Hôm nay trời mưa tầm tã, mình phải đi công tác gấp. Nghĩ đâu đi cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ được phóng nhanh như gió, ai ngờ... thực tế lại "khác xa tưởng tượng" luôn các bro ơi!
Tuyến cao tốc này nghe tên thì xịn sò lắm, nhưng mà khi trời mưa to thì tất cả các loại xe - từ xe máy, xe tải, xe con đến xe container - đều phải chạy ngang nhau như rùa bò thôi các bạn ạ! Tốc độ ai cũng giống ai, "bình đẳng" đến mức khó tin nha
Nghĩ mà buồn cười, mình cứ tưởng cao tốc là để "tốc" mà giờ thì chỉ còn "cao" thôi. Mưa một cái là tắc đường, xe nối đuôi nhau dài ngoằng. Thôi chấp nhận thôi, an toàn là trên hết mà!
Nguồn: tinhte.vn
Tuyến cao tốc này nghe tên thì xịn sò lắm, nhưng mà khi trời mưa to thì tất cả các loại xe - từ xe máy, xe tải, xe con đến xe container - đều phải chạy ngang nhau như rùa bò thôi các bạn ạ! Tốc độ ai cũng giống ai, "bình đẳng" đến mức khó tin nha
Nghĩ mà buồn cười, mình cứ tưởng cao tốc là để "tốc" mà giờ thì chỉ còn "cao" thôi. Mưa một cái là tắc đường, xe nối đuôi nhau dài ngoằng. Thôi chấp nhận thôi, an toàn là trên hết mà!
Nguồn: tinhte.vn