Đi họp lớp nhưng sếp gọi về sớm, 1h sáng lớp trưởng nhắn tin "đòi nợ" khiến tôi tức phát điên

CaoNana7346

New member
Cuối cùng thì mình cũng hiểu ra "mục đích thật sự" đằng sau lời rủ rê đi họp lớp của ổng lớp trưởng rồi

4fafabad87239a78ed3a.png


*Đây là câu chuyện của anh Lý được chia sẻ trên nền tảng 163.com (Trung Quốc):

Mình là đứa trẻ nhà nông sinh ra ở vùng quê nghèo khó. Nhưng may mắn thay, mình đã đỗ được vào một trường Đại học top ở thành phố lớn. Tốt nghiệp xong, mình về lại tỉnh nhà để làm việc, cày cuốc không ngừng nghỉ với mong muốn thay đổi vận mệnh. Dù không có background về tiền bạc hay mối quan hệ xã hội, nhưng với tinh thần "cần cù bù thông minh" của người dân quê và niềm tin có thể đổi đời, mình đã dần dựng lại sự nghiệp cho bản thân.

Mới ra trường được vài năm, mình gia nhập một công ty quảng cáo nhỏ, làm công việc liên quan đến mảng Marketing planning. Thời gian đầu khởi nghiệp, mình cày từ sáng đến tối, có hôm chạy đôn chạy đáo tiếp khách nhưng không bao giờ dám than vãn quá nhiều.

Mình tin rằng không có thành công nào đến dễ dàng cả. Muốn giàu có thì phải trải qua giai đoạn khó khăn để rèn luyện bản thân. Càng vấp ngã nhiều, mình càng tích được nhiều kinh nghiệm và năng lực cũng dần được nâng cao. Sau này, mình giành được vị trí lãnh đạo trong công ty, sự nghiệp thăng tiến và chỗ đứng ngày càng vững chắc hơn.

1f17cc1a544e686bf22e.png


Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp, do bận rộn với công việc quá nên mình quên béng những người bạn cùng lớp Đại học năm xưa. Rồi một ngày, mình bị kéo vào nhóm chat của lớp, hoá ra mọi người đang trao đổi về chuyện họp lớp rất sôi nổi. Không lâu sau, lớp trưởng nhắn tin riêng mời mình tham gia buổi họp lớp do ảnh tổ chức. Cách chia tiền trong buổi họp lớp là chia đều theo số người. Ai tham dự thì chuyển khoản trước 400 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng) cho lớp trưởng để làm chi phí đặt bàn ăn và tổ chức các hoạt động vui chơi sau đó.

Ban đầu, mình định từ chối vì lý do công việc. Nhưng thấy lớp trưởng nhiệt tình mời quá, mình quyết định sẽ đi, coi như cơ hội để networking và gặp lại những người bạn cũ.

Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng tầm trung, có khá đông thành viên tham gia. Không khí buổi tiệc cũng khá chill. Mình biết thêm về cuộc sống của những người bạn cũ. Có người giàu có flex đã mua được nhà và xe, đi du lịch nước ngoài. Có bạn khác lại sống bình thường, làm công việc với mức lương không quá cao nhưng nhìn chung vẫn thoải mái. Mỗi người giờ đều có sự nghiệp và cuộc sống riêng, mình không phán xét ai cả vì hiểu đó là cuộc đời họ lựa chọn.

Giữa bữa tiệc, bỗng nhiên sếp gọi cho mình và bảo khách hàng cần gặp gấp. Không thể từ chối yêu cầu từ cấp trên, mình đứng dậy chào lớp trưởng và những bạn xung quanh, rồi ngậm ngùi bỏ về, quay lại công ty OT

a6055336bfd216c54898.png


Khuya hôm đó, mình ở lại công ty đến 1 giờ sáng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ lớp trưởng. Ảnh bảo rằng khoản tiền 400 tệ/người ban đầu không đủ, nên yêu cầu mỗi người đóng thêm 200 tệ (700 ngàn) nữa. Người về sớm như mình cũng không được miễn

Mình không vui chút nào khi nghe điều này. Bởi mình có để ý thực đơn nhà hàng thì chi phí bữa tiệc chắc chắn dưới 400 tệ/người, sao có thể đội thêm 200 tệ được? Mình còn chưa động đũa đến miếng nào trên bàn ăn thì đã bị sếp gọi đi rồi, vậy mà lớp trưởng vẫn còn dám nhắn tin yêu cầu chuyển khoản thêm tiền

Rốt cuộc, mình đã hiểu rõ về thái độ "kiên trì" của lớp trưởng khi mời mình đi dự họp lớp. Có lẽ trong đầu ảnh ta, buổi họp lớp chỉ là cái cớ để "hốt tiền" bất chính từ việc đứng ra thu tiền của các bạn trong lớp thôi

Cuối cùng, do không muốn dây dưa với lớp trưởng nên mình lập tức chuyển cho ảnh ta thêm 200 tệ. Sau đó, mình out khỏi nhóm chat luôn và tự hứa sau này sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp vô nghĩa nào nữa ✌️

Theo 163.com

500aacec180e6e9e142b.jpg


b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top