BongXanhNgoan
New member
Dạo gần đây, một cô bạn tên H.D. đã share kinh nghiệm đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với chi phí chưa đến 1 triệu/người, nghe xong dân tình "quắn quéo" hết cả lên rồi đó Và chính chủ cũng đã lên tiếng luôn: số tiền 693k kia chỉ tính tiền phòng và tiền ăn thôi nha các bro ơi!
Thời gian này, Đà Lạt đang là địa điểm được hội trẻ check-in cực mạnh. Chính vì vậy mà mỗi lần có bài review về chi phí đi du lịch Đà Lạt là lại khiến bao người phải lưu tâm ngay và luôn.
Mới đây, cô bạn Hạnh Dung (sống ở TP. HCM) đã có màn review chuyến đi Đà Lạt cùng hội bạn thân của mình. Ngoài những tấm hình check-in cực chill, điều khiến netizen phải "bật ngửa" chính là tổng chi phí ăn ở cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm chỉ tốn gần 700k thôi á
Theo như bài review, Hạnh Dung di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt bằng xe khách T.B. với giá 220k/vé. Nhóm 4 người của cô đã thuê được 1 phòng Dorm giường tầng (350k/ngày). Nhưng do check-in lúc 5h sáng nên chị chủ homestay chỉ tính thêm nửa ngày thôi. Thế là khi thanh toán ra 2,5 ngày, tính ra tiền ở mỗi đứa chỉ 220k - quá hời luôn!
Trong bài viết, cô bạn cũng list chi tiết lịch trình 3 ngày đi đâu, ăn gì và tốn bao nhiêu tiền.
"Review Đà Lạt bão lòng 3 ngày 2 đêm chưa đến 1 triệu
Tụi mình chọn xe T.B., giường nằm 220k/người. Vé khứ hồi là 440k/người. Homestay: 4 con bánh bèo nên mình chọn phòng Dorm giường tầng (350k/ngày). Vì tụi mình đi đêm sáng tới sớm nên check in phòng lúc 5h sáng, chị tính thêm nửa ngày. Đến lúc thanh toán là 2,5 ngày, tính ra tiền ở mỗi người chỉ 220k thôi. Quá rẻ!
Phương tiện đi lại: Tụi mình đi taxi vì hôm lên Đà Lạt mưa bão 2 ngày nên không đi xe máy được, với toàn những đứa mắc bệnh kinh niên đau lưng người già Nếu lên Đà Lạt nắng đẹp thì mấy bạn nên thuê xe máy đi cho rẻ nha. Xe máy có 100k/chiếc/ngày thôi. Mấy bạn bảo chị chủ homestay trước khi lên liên hệ thuê cho nhé, sẽ được giao đến tận nơi.
Những địa điểm mình đã đi trong 3 ngày 2 đêm:
NGÀY 1: Chợ Đà Lạt view Hong Kong (free), lẩu gà lá é (số 5 đường 3/4), Gâu Garden (2/2 Trần Quang Diệu) nước từ 35-50k, Dinh Bảo Đại (Dinh 1): Sát bên Gâu Garden nên đi bộ, vé 40k/người), Buffet 99k quán xe lẩu (101k/người).
Ngày 2: Vườn cẩm tú cầu (vé 15k/người), bún bò thố đá (35k/tô), Khu du lịch sinh thái và Nhà hàng Đá Tiên, Hồ Tuyền Lâm (vé 30k/người), Lẩu bò quán gỗ (4 người gọi nồi 300k).
Ngày 3: phở Bằng (30k/tô), đi uống cà phê 37 - 53k (không gọi nước phụ thu 53k/người), Bánh mì Liên Hoa 15 - 20k/ổ (tụi mình ăn nhiều nên ăn ổ 20k)
Tổng chi phí tiền ăn chơi và ở của mình chỉ 693k/người. Nếu như thuê xe máy 2 người/xe chắc tầm 150k cả xăng và tiền thuê/người cho cả 3 ngày 2 đêm thôi nhé. Tính ra chưa tới 1 triệu ăn no phủ phê đê mê chơi quên cả lối về luôn nha ", đoạn chia sẻ của Hạnh Dung trên trang cá nhân.
Kèm theo đó là những hình ảnh mà cô bạn cùng hội bạn đã check-in tại những địa điểm dừng chân ở Đà Lạt.
Bài viết review này sau khi đăng đã nhận về hơn 4 nghìn like cùng hàng chục nghìn lượt share và comment. Nhưng mà, tổng chi phí cho chuyến đi Đà Lạt của cô bạn này đã nhận về khá nhiều ý kiến tranh cãi nha
Nhiều bạn trẻ sau khi đọc bài chia sẻ và xem những hình ảnh check-in của Hạnh Dung đã bày tỏ ngưỡng mộ và nhanh chóng save lại những kinh nghiệm cũng như địa điểm ăn uống với giá "siêu tiết kiệm" mà cô bạn này đã gợi ý.
Đồng thời cũng không ít bạn tỏ ra tò mò và muốn được trải nghiệm những địa điểm ăn uống và du lịch tại đây.
Thậm chí, một bạn sống ở Đà Lạt cũng lên tiếng ủng hộ: "Mình thấy nhiều người có vẻ bình luận nặng đô quá! Mình rảnh quá không có gì làm nên đi bình luận dạo, mình sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, lại làm về du lịch nữa.
Mình thấy bạn chủ thớt có tâm, đã vậy còn đúng (đã ghi rõ là tiền ăn chơi và ở, chứ có nói chi phí khác đâu ạ)! Bạn nào muốn bình luận bất lịch sự thì lên đây mình dắt đi đúng như vậy, có khi còn rẻ hơn vì Đà Lạt đã bé lại còn rẻ nữa ạ. Mùa bão mà...", tài khoản Đ.T.H bày tỏ.
Cũng tương tự, bạn S.R. từng đi Đà Lạt với kinh phí eo hẹp cho biết: "Nếu không tính tiền xe lên Đà Lạt mà chỉ cộng tiền ở, thuê xe đi lại, và ăn uống đơn giản thì chi phí cũng chỉ hết khoảng 1 triệu. Đi đông thì bớt tiền ở, tiền thuê xe máy nữa thì số tiền trên cũng là hợp lý".
Tuy nhiên, phần đông mọi người đều cho rằng, chi phí cho một chuyến du lịch 3 ngày ở Đà Lạt như vậy chỉ là "hư cấu" thôi, vì tính luôn vé xe, thuê homestay và tiền taxi đã hết gần 1 triệu rồi chứ chưa kể ăn uống
"Em đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Tự chạy xe từ Sài Gòn - Đà Lạt. Tổng chi phí 1,4 triệu, ăn uống thả ga. Đi chơi mất hút luôn chứ không phải hà tiện không dám ăn không dám uống đâu nha.
Chỉ là đi xe máy nên tiện và ít tốn kém khoảng di chuyển, với lại em né mấy cái khu du lịch thu phí, vừa tốn kém mà vừa đại trà, đông đúc quá. Đi ngắm mây ngắm cảnh sướng hơn. Nhưng việc đi xe khách và chạy taxi loanh quanh mà chỉ hết gần 700k thì siêu ảo", tài khoản S.G.L bày tỏ.
Cùng quan điểm trên, bạn D.T. đưa ý kiến gay gắt hơn: "Ủa tính sao ra 1 triệu hay thế. Mấy cô chỉ lên Đà Lạt để chụp mấy chiếc ảnh xong về đăng Facebook sống ảo thôi à.
Nội chi phí cơ bản xe cộ đã 700k mà 3 ngày mấy cô đi ăn uống bún, lẩu, vé vào cửa mà chưa tới 300. Muốn câu like câu view bán hàng thì cũng không nên làm như vậy chứ", tài khoản D.K bình luận.
"Ok là trừ chi phí đi lại thì như bạn tính là tiền ở đã hết 220k, nếu vậy tiền ăn chỉ còn 473k. Lại cộng lại số tiền ăn mà bạn chia sẻ thì mình thấy đã hết gần 450k (chưa kể tiền ăn lẩu gà é, lẩu đó khoảng 200k/nồi chưa kể nước uống).
Nếu vậy, tính ra tiền ăn uống cũng phải ngót nghét 500k, chứ không phải 473k như bạn review. Mà như này mình thấy là tiết kiệm quá, đi du lịch thì nên thoải mái chút, chứ chi li quá thì không hay, như ngày thứ 3 mình thấy chỉ ăn phở, uống cafe với bánh mì", bạn Trang Lê chia sẻ.
Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, bạn Hạnh Dung - người viết bài review về tổng chi phí cho chuyến Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình đã lên tiếng: "Mình đi Đà Lạt từ tối 24/11 đến sáng 25 thì đến nơi.
Nguồn: soha.vn