Đi đòi tiền không được, rút dao đâm chết con gái chủ nhà: Kết cục đắng nghét cho cơn nóng giận

c6adb6a2ca5b5ce3d832.jpg


Chỉ vì đi đòi nợ mà không gặp chủ nhà, bị con gái người ta đóng cổng không cho vào, Long đã nổi cơn thịnh nộ rút dao đâm một nhát thẳng vào ngực cháu Linh. Cái kết? Tử hình!

Ngày 25/8, TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Trí Long (SN 1990, ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1991, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Quách Khánh Linh (SN 1999, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội) - một cô gái trẻ vô tội.

Drama bắt nguồn từ đâu?

Theo hồ sơ, Long và chị Lương Thành Lan (SN 1979, mẹ của cháu Linh) có quen biết với nhau. Tháng 8/2015, chị Lan nhờ Long đi đòi giúp số tiền 15 triệu đồng của anh Lê Trung Kiên.

Long nhận lời và đến gặp anh Kiên để đòi tiền nhưng... fail!

92bf435c3aece8472b73.jpg


Dù không đòi được đồng nào, Long vẫn đòi chị Lan trả mình 3 triệu đồng tiền công và chi phí đi lại. Chị Lan không chịu trả, thế là hai người bắt đầu mâu thuẫn nhau rần rần.

Bi kịch xảy ra như thế nào?

Khoảng 10 giờ ngày 19/11/2015, Long gọi điện cho Nguyễn Quang Tùng rủ cùng sang nhà chị Lan đòi nợ.

Chiều hôm đó, hai người đến nhà chị Lan. Long bấm chuông nhưng không ai ra. Đúng lúc này, Long nghe thấy tiếng động bên cửa ngách liền bảo Tùng vào check.

Tùng thấy cháu Quách Khánh Linh đang xuống mở cửa cho bạn vào nhà chơi. Tùng hỏi mẹ cháu có nhà không, được trả lời là không. Rồi Tùng quay ra bảo Long vào "giải quyết".

Nhìn thấy hai người, cháu Linh nói mẹ không có nhà, có gì cứ nhắn. Nhưng Long lại bảo: "Mẹ em còn nợ anh 5 triệu, em giải quyết thế nào". Linh trả lời không biết và dùng tay đóng cổng lại.

Cãi vã nổ ra. Bực tức, Long tát cháu Linh. Bị đánh, cháu Linh phản ứng lại bằng cách đạp vào bụng Long.

Và rồi... thảm kịch!

Trong cơn tức giận, Long rút dao ra đâm một nhát thấu ngực cháu Linh rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cháu Linh tử vong tại chỗ do mất máu cấp, vết thương trúng ngay chỗ hiểm. Với hành vi này, Long và Tùng bị truy tố về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Ngày 20/11/2015, Long bị bắt tạm giam. Kết thúc phiên tòa ngày 25/8, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Long tử hình về tội Giết người, còn Tùng nhận 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top