HeoNho4826
New member
Làm hai mươi năm trời mà vẫn "không dư tiền" không phải vì thiếu skills, mà chỉ vì... chưa biết cách "chill" với đồng tiền thôi các bạn ơi
Hai mươi năm cày cuốc không ngừng nghỉ, giờ đã có vị trí xịn sò, có danh thiếp sang chảnh, có cả căn nhà đang trả góp mệt nghỉ, nhưng lướt qua tài khoản ngân hàng thì... ơ kìa sao vẫn ít ỏi thế này? Tiền kiếm được cứ "bay màu" không rõ lý do - hết đóng nghĩa vụ này đến chi tiêu thói quen kia. Đến khi gần chạm 40 tuổi mới vỡ lẽ ra: vấn đề không phải là phải "cày" nhiều hơn nữa, mà là cần hiểu rõ mình đã "đối xử" với đồng tiền như thế nào trong suốt chặng đường dài vừa qua.
Nhiều người đi làm chỉ để... đừng thất nghiệp thôi chứ chẳng có mục tiêu tài chính rõ ràng gì cả. Không biết mình muốn gì thì tiền kiếm được cứ thế "tan biến" vào những khoản chi "cho xong chuyện". Khi không có target cụ thể, mỗi quyết định về tiền bạc đều chỉ là phản ứng tức thời chứ không phải kế hoạch dài hạn đâu nha!
1. Sợ đầu tư, chỉ biết gửi tiết kiệm
Giữ tiền trong sổ tiết kiệm nghe có vẻ an toàn và yên tâm lắm, nhưng theo thời gian thì nó lại âm thầm "mất giá" mà không ai hay đâu Ai cũng sợ rủi ro là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu không học cách đầu tư thì sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp "làm - tiêu - tiếc" mãi thôi. Tiền phải được "vận động" thì mới sinh lời được, dù là chậm đi chăng nữa!
2. Quá ổn định, sợ thay đổi
Thói quen "làm chỗ quen thuộc, sống theo kiểu cũ" khiến bao nhiêu người đã упустить cơ hội tốt hơn rồi Ổn định là cảm giác dễ chịu không chối cãi, nhưng đôi khi chính nó lại là "cái bẫy" giữ mình lại trong vùng an toàn. Tiền không tăng lên, kỹ năng không mới mẻ, và năm tháng cứ trôi qua để lặp đi lặp lại cùng một chu kỳ nhàm chán.
3. Không quản lý dòng tiền
Rất nhiều người trung niên không biết chính xác mình có bao nhiêu, chi bao nhiêu mỗi tháng luôn ý
Mọi thứ gom chung một tài khoản, ai muốn tiêu cũng được, miễn còn là ổn. Sự "lộn xộn" này khiến dòng tiền luôn rối tung và khó kiểm soát, dù thu nhập không hề thấp chút nào!
4. Cho đi nhiều, giữ lại ít
Cha mẹ, con cái, họ hàng - ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đến lúc cần đầu tư cho bản thân thì lại... tiếc Sống vì người khác là điều đáng trân trọng, nhưng nếu không giữ lại một phần cho riêng mình thì sẽ có lúc cạn kiệt sức lực mà chẳng còn gì trong tay cả.
5. Không học về tài chính
Sau 20 năm đi làm mà vẫn còn nghĩ "đầu tư là đánh bạc" hay "chứng khoán dành cho dân liều lĩnh" thì hơi... outdated rồi đấy Trong khi thế giới đang thay đổi từng ngày, mình vẫn xử lý tiền bạc như hai mươi năm trước. Lười học hỏi không chỉ khiến упустить cơ hội mà còn khiến tài chính mãi "đậm chân tại chỗ" luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Hai mươi năm cày cuốc không ngừng nghỉ, giờ đã có vị trí xịn sò, có danh thiếp sang chảnh, có cả căn nhà đang trả góp mệt nghỉ, nhưng lướt qua tài khoản ngân hàng thì... ơ kìa sao vẫn ít ỏi thế này? Tiền kiếm được cứ "bay màu" không rõ lý do - hết đóng nghĩa vụ này đến chi tiêu thói quen kia. Đến khi gần chạm 40 tuổi mới vỡ lẽ ra: vấn đề không phải là phải "cày" nhiều hơn nữa, mà là cần hiểu rõ mình đã "đối xử" với đồng tiền như thế nào trong suốt chặng đường dài vừa qua.
Nhiều người đi làm chỉ để... đừng thất nghiệp thôi chứ chẳng có mục tiêu tài chính rõ ràng gì cả. Không biết mình muốn gì thì tiền kiếm được cứ thế "tan biến" vào những khoản chi "cho xong chuyện". Khi không có target cụ thể, mỗi quyết định về tiền bạc đều chỉ là phản ứng tức thời chứ không phải kế hoạch dài hạn đâu nha!
1. Sợ đầu tư, chỉ biết gửi tiết kiệm
Giữ tiền trong sổ tiết kiệm nghe có vẻ an toàn và yên tâm lắm, nhưng theo thời gian thì nó lại âm thầm "mất giá" mà không ai hay đâu Ai cũng sợ rủi ro là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu không học cách đầu tư thì sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp "làm - tiêu - tiếc" mãi thôi. Tiền phải được "vận động" thì mới sinh lời được, dù là chậm đi chăng nữa!
2. Quá ổn định, sợ thay đổi
Thói quen "làm chỗ quen thuộc, sống theo kiểu cũ" khiến bao nhiêu người đã упустить cơ hội tốt hơn rồi Ổn định là cảm giác dễ chịu không chối cãi, nhưng đôi khi chính nó lại là "cái bẫy" giữ mình lại trong vùng an toàn. Tiền không tăng lên, kỹ năng không mới mẻ, và năm tháng cứ trôi qua để lặp đi lặp lại cùng một chu kỳ nhàm chán.
3. Không quản lý dòng tiền
Rất nhiều người trung niên không biết chính xác mình có bao nhiêu, chi bao nhiêu mỗi tháng luôn ý
4. Cho đi nhiều, giữ lại ít
Cha mẹ, con cái, họ hàng - ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đến lúc cần đầu tư cho bản thân thì lại... tiếc Sống vì người khác là điều đáng trân trọng, nhưng nếu không giữ lại một phần cho riêng mình thì sẽ có lúc cạn kiệt sức lực mà chẳng còn gì trong tay cả.
5. Không học về tài chính
Sau 20 năm đi làm mà vẫn còn nghĩ "đầu tư là đánh bạc" hay "chứng khoán dành cho dân liều lĩnh" thì hơi... outdated rồi đấy Trong khi thế giới đang thay đổi từng ngày, mình vẫn xử lý tiền bạc như hai mươi năm trước. Lười học hỏi không chỉ khiến упустить cơ hội mà còn khiến tài chính mãi "đậm chân tại chỗ" luôn!
Nguồn: kenh14.vn