Nghĩ đâu buổi họp lớp sẽ chill lắm, ai dè anh Tiểu Lục phải bỏ về trong cảnh ngượng chín mặt luôn
Nhắc đến họp lớp, ai cũng biết là dịp vàng để gặp lại bạn bè xưa, ôn lại những kỷ niệm thời "cắp sách tới trường" ngọt ngào. Nhưng mà thực tế bây giờ, nhiều buổi họp lớp đã... biến chất rồi các bạn ơi!
Thay vì hỏi thăm "Bạn khỏe không?", giờ người ta toàn hỏi "Bạn làm ở đâu?", "Lương bao nhiêu một năm?", "Lái xe gì?", "Tài khoản bao nhiêu con số?"... Nghe mà mệt luôn á
Buổi gặp mặt không vui như mơ
Anh Tiểu Lục năm nay 26 tuổi. Gần cuối năm, có bạn học cấp 3 đứng ra tổ chức họp lớp. Nghĩ mãi không gặp rồi, anh quyết định tham gia để chill với lũ bạn thân xưa.
Đến ngày họp, anh bắt taxi tới (vì mới mua nhà, ví trống rỗng nên chưa mua xe). Đến nơi thì oa, bãi đỗ toàn xe xịn: Mercedes-Benz, BMW đủ cả... Đám bạn đang đứng tụm năm tụm ba ngoài cửa khách sạn. Thấy Tiểu Lục xuống taxi, mấy người nhìn lâu lắm mới nhận ra, nhưng không ai chịu bước lên chào hỏi cả, cứ như... không quen biết gì
Lúc đó anh chưa thấy sao, nghĩ rằng lâu không gặp nên không nhận ra là bình thường thôi. Anh chủ động đi chào từng người, nhưng họ chỉ miễn cưỡng đáp lại vài câu cho có.
Một lúc sau, mọi người vào ngồi bàn tiệc, bắt đầu ăn uống. Nhưng anh Tiểu Lục lại phát hiện cả đám đang vây quanh anh chàng lái BMW, tranh nhau nịnh: "Sau này có việc gì cứ gọi anh nha, chỉ cần giúp được, em nhất định sẽ support!"
Tiểu Lục không ngờ mục đích buổi gặp mặt hôm nay lại là thế này. Mặt anh đỏ bừng, tức đến mức không kiềm chế được. Anh vội vã đứng dậy ra về, bỏ lại cả đám bạn đang ngồi trong phòng
So sánh là chuyện khó tránh khỏi
Tốt nghiệp rồi đi làm, ai cũng có thành tựu riêng để tự hào. Ở đoạn đường đỉnh cao nhất của cuộc đời, ai cũng muốn flex những gì mình đã đạt được trong cuộc sống.
Ở một số nơi, những người bạn lâu năm gặp nhau, tỏ vẻ vui vẻ nhưng thực chất lại đang so đo cuộc sống vật chất của nhau - từ việc con cái học trường quý tộc đến sự nghiệp của chính mình. Với một số người, việc sống khiêm tốn ở giai đoạn này đồng nghĩa với việc bạn "thua" người khác, không phung phí nghĩa là bạn kiếm tiền kém
Từ ngày tốt nghiệp, những người bạn không gặp nhau nhiều năm, mọi thứ đã đổi khác. Xã hội đã thay đổi con người, bản chất mỗi người cũng khác đi rồi. Sau buổi gặp mặt đó, Tiểu Lục nhận ra rằng việc tụ tập kiểu này... chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ngoài việc cạnh tranh, so bì cuộc sống với nhau, giao lưu với mục đích rõ ràng, thì không còn gì khác nữa.
Tất nhiên, với mỗi người, sợi dây liên kết với bạn học cũ sẽ khác nhau. Tùy vào hoàn cảnh, tính cách, hãy vun đắp những mối quan hệ với bạn bè để nhận được những ý nghĩa đích thực nhé! Những lần gặp gỡ ôn lại kỷ niệm cũ cũng cần thiết, nhưng mỗi người nên biết khi nào nên nắm, lúc nào nên buông, khi nào cần cương và khi nào cần nhu để phù hợp với chính mình
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn