Giữa chuyến đi khám phá xứ Trung, anh chàng du khách Việt suýt nước mắt chảy ròng khi thấy "món quà cứu rỗi" từ hướng dẫn viên
Đi du lịch nước ngoài thì ai cũng háo hức với cảnh đẹp, văn hóa mới mẻ và cả ẩm thực nữa. Nhưng mà thật ra không phải lúc nào vị giác cũng "ưng" với đồ ăn xứ người đâu nha. Với nhiều bạn trẻ Việt khi sang Trung Quốc, chuyện "ăn không hợp khẩu vị" đôi khi trở thành kỷ niệm vừa buồn cười vừa tức tưởi luôn ý
Mới đây, anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon đã chia sẻ một tình huống khiến anh "xém khóc" trong chuyến du lịch Trung Quốc của mình. Ban đầu thì mọi thứ vẫn vui lắm, đi check-in các điểm đến nổi tiếng, ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm nhịp sống sôi động. Nhưng mà thử thách thực sự lại đến từ... bữa cơm hàng ngày
Trước đó, Vĩnh từng đăng video ngồi ăn mì ly - loại mì anh mang từ Việt Nam sang luôn đó. Trong clip, anh vừa ăn vừa thở dài: "Đúng là ở đâu quen ở đó". Nam du khách cho biết mình không thật sự hợp khẩu vị với đồ ăn Trung Quốc lắm. Khi thưởng thức ẩm thực tại Ô Trấn (Chiết Giang), anh cảm thấy món ăn hơi nhạt so với khẩu vị quen thuộc, đồng thời nhiều món có khá nhiều dầu nữa
Không riêng Vĩnh đâu, đây cũng là tình trạng mà không ít bạn trẻ Việt gặp phải khi du lịch Trung Quốc. Ẩm thực Trung Hoa thì đa dạng lắm, mỗi vùng lại có cách chế biến và nêm nếm đặc trưng riêng. Tuy nhiên, với những ai quen vị đậm đà, có nước mắm, ớt tươi hay các loại gia vị quen thuộc của Việt Nam, việc thích nghi đôi khi cần thêm thời gian thật sự
Và rồi khoảnh khắc "rớt nước mắt" đã đến!
Vĩnh kể lại: "Đi Trung tôi đã xém khóc khi bạn hướng dẫn viên móc chai nước mắm và tương ớt mang từ Việt Nam qua. Trời ơi cứu tinh lúc này!"
Giữa lúc đang không quen với hương vị ẩm thực của Trung Quốc, 2 chai gia vị quen thuộc bỗng trở thành "cứu tinh" thực sự. Chỉ cần thêm một chút nước mắm hay tương ớt, hương vị món ăn lập tức trở nên gần gũi hơn ngay. Với nhiều người, đó có thể chỉ là 2 chai gia vị nhỏ, nhưng với một du khách đang thèm hương vị quê nhà, đó thực sự là cảm giác được cứu rỗi luôn á
Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa dễ đồng cảm ghê. Nó cho thấy ẩm thực không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn gắn liền với thói quen, ký ức và cảm giác thân thuộc nữa. Khi đi xa, đôi khi chỉ cần một hương vị quen cũng đủ khiến người ta xúc động rồi
Dù thừa nhận không quá hợp khẩu vị với nhiều món ăn địa phương, Vĩnh vẫn rất tận hưởng hành trình của mình nha. Anh chia sẻ về chuyến đi Trung Quốc với rất nhiều trải nghiệm thú vị: từ việc khám phá các thành phố hiện đại, những thị trấn cổ kính, cho đến việc tận mắt chứng kiến nhịp sống thường nhật của người dân bản địa. Ngay cả những món ăn chưa thật sự "hợp gu" cũng là một phần của trải nghiệm - những điều mới mẻ mà không phải lúc nào cũng có cơ hội thử được
Du lịch, suy cho cùng, không chỉ là tận hưởng những gì quen thuộc, mà còn là bước ra khỏi vùng an toàn để cảm nhận sự khác biệt. Và biết đâu, chính những khoảnh khắc "xém khóc" vì nhớ nước mắm, tương ớt ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi luôn đó
Nguồn: kenh14.vn
Đi du lịch nước ngoài thì ai cũng háo hức với cảnh đẹp, văn hóa mới mẻ và cả ẩm thực nữa. Nhưng mà thật ra không phải lúc nào vị giác cũng "ưng" với đồ ăn xứ người đâu nha. Với nhiều bạn trẻ Việt khi sang Trung Quốc, chuyện "ăn không hợp khẩu vị" đôi khi trở thành kỷ niệm vừa buồn cười vừa tức tưởi luôn ý
Mới đây, anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon đã chia sẻ một tình huống khiến anh "xém khóc" trong chuyến du lịch Trung Quốc của mình. Ban đầu thì mọi thứ vẫn vui lắm, đi check-in các điểm đến nổi tiếng, ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm nhịp sống sôi động. Nhưng mà thử thách thực sự lại đến từ... bữa cơm hàng ngày
Trước đó, Vĩnh từng đăng video ngồi ăn mì ly - loại mì anh mang từ Việt Nam sang luôn đó. Trong clip, anh vừa ăn vừa thở dài: "Đúng là ở đâu quen ở đó". Nam du khách cho biết mình không thật sự hợp khẩu vị với đồ ăn Trung Quốc lắm. Khi thưởng thức ẩm thực tại Ô Trấn (Chiết Giang), anh cảm thấy món ăn hơi nhạt so với khẩu vị quen thuộc, đồng thời nhiều món có khá nhiều dầu nữa
Không riêng Vĩnh đâu, đây cũng là tình trạng mà không ít bạn trẻ Việt gặp phải khi du lịch Trung Quốc. Ẩm thực Trung Hoa thì đa dạng lắm, mỗi vùng lại có cách chế biến và nêm nếm đặc trưng riêng. Tuy nhiên, với những ai quen vị đậm đà, có nước mắm, ớt tươi hay các loại gia vị quen thuộc của Việt Nam, việc thích nghi đôi khi cần thêm thời gian thật sự
Và rồi khoảnh khắc "rớt nước mắt" đã đến!
Vĩnh kể lại: "Đi Trung tôi đã xém khóc khi bạn hướng dẫn viên móc chai nước mắm và tương ớt mang từ Việt Nam qua. Trời ơi cứu tinh lúc này!"
Giữa lúc đang không quen với hương vị ẩm thực của Trung Quốc, 2 chai gia vị quen thuộc bỗng trở thành "cứu tinh" thực sự. Chỉ cần thêm một chút nước mắm hay tương ớt, hương vị món ăn lập tức trở nên gần gũi hơn ngay. Với nhiều người, đó có thể chỉ là 2 chai gia vị nhỏ, nhưng với một du khách đang thèm hương vị quê nhà, đó thực sự là cảm giác được cứu rỗi luôn á
Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa dễ đồng cảm ghê. Nó cho thấy ẩm thực không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn gắn liền với thói quen, ký ức và cảm giác thân thuộc nữa. Khi đi xa, đôi khi chỉ cần một hương vị quen cũng đủ khiến người ta xúc động rồi
Dù thừa nhận không quá hợp khẩu vị với nhiều món ăn địa phương, Vĩnh vẫn rất tận hưởng hành trình của mình nha. Anh chia sẻ về chuyến đi Trung Quốc với rất nhiều trải nghiệm thú vị: từ việc khám phá các thành phố hiện đại, những thị trấn cổ kính, cho đến việc tận mắt chứng kiến nhịp sống thường nhật của người dân bản địa. Ngay cả những món ăn chưa thật sự "hợp gu" cũng là một phần của trải nghiệm - những điều mới mẻ mà không phải lúc nào cũng có cơ hội thử được
Du lịch, suy cho cùng, không chỉ là tận hưởng những gì quen thuộc, mà còn là bước ra khỏi vùng an toàn để cảm nhận sự khác biệt. Và biết đâu, chính những khoảnh khắc "xém khóc" vì nhớ nước mắm, tương ớt ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi luôn đó
Nguồn: kenh14.vn