Hôm 8-8, bà Trương Thị Lý (51 tuổi, ở số nhà 55 phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã làm giấy trình báo lên công an về việc hai đứa con trai của bà đi tìm việc rồi biến mất không dấu vết luôn.
Theo như bà Lý kể lại, đầu tháng 6-2017, anh cả của bà là Nguyễn Phúc Huy (22 tuổi) có xin gia đình vô Sài Gòn kiếm job.
Vì làm việc ở TP Hồ Chí Minh cực mà lương không ổn lắm, nên giữa tháng 6-2017, Huy quyết định xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm rừng theo lời giới thiệu của một người quen.
Sau khi kiếm được việc ở đó, Huy có gọi về cho em trai là Nguyễn Phúc Hưng (18 tuổi) rủ vào làm chung.
Cũng theo lời bà Lý, đi cùng với hai con trai bà còn có một người bạn của Hưng tên là Hoàng Đình Luân và hiện giờ cả 3 bạn đều mất liên lạc với gia đình luôn á
"Lúc Huy gọi về cho em thì có một ông đàn ông khác cầm máy, sau đó người này có chỉ đường cho Hưng và dặn dò khi đến nơi nhớ gọi điện sẽ có người ra đón.
Nguồn: kenh14.vn