SuHong9818
New member
Tưởng đi câu cá cuối tuần cho vui mà 2 anh chàng ở Úc lại gặp phải trải nghiệm "kinh dị" không tưởng: bị kẹt giữa đầm lầy, phải ngủ trên nóc xe suốt 4 ngày 4 đêm với bầy cá sấu và rắn độc bơi lượn ngay bên dưới. Ối giồi ôi!
Chuyện xảy ra ở khu đầm phá thuộc vùng Kimberley, bang Western Australia. Hai anh này hăng hái đi câu cá cuối tuần, nhưng vì không rành địa hình nên xe bị sa lầy khi nước dâng lên. Thế là họ... застрял (ơ nhầm), mắc kẹt giữa vùng hoang vu với đàn cá sấu bơi lội tung tăng phía dưới luôn.
"Chúng tôi và một chú cún cưng phải cố thủ trên nóc xe hơi chờ người đến cứu. Đó là trải nghiệm quá kinh khủng luôn", nạn nhân kể lại. Thương cả chú cún nữa chứ!
Mãi đến 20/11 vừa rồi, khi gia đình thấy 2 người không về sau chuyến đi cuối tuần mới báo cảnh sát. Lực lượng cứu hộ phải dùng cả trực thăng lẫn tìm kiếm trên bộ, mất cả ngày trời mới phát hiện ra cặp đôi xui xẻo đang nằm ngủ trên nóc xe.
"Họ mất nước và kiệt sức nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa bởi lũ cá sấu cùng rắn độc ở khu vực Kimberley. Bất cứ ai rơi vào trường hợp như vậy đều sẽ hoảng sợ, chứ đừng nói tới việc mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày liền", Hạ sĩ Mark Balfour thuộc cơ quan cảnh sát thị trấn Broome chia sẻ.
Nhiều người dân địa phương cho rằng, chính công nghệ GPS phát triển đã khiến các du khách "tự tin phượt" ở những nơi hẻo lánh, dẫn đến bị lạc giữa thiên nhiên mênh mông.
Anh Warren Minshull, thợ cơ khí thường xuyên tham gia cứu hộ xe gặp nạn, bật mí: "Mọi người có thể biết mình đang ở đâu qua GPS nên bắt đầu chủ quan khi lên đường khám phá nơi xa xôi mà không ngờ sẽ bị mắc kẹt hoặc lạc đường. Có người gặp nạn, tuyệt vọng tới mức phải uống nước mặn rỉ ra từ khe núi để duy trì sự sống".
Nguồn: soha.vn