Chơi với nhau thân đến mấy, nhưng khi đến nhà ai đó chơi mà nghe 3 câu "nghe như giữ mà thật ra là đuổi" này thì hội EQ cao đã biết lúc nào cần đứng dậy rồi nha!
Trong văn hóa nhiều nước châu Á, mọi người hay nói vòng vo chứ ít khi thẳng thắn lắm. Kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo nhưng ai cũng hiểu ngầm cái "ẩn ý" đó cả. Đặc biệt khi đi chơi nhà người ta, có 3 câu tưởng như giữ khách nhưng thật ra là... xin mời về luôn đấy!
"Dạo này mình bận lắm", "Phải đi làm việc" = Xin mời về nhà
Thường thì khi có khách đến chơi, chủ nhà sẽ dẹp hết mọi việc sang một bên để tiếp khách chu đáo. Đó là văn hóa mà! Nhưng nếu bạn tới chơi mà họ cứ nhắc đi nhắc lại "dạo này bận ghê", "mình phải đi ra ngoài làm việc, bạn ngồi đây chờ nhé"... thì ơ kìa, rõ là không muốn tiếp nữa rồi còn gì!
Lúc này mà ngồi chờ họ quay lại thì chỉ có tự làm khó mình thôi, đứng lên rút lui là phương án tối ưu nhất nha!
Theo tâm lý học thì những câu kiểu này là cách giao tiếp xã hội văn minh đó: nói vòng vo để giữ hòa khí, tránh làm cả hai bên khó xử. Nếu chủ nhà thật sự vui khi thấy bạn, thì dù bận rộn thế nào họ cũng sẽ sắp xếp thời gian cho bạn cảm thấy "được chào đón" mà.
Nhưng không muốn nói chuyện tiếp mà nói thẳng "về đi" thì phũ quá nên họ chỉ có thể dùng những lý do khéo léo để... ám chỉ thôi.
Cách xử lý khôn khéo nhất: cười toe toe rồi nói "Bạn cứ bận việc đi, hôm khác mình ghé lại nhen!" Vừa giữ thể diện cho người ta, vừa tự cứu mình một cách duyên dáng luôn!
"Ở lại ăn cơm rồi về" = Đã đến giờ về rồi đấy bạn ei!
Câu này nghe có vẻ thân thiện nhưng thật ra còn dễ làm người ta hiểu lầm hơn nữa á! Nhiều bạn trẻ thiếu kinh nghiệm giang hồ nghe vậy là... thật sự ngồi chờ ăn cơm luôn. Big mistake!
Nếu chủ nhà thực sự muốn mời ăn cơm, họ đã chuẩn bị từ trước khi bạn tới rồi. Còn đến tận giờ cơm mà chưa thấy dấu hiệu gì thì chứng tỏ đây chỉ là lời khách sáo thôi!
Ẩn ý thực sự là: "Trời tối rồi đó, về nhà ăn cơm đi bạn ơi!"
Nhà tâm lý học người Đức Robert Sommer từng nói về "lãnh địa cá nhân" (personal territory): mỗi người đều có phạm vi riêng tư, mở rộng hay thu hẹp tùy theo mức độ thân thiết. Mà ăn uống chính là hoạt động siêu riêng tư, thường chỉ chia sẻ với người thân thiết nhất. Trong cuộc sống hằng ngày, khi ai đó nói "Mình đi ăn cơm đây" là đồng nghĩa với việc cuộc trò chuyện kết thúc rồi đó!
Vậy nên khi nghe chủ nhà nói "Hay là ăn cơm rồi đi?", bạn nên tinh tế đáp:
"Cảm ơn bạn nhiều nha, nhưng muộn rồi, mình còn chút việc nên về trước đây!"
"Trời muộn rồi", "Sắp nắng to" = Đến lúc phải về rồi đó!
Đây có lẽ là tín hiệu rõ ràng nhất rồi! Nếu đang ngồi chơi mà chủ nhà liên tục nhắc "Cũng muộn rồi đó", kèm theo động tác thu dọn bàn ghế thì chính là họ muốn kết thúc buổi gặp rồi.
Thậm chí nếu bạn mới tới mà họ đã bắt đầu nhấn mạnh chuyện thời gian thì ý đồ "tiễn khách" còn lộ liễu hơn nữa nha!
Ngoài câu "Cũng muộn rồi" ra còn có những biến thể khác như:
"Trời sắp nắng gắt rồi kìa"
"Chắc tới giờ tan tầm rồi, kẹt xe lắm đó"
Tất cả đều là cách nói vòng vo để báo hiệu: "Đến lúc bạn nên về rồi đấy!"
Theo nghiên cứu tâm lý, khi một người đang thoải mái trò chuyện, họ sẽ có xu hướng nói nhiều, chia sẻ nhiều hơn. Ngược lại, nếu thấy họ bắt đầu ít nói, viện cớ hoặc nhắc đến thời gian, tức là họ không còn hứng thú tiếp tục nữa rồi.
Lúc này mà vẫn "cố ngồi thêm" thì chỉ khiến mình trở thành người không biết ý tứ thôi!
Cách xử lý thông minh nhất là lập tức đứng dậy, nói:
"Đúng rồi, muộn thật, vậy mình về đây, hôm khác gặp lại nha!"
Tóm lại, khi đi chơi nhà người ta mà nghe thấy 3 câu trên thì nhanh chóng cáo từ mới là lựa chọn sáng suốt nhất nha! Không chỉ giúp giữ thể diện cho chủ nhà mà còn khiến bản thân mình trở thành người lịch sự, tinh tế trong giao tiếp nữa đó! Nhớ kỹ để tránh "ở lại quá lâu" và biến thành... người khách không mời mà tới nhé!
Nguồn: kenh14.vn