Không thấy 3 đồng nghiệp đi ra, nhân viên công ty đòi nợ thuê nhìn qua khe cửa rồi giật mình bỏ chạy rơi cả giày luôn á, phía sau ông Lân cầm thanh sắt dài đuổi theo kiểu phim hành động ý
Chiều 7/4, phóng viên VTC News đã về tận xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - nơi xảy ra vụ việc đi đòi nợ thuê mà 3 người bị đánh đập đang gây sốt cõi mạng. Tại đây, mọi người kể lại diễn biến vụ việc cũng như lối sống ngang tàng của nghi phạm mà choáng hết nước.
Theo ghi nhận, ngôi nhà xưởng của nghi phạm Đỗ Đức Lân (SN 1974) nằm trong con ngõ rộng thuộc khu dân cư Yên Hợp (xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Nhà xưởng này được quây kín bằng tường gạch và tôn, cửa sắt đang khóa chặt vì cả hai bố con bị Công an thị xã Đông Triều tạm giữ để phục vụ công tác điều tra rồi.
Một số người dân trong ngõ vẫn đứng bàn tán ầm ĩ về vụ việc và lối sống ngang ngược của anh Lân này.
Trong con ngõ dẫn vào nhà nghi phạm, nhiều người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về việc cha con Đỗ Đức Lân đánh người kiểu tàn bạo vô cùng.
Bà T. (tên đã thay đổi), người cùng xóm kể lại, vào khoảng 10h30 ngày 6/4, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi vào trong ngõ và đỗ cách nhà Lân khoảng hơn 100m. 3 người đàn ông lạ mặt đi vào, còn lái xe và một thanh niên nữa ngồi trên xe chờ.
Khi 3 người đàn ông vào xưởng nhà Đỗ Đức Lân thì lập tức cánh cửa xưởng đóng lại ngay. Ít phút sau, một thanh niên ngồi trong xe tiến về phía xưởng, nhìn qua khe cửa rồi... giật mình bỏ chạy rơi cả chiếc giày trong ngõ (tội nghiệp giày quá ), đồng thời hô lái xe "chạy đi" kiểu khẩn cấp. Phía sau, Đỗ Đức Lân cầm chiếc gậy sắt đuổi theo, vừa chạy vừa chửi bới ầm ĩ cả xóm luôn.
Một người hàng xóm khác tên H. (tên đã thay đổi) cho biết, thời điểm đó, bà đang đứng phơi quần áo trên tầng 2 thì nghe thấy tiếng Đỗ Đức Lân chửi bới ầm ầm như những lần hắn chửi vợ con trước đây (vậy mà chưa ai xử lý sao trời ).
Khi bà H. đi xuống dưới sân thì thấy Đỗ Đức Lân cầm một thanh sắt dài từ trong nhà xưởng chạy ra đuổi đánh một thanh niên lạ mặt. Tuy nhiên, Lân không đuổi kịp. Khi đến gần chiếc xe ô tô đang nổ máy của nhóm đòi nợ, Lân liền rút chìa khóa ô tô rồi quay về đóng sầm cửa nhà xưởng lại và tiếp tục chửi bới nữa.
Một lúc sau, bà con trong xóm bàn tán xôn xao và thấy lực lượng công an thị xã Đông Triều xuất hiện, bà H. mới biết bố con Lân đang đánh đập, giữ người trong xưởng (kiểu gì chứ ).
Người dân cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Lân đánh người đâu nhé. Đánh người xong, Lân còn gọi điện cho Công an xã trình báo sự việc luôn (cái gì vậy trời ).
Thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Công an xã Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, Công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh, trụ sở tại TP.HCM) đã gửi công văn qua đường bưu điện về cho Ban Công an xã Yên Thọ về việc sẽ về thu hồi nợ đối với Đỗ Đức Lân.
Tuy nhiên sáng 6/4, 5 người thuộc Công ty Hưng Thịnh về địa phương nhưng không qua Ban Công an xã để được hỗ trợ mà trực tiếp xuống nhà Đỗ Đức Lân để giải quyết việc đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 3 người đi đòi nợ bị hai bố con Đỗ Đức Lân đánh đập, gây thương tích luôn.
Sau khi sự việc xảy ra, một người tên Đức thuộc Công ty Hưng Thịnh đến trình báo Ban Công an xã. Nhận được tin báo, Ban Công an xã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công an thị xã giải cứu 3 nạn nhân, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Mỏ (xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều).
Đồng thời, lực lượng công an bảo vệ hiện trường, thu giữ các vật chứng, yêu cầu những người liên quan về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
"Nếu hôm qua họ về qua Ban Công an xã đề nghị giúp đỡ, tôi cho anh em đi cùng xuống thì không bao giờ xảy ra sự việc này" – ông Nguyễn Trung Thành khẳng định (đúng rồi, làm gì cũng phải báo công an chứ ).
Trước đó, sáng 7/4, trả lời PV VTC News, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết đã giao công an điều tra làm rõ vụ việc rồi nha.
Nguồn: kenh14.vn