Nằm ở Bắc Phi thuộc thế giới Ả Rập, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha rồi Pháp, thành phố cảng Casablanca giờ mang trong mình cả một vibe pha trộn quá khứ - hiện tại cực nghệ, khiến ai ghé qua một lần là mê ngay!
Phạm Ngọc Huyền, 20 tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường Đại học Mohammed V ở thủ đô Rabat (Ma-rốc), học ngành Ngôn ngữ và Văn học Ả Rập. Cô bạn cùng gần 10 sinh viên Việt Nam khác bắt đầu hành trình 3 năm cử nhân tại "lục địa đen" từ mùa thu 2022, tất cả đều nhờ học bổng toàn phần diện Hiệp định xịn sò.
Mặc dù thời gian ở đây chưa lâu lắm, nhưng Ngọc Huyền và hội bạn đã ba lần ghé thăm Casablanca - thành phố xinh lung linh bên bờ Đại Tây Dương, nằm ở phía tây Ma-rốc. Sở hữu một trong những cảng biển nhân tạo lớn nhất thế giới, Casablanca chính là thành phố lớn nhất Ma-rốc luôn nha! Nếu như Rabat nơi Huyền đang học là thủ đô hành chính, thì Casablanca được coi là "thủ đô" về kinh tế, thương mại và du lịch.
Đây cũng chính là nguồn cảm hứng làm nên bộ phim huyền thoại cùng tên Casablanca - tác phẩm tình yêu kinh điển của Hollywood nè! Casablanca còn từng lọt top 5 địa điểm lãng mạn nhất thế giới để trao nụ hôn do tờ Huffington Post của Anh bình chọn năm 2015. Bởi vậy mà thành phố này còn được gọi ngọt ngào là "thành phố tình yêu"
Thành phố này ban đầu có tên Anfa. Thế kỷ 15, khi trở thành một phần lãnh thổ của Bồ Đào Nha, nó được đổi tên thành Casa Branca. Sau đó, người Tây Ban Nha tiếp quản và tiếp tục đổi tên thành Casablanca, nghĩa là "ngôi nhà màu trắng". Cái tên này được giữ cho đến tận bây giờ, khiến thành phố này cũng được mệnh danh là "thành phố trắng" nữa đó!
Chỉ cách thủ đô Rabat hơn 80km và khoảng 2 tiếng ngồi xe ô tô, việc đi du lịch Casablanca với Huyền và hội bạn khá dễ dàng. Lần gần đây nhất, cô đã dành hai ngày một đêm khám phá các địa điểm trong thành phố và nghỉ tại nhà người quen. Huyền kể: "Sân bay quốc tế Casablanca là sân bay lớn nhất cả nước nên đây thường là điểm đến đầu tiên của khách quốc tế khi đến Ma-rốc. Do đó thành phố lúc nào cũng đông khách du lịch bất kể thời điểm nào trong năm. Khi đến đây mình cũng gặp nhiều khách châu Á như Trung, Hàn hay Philippines nữa nè".
Để miêu tả về Casablanca, Huyền đã chọn 3 từ khóa: Hiện đại, Năng động và Đông đúc. Là trung tâm kinh tế của cả nước, dân số Casablanca (hơn 3.36 triệu người) đông gấp gần 5 lần so với thủ đô Rabat (577 nghìn người) nơi cô đang học. Dân cư đông, phân hóa đa dạng, nhịp sống trẻ và năng động, Huyền đánh giá Casablanca là điểm hẹn không thể bỏ qua cho những ai thích tiệc tùng party cực mạnh!
"Chúng mình đã dành cả ngày chủ nhật để dạo quanh Morocco Mall - trung tâm thương mại lớn nhất Châu Phi luôn á! Nơi đây to và rộng đến mức đi mỏi rã rời chân mà mãi không hết. Mình ấn tượng với không gian bài trí ở đây: một thuỷ cung siêu to khổng lồ ngay giữa lối vào, khiến mọi người đều thích thú và tranh thủ chụp ảnh sống ảo cực cháy", Huyền kể lại.
Ngoài các địa điểm sôi động, náo nhiệt, cô cũng dành thời gian khám phá những công trình kiến trúc cổ kính. Trong đó có Hassan II - thánh đường Hồi giáo lớn nhất Châu Phi và lớn thứ bảy trên thế giới luôn nha! Huyền yêu thích nơi này vì phong cách kiến trúc độc đáo, tinh xảo được chạm khắc bằng tay, thể hiện sự kỳ công, khéo léo của những nghệ nhân Ma-rốc lành nghề nhất. Điểm độc đáo của nhà thờ này chính là việc nó được xây dựng chủ yếu trên bờ Đại Tây Dương, với phần sàn nhà được làm bằng kính có thể nhìn thẳng xuống đáy biển luôn í! Đây cũng là một trong số ít những thánh đường Hồi giáo tại Ma-rốc cho phép những người không theo đạo Hồi vào thăm quan.
Địa điểm tiếp theo mà Huyền chọn là khu phố cổ Medina, nơi đầy các gian hàng bán những sản phẩm đa dạng, nhiều màu sắc và được dệt hoàn toàn bằng tay của người dân bản địa. Các cô gái Việt Nam đã có cơ hội ướm thử những bộ trang phục truyền thống của người Ma-rốc và tỏ ra vô cùng thích thú với trải nghiệm tuyệt vời này! Huyền và các bạn cũng dành thời gian đi dạo quanh quận Habbous, hay còn được gọi là khu Medina mới. Nếu như phố cổ Medina mang đậm chất cổ kính, thì Habbous lại sở hữu những công trình lớn, hoành tráng mang đậm phong cách phương Tây, khác biệt hoàn toàn với những nơi khác ở Casablanca.
Nơi để lại cho Huyền nhiều ấn tượng nhất là bãi biển La Corniche. Đứng từ bãi biển này, cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn thánh đường Hassan II nổi trên vùng nước của Đại Tây Dương, sừng sững trang nghiêm với ngọn tháp cao 210m - ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo cao nhất trên thế giới đấy nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn