Thật ra đi lễ chùa mà không hiểu giáo lý thì cũng chỉ biết xin này xin kia thôi chứ còn làm được gì nữa đâu
Nhiều bạn trẻ bây giờ đi chùa miếu là chỉ biết thắp nhang lên rồi xin tài lộc, xin công danh, xin thăng tiến, xin đậu đại học, xin có người yêu... đủ thứ luôn. Miệng thì cứ "Nam Mô A Di Đà Phật" nhưng trong đầu toàn tính toán mấy việc trần thế
Về phần các ngôi chùa miếu thời này, nhiều nơi cũng đã có phần... kinh doanh rồi đó. Thí chủ muốn cầu tài lộc thì cứ việc cúng dường vào chùa là được. Có nơi còn niêm yết giá luôn: cúng bao nhiêu được phước báo bấy nhiêu
Nguồn: tinhte.vn