Thái ngầm thả thính Pu khiến Chải ghen đỏ mắt, còn kẻ trộm học phí cuối cùng cũng bị bóc phốt rồi nè!
Nối tiếp drama tập 22, sau khi bắt gặp cảnh Thái đỡ Pu ngã (hint đầu tiên của một couple mới nè các bạn ơi ), Chải liền tăng ga đuổi theo Pu để "hỏi tội". Pu giải thích rõ ràng là giữa mình và Thái "bạn bè có lâu năm nhé", mong Chải đừng gây drama nữa. Nhưng Chải thì vẫn nhất quyết khẳng định Thái đang có "vibe" gì đó với Pu, và hy vọng Pu hiểu cho tâm trạng "ăn cơm nhà vác mâm ra ngõ" của mình luôn.
Cả khu trọ cùng nhau chăm sóc ông Vinh đang ốm nặng. Ông Vinh rất quý Thái, ông tâm sự với Thái rằng điều ông hối hận nhất là đã cho Quang nghỉ học, giờ Quang không thể kế nghiệp ông được rồi. Nhưng Thái lại có góc nhìn khác: con cái không có nghĩa vụ phải thực hiện giấc mơ dang dở của bố mẹ đâu, mỗi người đều có hướng đi riêng của mình mà. Pu đứng nghe lén phía sau, nghe xong như "vỡ lẽ" luôn ý.
Đến lượt Pu mang cháo đến chăm ông Vinh. Nhìn Pu ân cần, chu đáo thế, Thái dường như đã... rung động rồi các bạn ơi! Ánh mắt anh nhìn cô trông siêu trìu mến và có phần ngọt ngào lắm đó.
Thế nhưng chỉ vài phút sau, cả hai lại "căng não" luôn. Thái đã dùng tiền nhờ Lê nấu bát phở, không khí đang vui vẻ thì Pu xuất hiện và bức xúc nói rằng Thái dùng tiền để "sai vặt" Lê. Thái nghe xong khó chịu, lập tức đứng dậy bỏ đi cùng Quang. Lê cũng tỏ thái độ không ủng hộ Pu, nói rằng Pu đang "overthink" quá rồi.
Thái và Quang đến quán bia thì bất ngờ gặp đám cho vay nặng lãi. Plot twist: hoá ra Thái chính là người đã đứng ra trả hết nợ cho Quang! Anh còn khuyên Quang muốn kiếm tiền thì phải bằng công việc chân chính, đừng cá cược đỏ đen nữa nhé.
Nguồn: kenh14.vn