Tập 2 của Mystic Pop-up Bar tiếp tục mang đến hàng tá tiếng cười với màn tuyển dụng "có một không hai" của bà chủ quán Weol Ju và cậu trai trẻ Kang Bae này
Trong tập 2 của Mystic Pop-up Bar (Quán Rượu Di Động Bí Ẩn), bà chủ quán nhậu Weol Ju (Hwang Jung Eum thủ vai) chính thức khởi động chiến dịch "chiêu mộ" cậu em Han Kang Bae (Yook Sung Jae) về làm part-time tại Ssanggab trong vòng 1 tháng. Mục tiêu? Phục vụ đủ 100.000 khách hàng theo yêu cầu của ngài Diêm Vương luôn á! Nhưng mà thuyết phục ngon ngọt mãi vẫn không xong, Kang Bae cứ ngậm miệng không chịu kí vào bản hợp đồng "nô lệ" đó. Thế là Weol Ju phải rủ giám sát Gwi (Choi Won Young) kéo nhau tới tận siêu thị để "dụ dỗ" cậu em
Nghe mấy điều khoản trong hợp đồng xong, Kang Bae lo siêu năng lực của mình còn tệ hơn nữa cơ.
Weol Ju thuyết phục đủ kiểu nhưng Kang Bae vẫn nhất quyết từ chối.
Nhưng plot twist đây rồi! Màn tuyển dụng bất ngờ chuyển hướng sang kiểu "í ẹ" khó nói, khiến ai nghe cũng hiểu lầm là Kang Bae đang được tuyển về làm... "tay vịn" ở quán rượu của dì Weol Ju Nghe mô tả công việc mà cả nể: "chủ yếu dùng rượu để giải tỏa nỗi buồn, hình thể phù hợp với công việc, rất nhiều khách hàng đã thích Kang Bae, vẫn giữ được công việc hiện tại khi làm đêm ở Ssanggab". Mỹ nhân "trả nghiệp" Weol Ju khiến cậu em Kang Bae xấu hổ đến đỏ mặt tía tai luôn trước mấy đồng nghiệp hay tò mò
Weol Ju cùng giám sát Gwi mời bữa trưa toàn món ngon cho Kang Bae và các đồng nghiệp nè.
Đồng thời thông báo đến đây để tuyển dụng Kang Bae đó.
Nhưng rồi cái "JD" (mô tả công việc) lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác luôn á
Cơ thể đáp ứng nhu cầu công việc là sao nè?
Lại còn là gương mặt hút khách nữa chứ!
Kí liền tay thôi cháu trai ơi, đừng suy nghĩ nữa!
Nguồn: kenh14.vn