PandaYeu6944
New member
Chỉ vì tin lời "bạn trai" quen qua mạng mời đến dự sinh nhật, cô gái trẻ đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng bị đánh đập và cưỡng hiếp
Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa bắt được đối tượng Trịnh Hữu Phát (SN 2001, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 9/2017, Phát quen em Duyên qua Facebook (kiểu quen kiểu "thả thính" trên mạng ấy).
Đến khoảng 17h ngày 08/9/2017, Phát rủ em Duyên cùng mấy đứa bạn đến dự sinh nhật tại nhà ba nuôi ở xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Chơi đến tầm 21h thì mọi người chuẩn bị ra về.
Do bạn đi cùng đã về trước nên em Duyên nhờ Phát chở về nhà bằng xe máy (hic, quyết định này sau đó thành ác mộng luôn ).
Khoảng 22h cùng ngày, sau khi qua phà Châu Giang về TP Châu Đốc, thằng Phát bỗng nảy sinh ý định đồi bại. Nó không chở Duyên về nhà mà lái xe vào tuyến đường vắng ở khu đô thị thành phố lễ hội Châu Đốc thuộc tổ 20, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ.
Khi Phát dừng xe, em Duyên định bỏ chạy thì bị hắn xô ngã, dùng tay đánh liên tục vào đầu, mặt khiến nạn nhân không dám kháng cự
Sau đó, Phát cởi quần áo em Duyên định cưỡng hiếp thì bị nạn nhân dùng chân đạp và kêu cứu. Phát tiếp tục đánh em dã man.
May mắn là lúc đó anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1998, ngụ phường Vĩnh Mỹ) đang đạp xe qua gần đó nghe tiếng kêu cứu. Anh này xông vào can ngăn và đánh nhau với Phát, tạo điều kiện cho em Duyên mặc quần áo vào rồi chạy đến Công an phường Vĩnh Mỹ trình báo
Anh Hiệp và Phát đánh nhau một hồi thì dừng lại, sau đó Phát chạy xe máy bỏ đi. Em Duyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị vết thương.
Công an nhanh chóng vào cuộc bắt giữ Phát để điều tra xử lý. Được biết tên này là đối tượng côn đồ có tiếng ở địa phương rồi
Nguồn: soha.vn