Giữa trời nắng gắt như đổ lửa, hàng chục bà con vẫn miệt mài thả dây câu xuống sông Lam mỗi ngày. Nhưng mà khoan, họ không câu cá đâu nha!
Chuyện là đập thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) đang trong giai đoạn ngăn nước để phát thử tổ máy số 1. Công trình về cơ bản đã xong xuôi rồi, những thanh thép, tấm sắt trước kia dùng để xây đập giờ không xài nữa nên các anh thợ bỏ lại nơi chân đập. Và thế là... bà con nơi đây có luôn một nghề mới toanh - nghề "câu sắt" luôn anh em ạ!
Mấy hôm nay ghé thăm đập thủy điện Khe Bố là sẽ được chứng kiến cảnh tượng siêu độc: hàng chục người dân đang ngâm mình dưới dòng nước cạnh chân đập để hành nghề "câu sắt" cực kỳ đỉnh cao này nè!
Công cụ làm nghề thì đơn giản mà hiệu quả vô cùng: chỉ cần mấy cái phao, cái bè tự chế, rồi thêm một sợi dây có buộc cục nam châm là xong, đi làm được liền!
Không chỉ người lớn đâu nha, mà các em học sinh cấp 1, cấp 2 cũng tham gia "câu sắt" để kiếm thêm thu nhập luôn á!
Theo lời những thợ câu sắt ở đây chia sẻ thì trung bình mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đó. Tuy nhiên nghề này cũng ăn may lắm, có hôm ngâm mình cả buổi dưới sông mà chỉ câu được mấy thanh sắt thôi, tức ghê!
Nguồn: soha.vn