Hơi sốc nhẹ nha mọi người ơi! Chị Wang Nana ở Hà Nam, Trung Quốc vừa trải qua cú plot twist đời thực khiến ai nghe cũng phải rụng rời. Chỉ vì... đi làm thẻ tín dụng thôi mà phát hiện ra sau 13 năm trời, danh tính của mình đã bị đánh cắp để ai đó đi học đại học thay!
Chị Wang Nana, giờ 33 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng ở Trầm Khẩu, tỉnh Hà Nam. Năm 2003, chị phải ngậm ngùi bỏ dở ước mơ đại học vì... chẳng thấy thông báo nhập học nào gửi đến sau kỳ thi tuyển sinh quốc gia cả.
Cũng như hàng triệu bạn trẻ nông thôn Trung Quốc khác không đậu đại học, chị Wang đành phải xin việc làm công nhân. Với nhiều người, đó là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời luôn.
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Sau tận 13 năm, khi đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền và mở thẻ tín dụng, chị mới té ngửa phát hiện sự thật kinh hoàng.
Nhân viên ngân hàng báo là chị Wang không thể mở thẻ tín dụng vì thông tin cung cấp... lệch hệ thống. Chị nói mình chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học thôi, nhưng theo dữ liệu thì chị đã có bằng đại học rồi?!
Lúc này chị Wang mới tá hỏa phát hiện tên và số chứng minh nhân dân của mình đã bị ai đó sử dụng lia lịa. Sau mấy tháng điều tra, chị mới hiểu chuyện gì đã xảy ra cách đây 13 năm trước.
Hoá ra trường đại học ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam thực tế ĐÃ GỬI thư báo nhập học cho chị, nhưng vì lý do nào đó mà bức thư không bao giờ đến tay người nhận thật.
Và đây là phần kinh dị nhất: bức thư sau đó bị bán với giá 5.000 NDT cho một người khác, người này đã dùng tên và số chứng minh nhân dân của Wang để nhập học vào tháng 9/2003. Kẻ lừa đảo này tốt nghiệp năm 2006 và giờ đang làm giáo viên với tấm bằng... phi pháp!
Chị Wang đã tìm ra được danh tính của kẻ giả mạo và quyết tâm làm cho ra nhẽ. Nhưng mà drama còn chưa dứt đâu nha!
Kẻ mạo danh thậm chí còn thách thức chị "cứ đi mà kiện lên Liên Hợp Quốc" luôn. Chắc bạn này tự tin lắm ha!
Bố của kẻ mạo danh đã đề nghị bồi thường cho chị Wang lên tới 80.000 NDT (tầm 12.245 USD) để chị giữ im lặng, nhưng chị từ chối thẳng thừng. Hiện tại chị đang nhờ các nhà quản lý giáo dục can thiệp, yêu cầu hủy tấm bằng của kẻ mạo danh.
Chị Wang cho hay chỉ có như vậy chị mới đồng nhất được hồ sơ để làm thủ tục vay tiền, mở thẻ tín dụng hay những việc hành chính khác liên quan đến thông tin cá nhân.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo nên làn sóng phẫn nộ cực mạnh trên mạng xã hội Sina và Weibo. Kẻ mạo danh và những người liên quan bị netizen Trung chỉ trích tơi bời.
"Kẻ mạo danh đã hủy hoại cuộc sống của Wang. Không có lý do gì để tha thứ cho cô ta hết", một người dùng có tên tài khoản là Zhijie54mingzi bày tỏ bức xúc.
"Trường hợp này cần phải được điều tra kỹ lưỡng! Chuyện này có thể là một tấm gương cho chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc", user Xianrenzhangjiaoshou bình luận.
Được biết, chị Wang Nana không phải là nạn nhân đầu tiên của hành vi trộm cắp tên và số chứng minh nhân dân ở Trung Quốc đâu nha.
Ngược về năm 2009, một quan chức cảnh sát đã sử dụng tên của Luo Caixia để cho con gái được vào trường đại học. Vụ bê bối sau đó bị phanh phui và kẻ mạo danh đã bị tước bằng đại học.
Nguồn: soha.vn