Đi câu cá mà gặp 10 con cá sấu rình rập, gia đình này làm dân mạng "hết hồn"

Mới đây, một nhà điều hành tour du lịch nổi tiếng ở Úc đã phải lên tiếng cảnh báo cực gắt sau khi chứng kiến cảnh tượng "toát mồ hôi" tại con sông nguy hiểm nhất nước này!

Chuyện là vào thứ Ba, 27/8, anh bạn điều hành của Cyaround Australia Tours đã share một đoạn video mà xem xong ai cũng phải "thót tim". Một gia đình có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đang vui vẻ câu cá ở khu vực sông Cahills Crossing, trong khi ngay gần đó có ít nhất 10 con cá sấu đang "standby" săn mồi luôn đó! Con sông này nằm trong Công viên Quốc gia Kakadu, cách thành phố Darwin 285 km về phía Đông.

"Tôi thường xuyên ghé thăm Cahills Crossing trong khoảng sáu năm nay. Vào thời điểm đó, tôi đã chứng kiến một số điều rất nguy hiểm xảy ra ở đây khi mọi người ngang nhiên mạo hiểm mạng sống của mình gần những con cá sấu nước mặn lớn.

Tất cả mọi thứ từ việc người dân dắt trẻ em và chó băng qua đường khi thủy triều xuống, cho đến việc người dân bị trượt chân khi cố gắng kéo một con cá trong khi một con cá sấu lớn đang đuổi theo con cá", anh bạn điều hành tour kể lại.

b31026289dbe7922e6d5.png


Điều khiến anh này "kinh hồn bạt vía" là gia đình đó còn có cả trẻ nhỏ, đang câu cá trong vùng nước tối om mà chẳng hề hay biết gì về "hội bạn" cá sấu đang rình rập. "Gia đình này đang đi dã ngoại, những đứa trẻ thì đứng liên tục ở sát mép nước và hoàn toàn không biết về sự xuất hiện của cá sấu.

Vào thời điểm này, có gần 10 con cá sấu lớn có thể nhìn thấy được trong phạm vi 50m xung quanh chúng và có lẽ còn 25 con cá sấu khác mà chúng tôi không thể nhìn thấy vào thời điểm đó. Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nói lại, việc ai đó bị cá sấu lôi xuống nước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, và chuyện này sẽ được chứng kiến bởi hàng trăm người", người điều hành tour đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc luôn.

9a9dbd0bcada69812c93.jpg


Để các bạn hình dung mức độ nguy hiểm nha, Cahills Crossing tuy chỉ rộng vài mét nhưng được coi là một trong những vùng nước "tử thần" nhất Australia vì đây là nơi sinh sống của khoảng 120 con cá sấu , trong đó một số con dài tới 5 mét luôn á!

Anh bạn điều hành tour đã kết thúc bài đăng bằng lời "cầu xin" khách du lịch đừng làm hỏng vẻ đẹp của vùng Lãnh thổ phía Bắc này. "Tôi thực sự thích làm việc ở đây và tôi đã xây dựng cuộc sống của mình xung quanh đây. Tôi không muốn thấy những nơi như thế này bị đóng cửa. Các bậc cha mẹ khi du lịch đến Top End, hãy hành xử thật khôn ngoan! Hãy dạy con bạn về sự nguy hiểm của cá sấu và tất cả chúng ta đều có thể tận hưởng kỳ quan thiên nhiên Cahills Crossing trong nhiều năm tới", người này đưa ra lời kêu gọi chân thành.

Dân mạng đọc xong cũng "bó tay" với hành động liều lĩnh của gia đình này. Nhiều netizen đồng tình với lời chia sẻ và thậm chí còn kêu gọi việc đưa ra hình phạt cho các bậc cha mẹ bất cẩn. Họ cũng chỉ trích hành động bất cẩn của các du khách vì đã tự gây nguy hiểm cho chính mình.

b7ec5c59934f872d8dd3.png


Mà nói thật, lo ngại này không phải "hú hoạ" đâu nhé! Vào hôm 3/8 vừa qua, anh David Hogbin, 40 tuổi đã phải bỏ mạng sau khi bị cá sấu tấn công ở sông Annan, phía nam Cooktown, phía bắc bang Queensland.

Người đàn ông xấu số đang đi nghỉ ở vùng này cùng vợ và ba đứa con của họ. Con cá sấu bị lực lượng kiểm lâm động vật hoang dã bắn chết vào lúc 2 giờ chiều thứ Hai, 5/8.

Cảnh sát Queensland sau đó đã đưa ra một tuyên bố tiết lộ rằng thi thể nạn nhân đã được tìm thấy bên trong con cá sấu. Trong khi đó, Cahills Crossing cũng là nơi xảy ra thảm kịch trong quá khứ với một người đàn ông thiệt mạng vì cá sấu vào năm 2017 sau khi cố gắng đi bộ băng qua khu vực nguy hiểm.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top