BanhCandy2113
New member
Đời thật sự chứng minh là khoe quá cũng hóa ra... toang
*Dưới đây là drama đời thật của Mạc Quân (35 tuổi, sống tại Thẩm Quyến, Trung Quốc) được chia sẻ trên trang Sohu về lần đi họp lớp "sốc não" gần đây của anh.*
Mới đây thôi, lớp trưởng lớp cấp 3 của bọn mình tự nhiên "hiện hình" trong nhóm chat. Anh ấy hào hứng thông báo vì lớp mình lâu rồi không họp nên định tổ chức một buổi tụ tập đàng hoàng. Mỗi người đóng 500 tệ (tầm 1,8 triệu đồng), thừa thì hoàn lại, thiếu thì đóng thêm.
Ai nấy đều ủng hộ nhiệt tình. Thực sự từ ngày ra trường, lớp mình chẳng mấy khi sum họp được đầy đủ cả. Có lẽ vì thế nên lần này, ngoài mấy người bận việc không thể đi được, gần như cả lớp đều tham gia luôn.
Trong bữa tiệc, mọi người chill phết, chủ đề từ công việc đến cuộc sống, từ gia đình đến tương lai gì cũng có. Mình cũng tham gia vào cuộc tán gẫu, trả lời người này, hỏi han người kia, cứ thế mà cười nói ầm ĩ.
Sau khi ăn uống no say, không khí càng lúc càng vui. Một số người bắt đầu flex cuộc sống giờ ổn áp ra sao, trong khi số khác thì kể khổ, than phiền về cuộc đời.
Lúc này, lớp trưởng đột nhiên quay sang hỏi mình: "Giờ một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?".
Mình trả lời: "Cũng tạm ổn, hơn 20.000 tệ (tầm 70 triệu đồng)".
Mọi người đột nhiên im bặt, mình có thể cảm nhận rõ không khí chợt trở nên ngượng ngùng kiểu gì ấy. Nhưng vì không muốn tỏ ra cao ngạo nên mình bổ sung thêm: "Nói chung là đủ sống, không đến nỗi phải khổ sở lắm".
Vừa nói xong, mọi người lập tức ồ lên, người khen giỏi, người bảo phất lên nhanh thật.
Thế nhưng, cũng có những người trông không vui tí nào.
Trong góc phòng có một giọng nói vang lên: "Wow, lương giờ của cậu hơn 20.000 tệ, vậy thì phải đãi bữa nay rồi nhé".
Nhìn theo hướng âm thanh, mình phát hiện đó là A Cường, bạn cùng bàn thời cấp 3.
Cậu ấy là lớp phó học tập hồi đó. Học hành hồi xưa khá giỏi nhưng giờ công việc lại không được suôn sẻ cho lắm.
"Haha, A Cường, đừng nói vậy chứ, bạn bè với nhau, có phúc cùng hưởng mà", mình cười cười.
"Xì, thôi đừng giả nữa, lương cậu cao thế, cậu chủ chi là phải rồi. Chẳng hiểu sao có người thích giả vờ lắm vậy", A Cường mỉa mai.
Mình shocked, không ngờ A Cường lại "diss" mình thế này.
Shock hơn nữa là một số bạn cùng lớp cũng theo A Cường, họ nói mình giờ giàu rồi thì giấu giếm làm gì.
Mình cảm thấy bất lực, cố giải thích: "Thật ra, 20.000 tệ ở Thẩm Quyến không nhiều đâu, chỉ đủ sống thôi. Mình có giấu giếm gì đâu".
"Được rồi được rồi, đừng acting nữa, cậu chỉ muốn flex giàu thôi chứ gì. Chẳng hiểu sao có người cứ thích coi thường người khác vậy", một bạn cùng lớp đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, mình lập tức nóng mặt: "Cậu đang nói ai thế? Mình coi thường ai? Mình chỉ nói sự thật thôi mà".
"Thôi, đừng chối nữa, có người chẳng thích nhìn người khác sống tốt hơn mình đâu", một bạn nữ bất đắc dĩ nói.
Nhìn cảnh tượng căng thẳng, lớp trưởng vội vàng đứng lên: "Thôi thôi, bạn bè với nhau, sao lại phải công kích nhau như thế? Cả lớp tụ tập để vui vẻ cơ mà!".
Bầu không khí trở nên awkward, không ai nói với ai câu nào nữa.
Mình cũng chợt nhận ra hình như bản thân quá thẳng thắn rồi. Có thể, mức lương 20.000 tệ với một số người không là gì cả, nhưng đối với một số khác, đó lại có thể là thu nhập của họ trong vài tháng trời
Sau buổi họp lớp, về đến nhà chưa được bao lâu, mình định vào nhóm lớp chào hỏi mọi người thì phát hiện có 5 người đã block mình rồi. Mình muốn hỏi lớp trưởng tại sao họ lại block, nhưng đã thôi ngay khi vừa định nhắn tin.
Mình từng đọc một câu chuyện: Một chàng trai xấu hổ khi đi họp lớp vì nhà nghèo, bị các bạn cùng lớp chế giễu vì "giả vờ xa cách". Sau này, anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và trở thành một ông chủ lớn. Khi lại tham dự buổi họp lớp, anh lái xe sang, mặc đồ hiệu và có cả thư ký xinh đẹp đi cùng. Những người bạn cùng lớp từng cười nhạo anh giờ đều vây quanh. Ấy thế nhưng sau buổi họp lớp, tin đồn tiêu cực về anh ta cũng nhiều hơn rất nhiều.
Câu chuyện này cho thấy một sự thật: đôi khi tự tin quá mức cũng không phải điều tốt. Vì nếu bạn quá... thẳng thắn (dù có thể không cố tình), bạn có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc tự ti.
Bài học ở đây là nên "low-key" một chút và không nên flex thành tích, sự giàu có của mình quá mức. Bởi trên đời này sẽ không có ai thực sự vui vẻ hay chúc phúc cho bạn ngoại trừ bố mẹ và những người thật lòng với bạn.
Ngược lại, việc bạn thể hiện quá mức có thể gây ra sự oán giận và xa lánh từ người khác.
Nguồn: soha.vn
*Dưới đây là drama đời thật của Mạc Quân (35 tuổi, sống tại Thẩm Quyến, Trung Quốc) được chia sẻ trên trang Sohu về lần đi họp lớp "sốc não" gần đây của anh.*
Mới đây thôi, lớp trưởng lớp cấp 3 của bọn mình tự nhiên "hiện hình" trong nhóm chat. Anh ấy hào hứng thông báo vì lớp mình lâu rồi không họp nên định tổ chức một buổi tụ tập đàng hoàng. Mỗi người đóng 500 tệ (tầm 1,8 triệu đồng), thừa thì hoàn lại, thiếu thì đóng thêm.
Ai nấy đều ủng hộ nhiệt tình. Thực sự từ ngày ra trường, lớp mình chẳng mấy khi sum họp được đầy đủ cả. Có lẽ vì thế nên lần này, ngoài mấy người bận việc không thể đi được, gần như cả lớp đều tham gia luôn.
Trong bữa tiệc, mọi người chill phết, chủ đề từ công việc đến cuộc sống, từ gia đình đến tương lai gì cũng có. Mình cũng tham gia vào cuộc tán gẫu, trả lời người này, hỏi han người kia, cứ thế mà cười nói ầm ĩ.
Sau khi ăn uống no say, không khí càng lúc càng vui. Một số người bắt đầu flex cuộc sống giờ ổn áp ra sao, trong khi số khác thì kể khổ, than phiền về cuộc đời.
Lúc này, lớp trưởng đột nhiên quay sang hỏi mình: "Giờ một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?".
Mình trả lời: "Cũng tạm ổn, hơn 20.000 tệ (tầm 70 triệu đồng)".
Mọi người đột nhiên im bặt, mình có thể cảm nhận rõ không khí chợt trở nên ngượng ngùng kiểu gì ấy. Nhưng vì không muốn tỏ ra cao ngạo nên mình bổ sung thêm: "Nói chung là đủ sống, không đến nỗi phải khổ sở lắm".
Vừa nói xong, mọi người lập tức ồ lên, người khen giỏi, người bảo phất lên nhanh thật.
Thế nhưng, cũng có những người trông không vui tí nào.
Trong góc phòng có một giọng nói vang lên: "Wow, lương giờ của cậu hơn 20.000 tệ, vậy thì phải đãi bữa nay rồi nhé".
Nhìn theo hướng âm thanh, mình phát hiện đó là A Cường, bạn cùng bàn thời cấp 3.
Cậu ấy là lớp phó học tập hồi đó. Học hành hồi xưa khá giỏi nhưng giờ công việc lại không được suôn sẻ cho lắm.
"Haha, A Cường, đừng nói vậy chứ, bạn bè với nhau, có phúc cùng hưởng mà", mình cười cười.
"Xì, thôi đừng giả nữa, lương cậu cao thế, cậu chủ chi là phải rồi. Chẳng hiểu sao có người thích giả vờ lắm vậy", A Cường mỉa mai.
Mình shocked, không ngờ A Cường lại "diss" mình thế này.
Shock hơn nữa là một số bạn cùng lớp cũng theo A Cường, họ nói mình giờ giàu rồi thì giấu giếm làm gì.
Mình cảm thấy bất lực, cố giải thích: "Thật ra, 20.000 tệ ở Thẩm Quyến không nhiều đâu, chỉ đủ sống thôi. Mình có giấu giếm gì đâu".
"Được rồi được rồi, đừng acting nữa, cậu chỉ muốn flex giàu thôi chứ gì. Chẳng hiểu sao có người cứ thích coi thường người khác vậy", một bạn cùng lớp đột nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, mình lập tức nóng mặt: "Cậu đang nói ai thế? Mình coi thường ai? Mình chỉ nói sự thật thôi mà".
"Thôi, đừng chối nữa, có người chẳng thích nhìn người khác sống tốt hơn mình đâu", một bạn nữ bất đắc dĩ nói.
Nhìn cảnh tượng căng thẳng, lớp trưởng vội vàng đứng lên: "Thôi thôi, bạn bè với nhau, sao lại phải công kích nhau như thế? Cả lớp tụ tập để vui vẻ cơ mà!".
Bầu không khí trở nên awkward, không ai nói với ai câu nào nữa.
Mình cũng chợt nhận ra hình như bản thân quá thẳng thắn rồi. Có thể, mức lương 20.000 tệ với một số người không là gì cả, nhưng đối với một số khác, đó lại có thể là thu nhập của họ trong vài tháng trời
Sau buổi họp lớp, về đến nhà chưa được bao lâu, mình định vào nhóm lớp chào hỏi mọi người thì phát hiện có 5 người đã block mình rồi. Mình muốn hỏi lớp trưởng tại sao họ lại block, nhưng đã thôi ngay khi vừa định nhắn tin.
Mình từng đọc một câu chuyện: Một chàng trai xấu hổ khi đi họp lớp vì nhà nghèo, bị các bạn cùng lớp chế giễu vì "giả vờ xa cách". Sau này, anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và trở thành một ông chủ lớn. Khi lại tham dự buổi họp lớp, anh lái xe sang, mặc đồ hiệu và có cả thư ký xinh đẹp đi cùng. Những người bạn cùng lớp từng cười nhạo anh giờ đều vây quanh. Ấy thế nhưng sau buổi họp lớp, tin đồn tiêu cực về anh ta cũng nhiều hơn rất nhiều.
Câu chuyện này cho thấy một sự thật: đôi khi tự tin quá mức cũng không phải điều tốt. Vì nếu bạn quá... thẳng thắn (dù có thể không cố tình), bạn có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc tự ti.
Bài học ở đây là nên "low-key" một chút và không nên flex thành tích, sự giàu có của mình quá mức. Bởi trên đời này sẽ không có ai thực sự vui vẻ hay chúc phúc cho bạn ngoại trừ bố mẹ và những người thật lòng với bạn.
Ngược lại, việc bạn thể hiện quá mức có thể gây ra sự oán giận và xa lánh từ người khác.
Nguồn: soha.vn