TraTeen4910
New member
Buổi tụ họp sau 15 năm đã cho mình thấy rõ mặt thật của bạn cũ - biết lương "thấp" liền quay mặt làm ngơ luôn
*Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn MXH của Trung Quốc và nhận về vô số phản ứng từ cư dân mạng.
Mình là Vương Diệu, 39 tuổi, thuộc típ người coi trọng tình bạn lắm. Luôn muốn giữ gìn những mối quan hệ đẹp đẽ và lâu dài với bạn bè.
Nhưng mà thôi, ai cũng có cuộc sống riêng và bận rộn, nên dù tình bạn có thân đến mấy thì thời gian và khoảng cách cũng làm mọi thứ phai nhạt dần, rồi trở nên xa lạ mất.
Mấy hôm trước, Lý Vương - người bạn thân thời đại học của mình đã inbox về kế hoạch tổ chức reunion sau 15 năm tốt nghiệp.
Mọi người nhanh chóng fix được địa điểm tổ chức rồi. Ban đầu mình còn phân vân không biết có nên đi không, nhưng rồi cũng quyết định tham gia.
Coi đây là sự kiện quan trọng nên mình định mặc vest bảnh bao, đeo đồng hồ xịn xò để gây ấn tượng với hội bạn cũ. Nhưng vợ mình lại nhắc nhở nên thay bằng outfit giản dị thôi.
(Ảnh minh hoạ)
Tình cờ địa điểm tổ chức gần nhà nên mình đi bộ luôn. Đến nơi thì hầu hết mọi người đã có mặt rồi.
Mình nhìn thấy Lý Vương đang tươi như hoa, mặc vest đi giày da bóng loáng, tóc vuốt gel ngôi 3/7 chuẩn CEO. Trông anh ấy giờ tự tin và thành đạt khác hẳn hình ảnh ngày xưa luôn.
Lý Vương và mình chào hỏi nhau vui vẻ, anh còn kéo mình ngồi cạnh nữa. Sau đó thì hội bạn thân ngày xưa cũng tụ tập đủ, ai cũng ăn mặc giản dị khác hẳn Lý Vương.
Buổi họp lớp bắt đầu với đủ thứ câu chuyện về cuộc sống và công việc, ai cũng chill và vui vẻ cười đùa. Tuy nhiên, drama bắt đầu khi nhóm bạn ngồi gần cửa sổ hào hứng kể lại việc nhìn thấy ai lái xế xịn, ai đi taxi và mình thì... đi bộ tới
Hơi bị khó chịu khi nghe mọi người cà khịa về mình nhưng cảm giác đó cũng nhanh qua, mình tập trung lắng nghe câu chuyện của bạn bè. Nhưng rồi mọi người lại bắt đầu flex ai đeo đồng hồ đắt hơn, ai xài nhiều hàng hiệu hơn... khiến mình thấy hơi mệt
Lý Vương có vẻ rất enjoy chủ đề này, anh không ngồi yên một chỗ mà cứ loanh quanh giữa nhóm bạn giàu có. Buổi tiệc như biến thành networking event của Lý Vương và hội bạn có điều kiện vậy.
Trong bữa tiệc, Lý Vương cũng khá quan tâm mình, trò chuyện đủ thứ. Anh rót rượu cho mình, cười và hỏi về thu nhập hàng tháng cũng như cuộc sống gia đình hiện tại.
Thực ra cuộc sống mình bây giờ khá ổn. Vợ mình là cô giáo tiểu học, còn mình làm ở một công ty lớn. Mình phụ trách kỹ thuật phần mềm, lương mỗi tháng khoảng 20.000 NDT (tầm hơn 70 triệu đồng).
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng mà nhớ lại lời vợ dặn là nên khiêm tốn trong suốt buổi tiệc nên mình quyết định chỉ nói thu nhập của mình là 3.000 NDT (hơn 10,5 triệu đồng) thôi.
Nghe xong con số đó, Lý Vương đổi thái độ ngay tức thì. Mình cảm nhận rõ nụ cười và ánh mắt khinh thường, anh quay sang trò chuyện với mọi người và phớt lờ mình suốt phần còn lại của bữa tiệc.
Thật sự không ngờ, chỉ vì nói ra mức lương "thấp" hơn lại nhận được sự coi thường như vậy. Mình hiểu bản chất lòng người nên cũng không quá tức. Cuối cùng sau khi tiệc tàn, không thấy Lý Vương đâu nên mình tạm biệt mọi người rồi về trước.
Về đến nhà, định nằm nghỉ cho hết mệt nhưng điện thoại cứ reng liên tục làm mình khó chịu. Thấy một số bạn trong nhóm nhắn báo đã về đến nhà an toàn, mình cũng rep lại tương tự.
Sau đó nghĩ chưa tạm biệt Lý Vương khi về nên định nhắn riêng cho anh ấy thì phát hiện mình đã bị block, unfriend rồi Mình ngỡ ngàng nhận ra bản chất của vấn đề, tức giận nhưng rồi cũng bình tĩnh mặc kệ. Không ngờ bạn bè mới vài năm không gặp có thể đổi khác đến thế.
Mình bỗng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy hơi tức nhưng cũng chẳng ích gì. Sao một người như vậy lại phải làm thế?
Vài năm sau, mình đổi xe xịn và thường xuyên đăng story về cuộc sống hạnh phúc của gia đình lên MXH.
Mình thấy nhiều bạn cùng lớp thả tim, comment rằng ghen tị với cuộc sống của mình. Và có một lần, Lý Vương cũng gửi lời mời kết bạn lại nhưng mình từ chối và block anh ta luôn 
Nguồn: soha.vn
*Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn MXH của Trung Quốc và nhận về vô số phản ứng từ cư dân mạng.
Mình là Vương Diệu, 39 tuổi, thuộc típ người coi trọng tình bạn lắm. Luôn muốn giữ gìn những mối quan hệ đẹp đẽ và lâu dài với bạn bè.
Nhưng mà thôi, ai cũng có cuộc sống riêng và bận rộn, nên dù tình bạn có thân đến mấy thì thời gian và khoảng cách cũng làm mọi thứ phai nhạt dần, rồi trở nên xa lạ mất.
Mấy hôm trước, Lý Vương - người bạn thân thời đại học của mình đã inbox về kế hoạch tổ chức reunion sau 15 năm tốt nghiệp.
Mọi người nhanh chóng fix được địa điểm tổ chức rồi. Ban đầu mình còn phân vân không biết có nên đi không, nhưng rồi cũng quyết định tham gia.
Coi đây là sự kiện quan trọng nên mình định mặc vest bảnh bao, đeo đồng hồ xịn xò để gây ấn tượng với hội bạn cũ. Nhưng vợ mình lại nhắc nhở nên thay bằng outfit giản dị thôi.
(Ảnh minh hoạ)
Tình cờ địa điểm tổ chức gần nhà nên mình đi bộ luôn. Đến nơi thì hầu hết mọi người đã có mặt rồi.
Mình nhìn thấy Lý Vương đang tươi như hoa, mặc vest đi giày da bóng loáng, tóc vuốt gel ngôi 3/7 chuẩn CEO. Trông anh ấy giờ tự tin và thành đạt khác hẳn hình ảnh ngày xưa luôn.
Lý Vương và mình chào hỏi nhau vui vẻ, anh còn kéo mình ngồi cạnh nữa. Sau đó thì hội bạn thân ngày xưa cũng tụ tập đủ, ai cũng ăn mặc giản dị khác hẳn Lý Vương.
Buổi họp lớp bắt đầu với đủ thứ câu chuyện về cuộc sống và công việc, ai cũng chill và vui vẻ cười đùa. Tuy nhiên, drama bắt đầu khi nhóm bạn ngồi gần cửa sổ hào hứng kể lại việc nhìn thấy ai lái xế xịn, ai đi taxi và mình thì... đi bộ tới
Hơi bị khó chịu khi nghe mọi người cà khịa về mình nhưng cảm giác đó cũng nhanh qua, mình tập trung lắng nghe câu chuyện của bạn bè. Nhưng rồi mọi người lại bắt đầu flex ai đeo đồng hồ đắt hơn, ai xài nhiều hàng hiệu hơn... khiến mình thấy hơi mệt
Lý Vương có vẻ rất enjoy chủ đề này, anh không ngồi yên một chỗ mà cứ loanh quanh giữa nhóm bạn giàu có. Buổi tiệc như biến thành networking event của Lý Vương và hội bạn có điều kiện vậy.
Trong bữa tiệc, Lý Vương cũng khá quan tâm mình, trò chuyện đủ thứ. Anh rót rượu cho mình, cười và hỏi về thu nhập hàng tháng cũng như cuộc sống gia đình hiện tại.
Thực ra cuộc sống mình bây giờ khá ổn. Vợ mình là cô giáo tiểu học, còn mình làm ở một công ty lớn. Mình phụ trách kỹ thuật phần mềm, lương mỗi tháng khoảng 20.000 NDT (tầm hơn 70 triệu đồng).
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng mà nhớ lại lời vợ dặn là nên khiêm tốn trong suốt buổi tiệc nên mình quyết định chỉ nói thu nhập của mình là 3.000 NDT (hơn 10,5 triệu đồng) thôi.
Nghe xong con số đó, Lý Vương đổi thái độ ngay tức thì. Mình cảm nhận rõ nụ cười và ánh mắt khinh thường, anh quay sang trò chuyện với mọi người và phớt lờ mình suốt phần còn lại của bữa tiệc.
Thật sự không ngờ, chỉ vì nói ra mức lương "thấp" hơn lại nhận được sự coi thường như vậy. Mình hiểu bản chất lòng người nên cũng không quá tức. Cuối cùng sau khi tiệc tàn, không thấy Lý Vương đâu nên mình tạm biệt mọi người rồi về trước.
Về đến nhà, định nằm nghỉ cho hết mệt nhưng điện thoại cứ reng liên tục làm mình khó chịu. Thấy một số bạn trong nhóm nhắn báo đã về đến nhà an toàn, mình cũng rep lại tương tự.
Sau đó nghĩ chưa tạm biệt Lý Vương khi về nên định nhắn riêng cho anh ấy thì phát hiện mình đã bị block, unfriend rồi Mình ngỡ ngàng nhận ra bản chất của vấn đề, tức giận nhưng rồi cũng bình tĩnh mặc kệ. Không ngờ bạn bè mới vài năm không gặp có thể đổi khác đến thế.
Mình bỗng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy hơi tức nhưng cũng chẳng ích gì. Sao một người như vậy lại phải làm thế?
Vài năm sau, mình đổi xe xịn và thường xuyên đăng story về cuộc sống hạnh phúc của gia đình lên MXH.
Mình thấy nhiều bạn cùng lớp thả tim, comment rằng ghen tị với cuộc sống của mình. Và có một lần, Lý Vương cũng gửi lời mời kết bạn lại nhưng mình từ chối và block anh ta luôn
Nguồn: soha.vn