Đi chơi chung với hội bạn thân thì tụi mình cũng làm bao lần rồi. Nhưng thật lòng mà nói, có những chuyến đi mà cả hội... lười phát hờn Đến nơi là lăn ra ngủ, tỉnh dậy ăn no rồi lại... ngủ tiếp. Vậy nên lần này, cả đám quyết tâm đổi gió:
mỗi người phải tổ chức một hoạt động – và được bốc thăm ngẫu nhiên luôn nha!
Luật chơi đơn giản mà drama: mỗi đứa tự nghĩ ra một trò chơi hoặc trải nghiệm, viết ra giấy, gấp lại cho vào nón rồi bốc thăm xem ai phụ trách cái gì, vào thời điểm nào. Vừa hồi hộp vừa cười té ghế vì không ai biết mình sẽ bị hội "tra tấn" kiểu gì hay được chill nhẹ nhàng
Tụi mình chọn một căn villa Hồ Tràm 3 phòng ngủ gần biển, có sân vườn rộng rãi, bếp đầy đủ tiện nghi và không gian riêng tư để không làm phiền ai khi... la hét ầm ĩ (vì trò chơi đó mà, đừng hiểu lầm nhé ).
Người đầu tiên tổ chức "thi ai nướng xúc xích ngon hơn" – nghe ez game nhưng thực tế 4 người có 4 cách nướng khác nhau, 4 vị không đứa nào giống đứa nào. Người thứ hai tổ chức "quiz ký ức" – toàn câu hỏi về mấy lần đi chơi cũ, ai trả lời sai phải uống... sữa tươi trộn muối (ác ma thật sự ).
Nhưng plot twist nhất là người trầm tính nhất hội – bạn ấy tổ chức "5 phút thiền lúc hoàng hôn". Lúc đầu cả đám cười lăn lộn, ai ngờ khi làm thật lại là khoảng lặng healing nhất trong cả chuyến đi luôn
Cảm giác là không phải ai cũng là người "giỏi lên kế hoạch" kiểu pro, nhưng khi ai cũng được quyền tạo dấu ấn của mình, chuyến đi trở nên đặc biệt vô cùng. Không còn cảnh "lẽo đẽo theo leader" nữa, mà ai cũng proactive, ai cũng thấy mình góp phần vào vibes chung của cả hội.
Căn villa hôm đó tụi mình đặt qua Odwin Travel. Mọi thứ đúng như mô tả – sạch sẽ, riêng tư, có đủ không gian trong nhà lẫn ngoài sân để cả đám "bung lụa" thoải mái.
Nguồn: tinhte.vn