Ối giời ơi, plot twist ngoài đời thực đây rồi!
Đây là story chân thực của anh Chu Quân, 37 tuổi, đang sống tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi đăng lên Toutiao, câu chuyện của anh khiến cả cộng đồng mạng phải sốc nặng!
Sau 20 năm ra trường, mình khuyên các bạn nên đi họp lớp - không phải để flex thành tích hay kiếm connection gì đâu, mà là để xem yếu tố nào quyết định thành công sau 2 thập kỷ "chạy deadline" với cuộc đời.
Gần đây mình mới tham gia buổi họp lớp cấp 3, và thật sự tò mò không biết mấy người bạn cũ giờ thế nào rồi. Họ có thành công không, thu nhập ra sao, cuộc sống phát triển hay đang "bị stuck"? Và điều gì đã đưa họ đến vị trí hôm nay?
Case 1: Lệ Uyên - hồi xưa học lực cũng tầm tầm thôi, thi đại học điểm không khủng lắm. Mất hút hơn 20 năm không ai biết tin tức gì. Thế mà 1 tuần trước họp lớp, mình thấy cô ấy lên báo mạng. Giờ Lệ Uyên đang là CEO của một công ty trị giá 100 triệu USD luôn!
Case 2: Minh Quân - thời cấp 3 cũng không nổi bật gì, thi đại học danh tiếng thì trượt. Nhưng cậu ấy mê ngành Kế toán, học cực nghiêm túc, cày tiếng Anh thì phải, giờ đã sang tận Mỹ làm việc. Plot twist là giờ cậu ấy đang ngồi ghế Giám đốc Tài chính tại một công ty trong Fortune Global 500 đó nha!
Case 3: Tống Linh - hồi đi học giỏi Văn xuất sắc, viết luận thì đỉnh của chóp, nhưng gặp lý hóa sinh thì toang. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy chọn ngành Báo chí ở Quảng Châu và đi theo con đường đó luôn. Giờ cô đã là Giám đốc của một trang thời trang điện tử xịn sò, lương 500.000 NDT/năm (tầm 1,7 tỷ đồng đấy các bạn ơi).
Không dừng ở đó, Tống Linh còn góp vốn với bạn mở brand thời trang riêng, mấy năm gần đây đã có 12 cơ sở với hơn 50 nhân viên rồi!
3 người bạn mình từng "coi thường" hồi xưa giờ khiến mình phải ngả mũ vì quá xuất sắc!
Sau buổi họp lớp, mình rút ra được 3 lesson:
1. Buổi họp lớp không bao giờ tụ đủ được:
Lớp mình 40 người nhưng chỉ 28 người đến. Thật ra nhiều bạn bận việc, lập nghiệp xa, không thích tụ tập... Cũng có bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn như nợ nần, ly hôn, cảm thấy mình "thất bại". Họ sợ bị judge, bị cười nhạo nên không dám đến. Khoảng cách hiện tại quá lớn khiến họ không thể chấp nhận được.
Và điều buồn nhất là có 2 người bạn đã mất vì bệnh hiểm nghèo và tai nạn giao thông. Họ không còn trên đời này nữa khiến bọn mình thương tiếc vô cùng...
2. Sự "thuần khiết" của tình bạn không còn như xưa:
Khi gặp lại, giữa chúng mình đã có khoảng cách, có chuyện liên quan đến lợi ích. Những người ngồi chung lớp hồi đó giờ đã đi những con đường khác nhau hoàn toàn. Cuộc sống có nhiều hướng đi, nhưng sự thay đổi này chắc chắn để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm.
Tuy nhiên, dù bạn ở tầng cao hay thấp thì phải hiểu một điều: không có cuộc sống nào đáng để ghen tị tuyệt đối, và cũng không có cuộc sống nào đáng bị coi thường. Đừng để người khác đánh giá cuộc sống của bạn, chỉ cần trái tim bạn đủ vững thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời công kích xung quanh!
3. Bạn có thể chọn không đi họp lớp nếu không thấy vui:
Không ai bắt bạn phải tham gia buổi họp lớp cả. Nếu gặp lại những người bạn thú vị, nói chuyện chill chill thì tốt quá. Nhưng nếu toàn là khói thuốc mù mịt, khoe khoang, flex lung tung, công kích nhau thì bạn cứ "lặng lẽ ra đi" thôi!
Nếu những người bạn cũ giờ khiến bạn cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần thì đừng đi họp lớp nữa. Đừng để cảm xúc tiêu cực của buổi gặp mặt ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn nhé!
Nguồn: kenh14.vn