từng nhân sự đâu. Công ty của mình là một trong số đó, nếu các cấp leader không có người nghỉ thì gần như nhân viên chúng mình không có cơ hội thăng tiến. Đi làm mấy năm mà lương không có tăng, chức danh thì vẫn thế, bảo không chán thì là dối lòng à nha!
Nhưng tầm này thì mình cố nhìn vào những điều tích cực thôi. Lương của mình ổn so với mặt bằng chung, công ty cũng chưa bao giờ chậm lương. Đi làm ngày lễ Tết thì lương ngày công cũng cao hơn, mỗi năm thưởng Tết 1 tháng lương nữa. So với những doanh nghiệp có thưởng 2/9, 1/1 hay thưởng Tết 3-4 tháng lương, công ty mình không bằng, nhưng cũng không đến mức quá bất lợi cho nhân viên lắm"- Thanh Thảo chia sẻ.
Đó là lý do Thanh Thảo quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với công ty hiện tại. Cô cho biết chẳng dại gì tự bỏ đi một nguồn thu nhập đang ổn định, muốn tăng thu nhập thì tìm thêm việc tay trái, chứ nhảy việc chỉ để tăng lương thì Thanh Thảo cho rằng đó là lựa chọn quá rủi ro ở thời điểm này.
Làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tính chất công việc và chế độ đãi ngộ của công ty cũng khác hẳn Thanh Thảo nhưng Nhật Minh (sinh năm 1997) cũng đang trong tình trạng khá tương tự.
Hiện tại, Nhật Minh đang làm việc cho một công ty Kiểm toán vốn nước ngoài. Chia sẻ về việc không được tăng lương sau hơn 3 năm gắn bó, Nhật Minh cho biết: "Sau 1,5 năm thì mình được thăng chức từ Junior lên Senior, hiểu nôm na là từ nhân viên lên Leader nhưng lương thì không tăng, chỉ có đãi ngộ tăng thôi. Cụ thể là công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho mình và cả bố mẹ luôn. Ngoài ra các dịp lễ lớn như 1/1 hay du lịch công ty thì bố mẹ mình cũng có quà và cũng được tham gia nữa".
Nhật Minh thừa nhận bản thân có kỳ vọng cao hơn với mức lương thực nhận, nhưng vì công ty hiện tại có chế độ đãi ngộ tốt, cộng thêm quy trình đánh giá nhân sự và lộ trình thăng tiến rõ ràng, nên anh vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với công ty chứ không nghỉ việc.
"Mình được đóng bảo hiểm full lương. Ngoài chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên và người thân, công ty mình còn cung cấp bữa sáng miễn phí cho nhân viên và hỗ trợ tiền ăn trưa. Thế nên dù lương thực nhận không được cao như mình kỳ vọng, mình vẫn nghĩ đây là môi trường làm việc lý tưởng, đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ"- Nhật Minh chia sẻ.
Anh còn cho biết bản thân từng được người quen giới thiệu một công ty khác với mức lương thực nhận cao hơn, nhưng sau khi tìm hiểu chế độ đãi ngộ, nhận thấy "chốn mới" không tốt bằng nên anh vẫn từ chối ngay.
Nguồn: kenh14.vn