Trời ơi, ai nhìn cũng phải sợ mất hồn khi thấy cảnh tượng này luôn á!
Chuyện kinh khủng này xảy ra vào ngày 13/7 vừa rồi ở Vũ Hán, Trung Quốc khi anh Vương (44 tuổi) đang chill câu cá ở một khúc sông gần nhà. Những người có mặt tại hiện trường kể lại, lúc đó họ đột nhiên nghe tiếng anh Vương hét toáng lên, chạy lại thì thấy anh này đã ngã quỵ luôn rồi. Check kỹ thì phát hiện trên người anh Vương toàn những vết thương lạ trông sợ muốn chết đi được
Theo như timeline thì hôm đó, anh Vương hẹn với vài người bạn thân đi câu cá. Khoảng 8 giờ kém tí thì bắt đầu có mưa phùn phùn nhưng team này vẫn không care và tiếp tục câu thôi.
Đến 8 giờ đúng, lúc mọi người vừa xong phần chia vị trí và chuẩn bị thả cần thì trời đổ mưa to kèm sấm chớp liên hồi. Một bạn của anh Vương định đứng dậy về thì nghe thấy tiếng hét của anh Vương từ xa. Cảm thấy không ổn nên chạy đến thì thấy anh Vương nằm sõng soài dưới đất với đùi bị thương rất nặng. Lay gọi mãi mà không thấy phản ứng gì hết
Quá hoảng loạn, người bạn vội kêu cứu và gọi cấp cứu ngay lập tức. Anh Vương sau đó được đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện số 1 Vũ Hán.
Tại đây các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng siêu nặng ở vùng chân và bẹn trái, vết thương sâu húng nên phải can thiệp khẩn cấp liền.
May quá trời may, nhờ được cấp cứu kịp thời nên anh Vương đã qua khỏi cơn nguy kịch. Khi tỉnh lại, anh Vương kể: "Lúc đó tôi chỉ nhớ mình vừa vung cần câu lên thì cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra luôn".
Bác sĩ Văn - người trực tiếp điều trị cho anh Vương giải thích: "Khi trời mưa to có sấm chớp, một tia sét đã giáng xuống khu vực anh Vương đang câu. Thông thường cần câu cá làm bằng nhựa là vật liệu cách điện. Nhưng trong điều kiện mưa giông, các ion kim loại trong nước mưa có thể biến cần câu thành vật dẫn điện. Khi anh Vương vung cần, cần câu đã trở thành 'cột thu lôi' dẫn sét từ trên cao xuống"
Vị bác sĩ cũng cho biết thêm, khu vực anh Vương câu cá là vùng đất trống không có công trình cao tầng xung quanh nên nguy cơ bị sét đánh càng cao hơn.
Tai nạn bất ngờ này còn khiến chiếc điện thoại anh Vương mang theo bị cháy đen luôn. Dòng điện đi vào cơ thể qua vai phải, chạy dọc xuống chân trái, gây bỏng nặng ở cánh tay phải, bụng dưới bên trái và bắp chân trái.
Rất may mắn, sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, anh Vương đã tỉnh táo trở lại. Sau một tuần chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã hồi phục tốt. Hiện tại các chỉ số sinh lý của anh Vương đã ổn định hết rồi.
Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút cực nhiều sự chú ý của netizen Trung Quốc. Nhiều người để lại comment:
"Phúc lớn mạng lớn thật sự, bị sét đánh mà vẫn sống sót, may mắn quá đi thôi!"
"Nên hạn chế ra ngoài khi trời mưa to, đặc biệt là không nên đến những nơi trống trải, gần sông hồ để câu cá nha mọi người"
"Trời mưa giông sấm chớp mà đi câu cá ở sông hồ thì cần câu không khác gì cột thu lôi di động, nguy hiểm thật sự mà nhiều người vẫn chủ quan, trong đó có chồng mình. Nhắc mãi không nghe đau đầu quá "
Nguồn: soha.vn