LinhVN6866
New member
Cao Bằng nằm ở vùng Đông Bắc mình nha, cái tỉnh miền núi này tuy địa hình hiểm trở, toàn đồi núi với rừng xanh um tùm nhưng cảnh đẹp thì phải gọi là "chất lượng cao" luôn! Cao Bằng góp mặt vào bản đồ du lịch với cả tá điểm check-in xịn sò như hang Pắc Bó, Thác Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky... Đặc biệt nhất phải kể đến động Ngườm Ngao – một kiệt tác từ "bàn tay" của mẹ thiên nhiên luôn nha!
Động Ngườm Ngao nằm trong lòng một quả núi thuộc bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Nói thật là món quà vô giá mà thiên nhiên "tặng cho" tỉnh Cao Bằng rồi đó! Cách thác Bản Giốc chỉ gần 5km, động được phát hiện năm 1921, đưa vào khai thác du lịch từ năm 1996 và chính thức lên hạng danh thắng cấp quốc gia năm 1998 – "flex" được hẳn!
Trong tiếng Tày, Ngườm Ngao có nghĩa là "Hang hổ" nè. Nghe đâu xưa kia trong động có cực nhiều hổ dữ sinh sống, người dân đã phải đặt bẫy bắt hết bọn hổ để được sống yên ổn. Từ đó, người dân tộc Tày mới đặt tên động là Ngườm Ngao đó các bạn ơi!
Nhưng mà cũng có một câu chuyện khác về cái tên này nữa đó: Do trong động có một dòng suối ngầm với cuội sỏi cao cả mét, chảy rì rầm suốt ngày đêm ra sông Quây Sơn. Âm thanh vọng vào vách hang nghe như tiếng hổ gầm luôn ý – nghe mà thấy "chill chill" lạnh sống lưng!
Phần động được Hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát năm 1995 dài tới 2.144m với 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn – đi hết cả ngày luôn á!
Theo các anh chị nghiên cứu khoa học nè, hang động này là hang động đá vôi chứa siêu nhiều hóa thạch San hô, Huệ biển, được tạo thành ở vùng biển cổ cách ngày nay khoảng 400 triệu năm rồi đó! Tưởng tượng là 400 triệu năm á mọi người – "thời gian là vàng" đúng nghĩa luôn!
Vào mùa hè, nhiệt độ trong hang mát rượi khiến du khách cảm giác như được "hít drama" thiên nhiên vậy. Còn vào mùa đông thì lại ấm áp – thiên nhiên tự động điều hòa luôn, không tốn tiền điện!
Thảm thực vật phong phú trong động Ngườm Ngao xanh mướt mắt luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn