Đi chợ vũ khí Hà Khẩu: Mua súng đơn giản như mua rau, ai ngờ thế

Cun2k81808

New member
1f5d963b3a26cd258510.jpg


Chỉ cần bỏ ra 150-250k làm giấy tờ, lấy thẻ thông hành là bạn đã có thể qua cửa khẩu Lào Cai, check-in tại chợ Hà Khẩu (Trung Quốc) rồi đó. Và giật mình chưa, chỉ cần 4-10 triệu là có thể rinh về một khẩu súng K54 luôn nha!

755017381c0c85b8f235.jpg


**Chợ vũ khí vùng biên: Hàng đầy kệ mà không ai mua **

Cuối năm mà chợ Hà Khẩu tuy hàng hóa bày la liệt nhưng vắng tanh. Từ đồ cao cấp đến đồ nhái chất lượng thấp cũng rơi vào cảnh ế ẩm kinh hoàng.

Ngay cả những khu chợ từng hot nhất như chợ mại dâm, đồ kích dục và chợ vũ khí giờ cũng đìu hiu lạ thường. Một anh bán hàng nói tiếng Việt tại chợ vũ khí rao giá khẩu K54 không đạn khoảng 10 triệu.

Khi phóng viên Tiền Phong than đắt quá, anh ta lập tức lôi ra một khẩu trông giống hệt K54 nhưng chỉ bắn đạn bi bằng hơi nén: "Đây là loại vũ khí mới đó, nếu dùng để dọa người ta thì họ sẽ tưởng là K54 thật luôn. Khi cần xài thì độ sát thương cũng tương đối cao. Trong phạm vi 10-20m thì bắn chuẩn lắm, sát thương lớn nữa. Khẩu này giá chỉ 6 triệu thôi, chưa tính phí xách qua biên giới nha".

Thấy khách vẫn phân vân, hỏi đến súng hoa cải, tay buôn súng lại tiếp tục: "Dùng hoa cải giờ nó quê rồi, chỉ giang hồ tay mơ mới hỏi. Các anh muốn bao nhiêu cũng có hết. Thích thì em dẫn vào kho, bắn thử luôn. Ở đây súng, dao, hơi cay, dùi cui điện... loại gì cũng có đủ cả".

Những hàng vũ khí khác cũng được treo la liệt trên sạp, nhưng không có ai hỏi han. Ế ẩm quá nên những tay buôn súng ở đây sẵn sàng giảm giá thoải mái.

Khẩu giống K54 bắn đạn bi sau một hồi mặc cả có thể mua với giá 4 triệu và được hứa có thể ship tận Hà Nội luôn. Ship tận nhà nha mọi người!

Một thanh niên trẻ trâu khác còn khoe: "Mấy cái mã tấu của bọn cướp mà các anh xem trên báo là mua ở đây hết, chứ đâu xa đâu". Hỏi làm sao vận chuyển về được Hà Nội, anh thanh niên cười toe: "Bọn này có dây mà".

**Cơ quan chức năng, nhân viên rảnh hết sức rảnh! **

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trước đây vào những ngày cuối tuần, hàng hóa thông thương, người dân giao lưu kinh tế nườm nượp lắm.

Giờ thì các lực lượng chức năng đứng chốt tại cửa khẩu nhàn chưa từng thấy. Thỉnh thoảng mới có vài người qua lại vội vã, xe hàng thì lèo tèo.

Chợ đổi tiền hai bên cửa khẩu giờ toàn những người ngồi bất động, úp nón che mặt gật gù ngủ gật. Cánh cửu vạn vùng biên cũng ngồi co ro trong trời lạnh buốt.

Một chị lớn tuổi chuyên đổi tiền tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã 15 năm, chia sẻ: "Chưa bao giờ cửa khẩu này buồn tẻ đến thế cả. Không có giao dịch thì lấy đâu ra người đổi tiền. Chắc tôi nghỉ luôn".

Chi cục phó Hải quan Cửa khẩu Lào Cai Nguyễn Đức Thu cho biết: "Kim ngạch xuất nhập khẩu vừa qua giảm mạnh, dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu. Năm ngoái thu 700 tỷ đồng tiền thuế quặng, năm nay chỉ khoảng 440 tỷ đồng thôi. Hàng đông lạnh xuất sang Trung Quốc đang gặp khó khăn lắm".

Cục Hải quan Lào Cai luôn có số liệu báo cáo theo tuần, nhưng những con số giảm giật cả mình. Ví dụ nha, trong một tuần cuối tháng 11 vừa qua, tổng số thuế xuất nhập khẩu chỉ đạt 16,8 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 11-2012 đạt 884,9 tỷ đồng, chỉ đạt 77% chỉ tiêu được giao và bằng 81,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giảm mạnh vậy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top