MiuSaigon4918
New member
Ừ thì nghèo vẫn cười được thôi, nhưng mà cười được mấy hôm đâu chứ? Chẳng ai nghèo mà cười suốt đời được cả nha!
Sống trên đời này đúng là mâu thuẫn lắm luôn á. Ngay cả chuyện đi làm cũng có người hỏi: "Trong công việc thì tiền quan trọng hơn hay chọn vui vẻ quan trọng hơn?"
Với mình thì cả hai đều quan trọng ngang nhau, nhưng mà thôi đừng tham lam quá cũng được.
Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thì mình nghĩ mình sẽ chọn tiền. Có khi nhiều người sẽ nghĩ "ủa dung tục vậy?" nhưng thật sự là thời buổi này không có tiền thì giải quyết được vấn đề gì đâu bạn ơi
Cái kiểu "tuổi trẻ cứ làm điều mình thích", "cứ sống cho vui", "ăn uống thỏa thích", "sai cũng được vì còn trẻ mà" - nghe cool nhưng thực ra cũng hơi ích kỷ đấy nhỉ.
Con người sống ở đời không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những người mình yêu thương nữa chứ.
Lúc bạn còn trẻ trẻ thì làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thức khuya dậy muộn cũng bình thường thôi. Giai đoạn này bạn chỉ cần lo cho bạn, áp lực cũng không lớn lắm, nhiều lắm là trả tiền nhà, tiền điện nước với chi phí cá nhân.
Nhưng mà không ai biết được ngày mai và những điều bất ngờ, cái nào sẽ đến trước đâu
Rồi một ngày bạn muốn kết hôn, muốn sinh con, vậy tiền đâu làm đám cưới?
Một đám cưới giờ ít nhất cũng vài chục, vài trăm triệu. Không có đồng nào nghĩa là bạn không lấy được vợ luôn đó. Lấy vợ rồi thì nuôi gia đình bằng gì?
Con người ta uống sữa bột, con bạn chỉ mút ngón tay à?
Thời gian cứ trôi đi không quay lại, chúng ta càng lớn thì bố mẹ càng già. Vậy làm sao để báo hiếu? Bố mẹ ốm nằm viện mà không có tiền thì bạn định khóc lóc van xin bác sĩ hay sao?
Lúc đó không có quan hệ, không có tiền, chỉ có sự bất lực ngập tràn, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay!
Có thể bạn thấy những điều này còn xa vời lắm...
Vậy thì nói về hiện tại đi, chẳng lẽ không cần vật chất sao?
Chẳng lẽ bạn không muốn có một căn hộ nhỏ xinh cho riêng mình?
Chẳng lẽ bạn không muốn sở hữu chiếc xe mình hằng mơ ước?
Chẳng lẽ bạn không muốn vi vu khắp nơi? Rồi biết bao nơi đẹp như Tokyo, Seoul, Paris, Los Angeles...
Chẳng lẽ bạn không muốn đủ ăn đủ mặc, không lo nghĩ, không phải hạ mình vì đồng tiền?
Đúng là nghèo vẫn vui được, nhưng vui đó chỉ tạm thời thôi, chứ không ai nghèo mà vui cả đời được đâu.
Bản chất con người luôn không thích thấy người khác sống tốt hơn mình, nên người ta hay nghĩ "người giàu cũng có lúc buồn", "người giàu vô tâm", "người giàu tầm thường", "gia đình người giàu chẳng hạnh phúc".
Tiếc là đây chỉ là cách để bạn tự an ủi bản thân thôi, chứ người giàu vẫn đang sống khỏe đấy!
Khi tinh thần không áp lực, nghèo khó chỉ là chênh lệch giữa húp cháo và ăn tiệc, không ảnh hưởng đến tư duy của bạn.
Nhưng khi người thân bị bệnh, hay khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ thấy được sức mạnh của đồng tiền. Không có tiền, bạn sẽ biết thế nào là tự ti, thế nào là tự trách.
Trên mạng có câu nổi tiếng: "Tuổi càng lớn, càng không ai tha thứ cho sự nghèo của bạn."
Chưa kể ở thời đại này, người có khả năng kiếm tiền càng giỏi thì cuộc sống càng hạnh phúc, thú vị và tươi sáng hơn.
Trưởng thành là quá trình đau đớn đấy, không ai một bước lên mây được cả. Mọi thay đổi đều phải trả giá, cũng không ai phất lên chỉ sau một đêm.
Nó giống như nhộng hóa thành bướm vậy. Có thể bạn sẽ gặp nhiều vấn đề, nhiều thử thách nhưng từng bước đi đều vững vàng thì cuộc sống cũng tốt đẹp hơn. Đương nhiên quá trình này không vui tí nào!
Trên đời không ai 100% hoàn hảo hay 100% thuận buồm xuôi gió. Nên nếu gặp khó khăn thì cứ bình tĩnh giải quyết, từng bước tiến bộ, từng bước trưởng thành rồi từ từ lên đỉnh cao, ngắm cảnh đẹp mà mình muốn thấy.
Con người là động vật sống theo bầy đàn, luôn cần sự công nhận từ người khác. Cảm giác thành công và thỏa mãn là phần quan trọng trong cuộc sống, vì thế ta càng cần đối mặt với cuộc sống theo cách lạc quan, tích cực nhất.
Hơn nữa, những công việc kiếm được nhiều tiền nhất định dựa vào trí não. Còn công việc sản xuất dây chuyền thường không kiếm được nhiều lắm.
Được vận dụng trí não giúp người trưởng thành dễ tìm thấy niềm vui hơn đấy.
Nói thẳng luôn, nếu bạn có tiền thì niềm vui cũng tự đến thôi!
Bạn có thể mua cho bố mẹ một căn nhà riêng, để họ sống thoải mái, vui vẻ giúp bạn trông con thay vì bị ốm mà không dám nói, đến lúc sắp không qua khỏi mới báo. Nghĩ thôi đã thấy xót xa rồi đúng không?
Bạn có thể cho con mình môi trường giáo dục tốt hơn, giúp con tiến bộ hơn bạn bè cùng lứa ngay từ nhỏ. Môi trường khác biệt sẽ đào tạo nên những đứa trẻ khác biệt. Giờ bạn sẽ không cần đau đầu vì sao tiền nhà tăng, tiền học phí con làm sao.
Bạn có thể mua tặng người mình yêu món quà họ thích, thỉnh thoảng tạo bất ngờ, nhìn nụ cười mãn nguyện của họ mà thấy vui lây luôn
Cuộc đời gặp được một người sẵn sàng nắm tay mình vượt qua vui buồn là điều may mắn lắm. Bạn phải học cách trân trọng chứ đừng để phải lấy vòng lon nước ngọt làm nhẫn, thấy món đồ thích mà chỉ dám đứng nhìn.
Bạn có thể xách balo lên và đi bất kì lúc nào, mua vé máy bay, dẫn người thân đi ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, cảm nhận những phong cảnh khác nhau, ngắm nhìn non sông đất nước mình, chụp đôi ba tấm hình làm kỷ niệm rồi tha hồ cảm thán "sao mà đẹp thế!"
Khi quay lại công việc, sự hứng thú trong bạn sẽ tăng lên. Thậm chí bạn còn có thể đầu tư vào những thứ mình yêu thích, tha hồ làm điều mình muốn, vì bạn không thiếu tiền...
Nguồn: soha.vn