Đi du lịch 3 tuần trở về, chị gái nhà người ta choáng váng với hoá đơn hơn 5 tỷ đồng

dc792c2421b9b39e92b0.png


Ơ hay, đi chơi về mà nhà cửa tan hoang như vừa trải qua "thảm hoạ tự nhiên" là sao ta?

Mở cửa nhà mà tưởng đi nhầm phim thảm hoạ

Nhân vật chính trong câu chuyện drama này là chị Liliana De Klerk, 41 tuổi, đang sống cùng ông xã và 2 nhóc tỳ ở thị trấn Blackburn, khu vực West Lothian, Scotland.

Đầu năm 2026, cả gia đình 4 người rời căn nhà xịn sò 5 phòng ngủ để bay sang Nam Phi thăm người thân trong 3 tuần. Lúc đi thì mọi thứ vẫn ổn áp nha.

Ngày 20/1, sau chuyến bay dài mệt nghỉ, cả nhà chỉ mong về nằm dài. Plan là gọi đồ ăn Trung Quốc, bật phim chill và relax thôi.

c1fbada1ffb0518fa851.png


Nhưng mà vừa mở cửa, chị Liliana đã "đứng hình" luôn, cái vali cầm trên tay rơi ầm xuống.

Nước ào ạt tràn ra ngoài. Sàn nhà ngập khoảng 5cm, nhiều mảng trần sập xuống lủng lẳng, đồ đạc nổi lềnh bềnh trong nước. Chị cho biết cảnh tượng trước mắt giống như một thác nước vừa "càn quét" qua căn nhà vậy đó.

"Tôi chỉ biết hét lên: 'Tại sao lại là chúng tôi?' rồi bật khóc", chị Liliana kể lại.

Kiểm tra mới biết, hoá ra một đường ống ở gác mái đã đóng băng rồi nứt vỡ trong thời gian gia đình đi vắng. Nước cứ thế chảy ầm ầm từ trên xuống, tràn khắp các phòng mà chẳng ai biết để khoá nguồn cấp.

5 phòng ngủ toang gần hết, xót xa muốn khóc

Chị Liliana nói không phòng nào thoát nạn cả. Nước phá huỷ sàn, trần, tường, quần áo, đồ nội thất, đồ chơi và cả núi kỷ niệm của gia đình.

Chỉ một vài bộ quần áo và vài món đồ chơi may mắn còn nguyên. Những bức ảnh kỷ niệm, đồ dùng từ hồi các con còn nhỏ xíu và tranh vẽ đầu tiên đều bị nước hoặc mốc "đánh bay" hết rồi.

456a324628c935804b88.png


Tội nghiệp nhất là phòng của bé Charlize, 4 tuổi. Đường ống vỡ nằm ngay phía trên phòng cháu nên đồ đạc trong đó gần như không cứu được gì.

Mà kể ra chuyến đi Nam Phi cũng xui xẻo lắm. Chỉ 2 ngày sau khi tới nơi, bé Charlize bị ngã qua cầu thang, gãy xương đùi và phải mổ lắp nẹp với vít luôn.

Trên máy bay về Scotland, bé cứ nói suốt là chỉ muốn về nằm trên giường yêu quý và ôm đám thú bông để bớt đau. Nhưng mà về đến nơi thì... toàn bộ đồ chơi đã bị phá huỷ rồi.

3db1822ada9c3d32c530.png


Để 2 con khỏi phải chứng kiến cảnh tượng tâm linh này, một người bạn của chị Liliana đã nhanh tay đưa các bé đi nơi khác.

Gia đình cho biết họ luôn bảo dưỡng nhà cửa định kỳ, vừa mới sửa lại phòng khách, phòng tắm và nhà bếp xong. Thế nên sự cố này càng khó chấp nhận hơn.

Hoá đơn hơn 5 tỷ bay thẳng vào mặt

Mức độ hư hại nghiêm trọng đến mức toàn bộ sàn và tường có thể phải tháo bỏ, chỉ giữ lại cái "khung xương" của căn nhà. Sau đó phải làm khô hoàn toàn trước khi xây dựng lại.

Chi phí sửa chữa ước tính lên tới 158.000 bảng Anh, tương đương hơn 5 tỷ đồng đó nha. Gia đình được cảnh báo quá trình khôi phục có thể kéo dài và họ có nguy cơ phải ở ngoài... cả năm trời.

ccf9849ae37784235403.png


Trong lúc chờ hồ sơ bảo hiểm được xử lý, chị Liliana, chồng và 2 con phải chen chúc trong một phòng khách sạn ở Bathgate. Phòng chỉ có mỗi cái ấm đun nước, nên cả nhà chủ yếu ăn mì, súp và đồ ăn sẵn.

Họ cũng không có người thân ở Anh để nhờ vả. Phần lớn quần áo mùa đông đã toang hết, chỉ còn mấy bộ đồ mùa hè mang về từ Nam Phi.

May mắn là bạn bè, trường học của các con và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, đồng phục, đồ chơi và nhiều thứ cần thiết. Một chiến dịch gây quỹ cũng được lập ra để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

d0a12c26370f078dcbf2.png


Bài học xương máu cho ai hay đi du lịch dài ngày

Sau vụ việc này, Scottish Water đã khuyến cáo các gia đình rời nhà trong mùa đông nên cân nhắc khoá nguồn nước và xả hệ thống nếu nhà bỏ trống lâu. Đường ống cũng cần được bọc cách nhiệt, còn hệ thống sưởi có thể để ở mức thấp để tránh nước đóng băng.

Theo cơ quan này, nước trong đường ống có thể nở ra khi đóng băng, khiến ống nứt hoặc vỡ. Một sự cố nhỏ không phát hiện kịp có thể gây thiệt hại cực lớn như trường hợp của chị Liliana ở Scotland này đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top