Ơ hay, đi du lịch mà không có ảnh sống ảo thì đúng là phí cả chuyến đi luôn á! Nhưng mà đôi khi nhờ người lạ chụp hộ cũng là cả một nghệ thuật, và cái kết thì... chỉ có trời mới biết trước được!
Chắc hẳn ai cũng từng trải qua tình huống này rồi nhỉ? Đứng pose sương sương, rồi nhờ anh chị nào đó tốt bụng chụp hộ vài tấm. Nhưng mà kết quả nhận về thì... ơ kìa, sao lại thế này? Có người chụp nghiêng cả camera, có người lại zoom cận mặt đến mức nhìn rõ từng lỗ chân lông, còn có case chụp cả bầu trời mà quên mất người chính chủ luôn ấy chứ!
Thực tế là không phải ai cũng có tài năng nhiếp ảnh thiên bẩm đâu các bạn ơi! Có những bức ảnh mà nhìn vào chỉ muốn "dở khóc dở cười", kiểu chụp xong về nhà mở ra xem mà muốn xóa luôn đi du lịch khỏi kí ức
Nhưng mà đó cũng là một phần kỉ niệm đáng nhớ mà! Những bức ảnh "thảm họa" ấy sau này nhìn lại còn cười nhiều hơn cả những tấm ảnh "xịn sò" nữa đó nha. Vì nó chứa đựng cả sự ngẫu hứng và những tình huống không lường trước được trong chuyến đi
Vậy nên lần sau đi du lịch, nhớ chuẩn bị sẵn gậy selfie hoặc tripod cho chắc ăn nhé! Hoặc không thì... cứ mạnh dạn nhờ người ta chụp, biết đâu lại được một bức ảnh "để đời" thật sự thì sao?
Mẹo nhỏ cho các tình huống này: nên chọn người trẻ tuổi nhờ chụp hộ, vì đa phần các bạn trẻ giờ ai cũng biết góc nào đẹp rồi! Còn nếu gặp phải người lớn tuổi... thì cầu trời phật phù hộ vậy
Dù sao đi nữa thì du lịch là để tận hưởng và tạo kỉ niệm mà! Ảnh đẹp hay xấu thì cũng chỉ là phần thưởng bonus thôi. Quan trọng là mình đã có những trải nghiệm thú vị và những câu chuyện để kể sau này!
Các bạn đã từng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" nào khi nhờ người lạ chụp ảnh chưa? Kể cho mọi người nghe đi nàoooo!
Nguồn: tiin.vn