Đi chơi Tết mà không biết đường vào nhà bạn, thanh niên đem hết niềm tin gửi gắm vào Google Maps và rồi... cay đắng vượt qua bao gian khổ, thậm chí mạo hiểm chỉ để đi hết quãng đường dài khoảng 100m thôi...
Không thể phủ nhận Google Maps hữu ích vô cùng, nhờ đó mà nó trở thành app chỉ đường được yêu thích nhất. Nếu xài đúng cách, nó hoàn toàn có thể giúp bạn "nở mày nở mặt" với crush khi có thể đèo nàng đi bất cứ đâu, chính xác và thành thạo chẳng thua gì các chú xe ôm hay mấy anh Grab Bike đâu nha!
Thế nhưng, Google Maps cũng chỉ là sản phẩm công nghệ thôi, dù có xịn sò đến đâu thì vẫn cần được phát triển, update thường xuyên. Trong suốt quá trình không ngừng nghỉ đó, cũng đã không ít lần vì quá "cả tin" mà người dùng bị Google Maps "hại đời".
Chỉ đường vào ngõ cụt, chỉ tới đường đang thi công hay chỉ thẳng xuống sông..., các tín đồ Google Maps ai chẳng từng gặp vài lần rồi đúng không?
Mới đây, thêm một trường hợp "báo hại" tương tự vừa xuất hiện trên MXH khiến cư dân mạng chỉ biết ôm bụng cười sặc. Trong lúc bạn đang ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì một thanh niên lại đang phải vật lộn với cú offroad băng ruộng, vượt sông vì tự nhiên Google Maps thích đi đường tắt!
Từ "ngã tư định mệnh" nằm giữa cánh đồng (khoanh tròn đỏ), rẽ phải, sau đó rẽ trái là đường nhanh nhất mà Google Maps chỉ (Ảnh: Kim Khoa)
Lần đầu tiên qua nhà bạn chơi Tết và không biết đường, thanh niên mới cầu cứu tới sự giúp đỡ của Google Maps và được chỉ đường như ảnh trên – nhìn thẳng tắp và dễ đi vô cùng luôn nha!
Thế nhưng vừa đi được khoảng hơn 100m thì thanh niên lập tức nhận ra "cú lừa", đường mà Google Maps vừa chỉ thực ra chỉ là "đường tự chế" trên mương thủy lợi, dùng để bà con đi bộ thăm đồng mà thôi!
Khoảnh khắc thanh niên cả tin nhận ra tất cả chỉ là một "cú lừa". "Đường tự chế" trên mương thủy lợi chạy dọc cánh đồng, rõ ràng là không dành cho người đi xe máy rồi. (Ảnh: Kim Khoa)
Mất bao công sức, trí tuệ mới tìm được đến đây mà quay đầu đi đường khác thì quả lãng phí và mất thời gian quá chừng. Vậy là thanh niên đã phải cắn răng dắt bộ xe máy qua ruộng trên thành bê tông bé xíu của mương nước, sau đó phải băng qua sông mới có thể hoàn thành quãng đường dài 100m, đến được chỗ rẽ tiếp theo mà Google Maps "mách".
Quá "tin lời" Google Maps, thanh niên tự dấn thân vào cú offroad băng ruộng lúa, vượt sông đầy mạo hiểm để đi hết quãng đường chừng 100m.
Vậy là chuyến đi chơi Tết của thanh niên bỗng chốc trở nên ly kỳ và mạo hiểm như một chuyến phiêu lưu chỉ vì đặt hết niềm tin vào công nghệ. Vẫn may, mặc dù vất vả, vật vã là thế nhưng ít ra anh chàng này cũng đến được đích an toàn. Cùng với đó là một kỷ niệm không thể nào quên cùng "người chỉ đường vĩ đại" - Google Maps đó nha!
"Đau hết cả ruột vì cười. Ông còn may mắn chán khi tuy vất vả nhưng vẫn có đường để đi. Trước tôi còn bị thảm hơn nhiều vì được chỉ... lao thẳng xuống hồ. Lại ở giữa rừng cao su bạt ngàn, đáng sợ đến mức chẳng thể nào quên nổi! Tốt nhất nên kết hợp với hỏi người dân địa phương nữa, đặt hết niềm tin vào công nghệ thật không ổn chút nào!", một tài khoản bình luận.
"Các cụ nói thì ít khi sai và còn đúng dài dài nhé. 'Đường ở miệng', đến mỗi nơi xa, mình toàn hỏi người dân xung quanh, bao chính xác luôn. Chúc bạn may mắn lần sau", một người khác thêm vào.
Bên cạnh sự đồng cảm, nhiều cư dân mạng lại cho rằng câu chuyện đầy trắc trở nói trên chẳng qua chỉ là trò đùa cho vui, nhằm kiếm like của thanh niên kia mà thôi.
"Không phủ nhận là Google Maps khá hay lỗi vặt, nhưng mình nghĩ thanh niên kia chỉ đùa thôi, chứ làm gì có ai thấy 'cú lừa' ngay trước mắt rồi còn lao vào", một tài khoản khác bình luận.
Bất luận tính xác thực của câu chuyện trên ra sao thì thực tế, những ứng dụng chỉ đường nói chung chứ không riêng gì sản phẩm của Google luôn có độ chính xác phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm thời tiết và địa hình. Thường thì ở nông thôn hay các khu vực xa xôi, hẻo lánh, do dữ liệu bản đồ ít được cập nhật nên rất dễ dẫn đến sai sót.
Nguồn: kenh14.vn