Các bro nghĩ đi du thuyền là flex sang xịn mịn, nhưng đời không như là mơ nha!
Hội du khách Mỹ vừa trải qua một chuyến đi "đáng nhớ" ở vùng Tây Caribe cuối tuần trước, và đáng nhớ theo kiểu... muốn quên luôn á!
Cuối tháng Tư, đám đông hào hứng lên chiếc du thuyền Carnival Dream để tham gia chuyến đi 5 ngày quanh khu vực Tây Caribê. Tưởng là chill phết đúng không?
Nhưng đến tối thứ Năm, 3/5, sau khi du thuyền khởi hành được vài ngày thì drama nổ ra rồi. Các du khách phát hoảng luôn nha!
Clip và ảnh được share cho thấy nước phun ào ào từ trần nhà và tường xuống, cả hành lang du thuyền ngập lụt như trong phim Titanic vậy trời. Vibe kinh dị cực!
Nghe nói "trận lụt" này đã ảnh hưởng tới tận 50 căn phòng trên du thuyền luôn á. Các thuyền viên phải lăn ra dùng xô, chậu, thùng tát nước như thời bao cấp vậy. Còn hành khách thì phải... ngủ trên thảm tập yoga vì phòng ngập chưa ráo
Maria DeAnn, một nạn nhân của vụ này, đã đăng ảnh lên Facebook kèm caption "Xin hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi" (ai mà chịu được ).
"Các bạn trên Facebook ơi, đây là khoảnh khắc hiếm hoi có mạng, chúng tôi đang bị ngập lụt trên du thuyền. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng đàn violin và đồ bạc kêu loảng xoảng rồi nè. Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi đi." - cô nàng hóm hỉnh chia sẻ (hài vãi chưởng ).
Đại diện đơn vị quản lý du thuyền cho biết họ đã xử lý ngay sau khi sự việc xảy ra. Nguyên nhân là do lỗi của hệ thống chữa cháy (bruh moment ).
"Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu của các hành khách và thành thật xin lỗi vì sự cố. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các thuyền viên vì phản ứng mau lẹ cũng như sự vất vả của họ."
Theo đơn vị quản lý, hầu hết du khách đều có thể ở lại phòng sau khi dọn dẹp xong. Những người gặp bất tiện sẽ được hoàn tiền và giảm 50% cho chuyến đi tiếp theo (compensation nhẹ nhàng vậy thôi chứ trauma mấy bác ơi ).
Nguồn: kenh14.vn