Tit2k91274
New member
Chị Nga 55 tuổi đã có tới bảy tiền án rồi mà vẫn không "học được gì từ cuộc đời", hôm đó lại đến đền Chợ Củi (thờ quan Hoàng Mười) để... móc túi và cái kết là lại phải vào tù tiếp
TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (55 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ thì chị Nga này "lý lịch trâu" phết đó nha - đã có tới bảy tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tội làm nhục người khác, tội mua bán trái phép chất ma túy. Chị vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng 6-2018 thôi là đã quay lại nghề cũ luôn
Sau ba tháng mãn hạn tù, lợi dụng nhiều du khách (ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nội...) đến đền Chợ Củi để cầu an, chị Nga đã trà trộn vào đám đông để móc túi.
Sáng 11-11-2018, chị Nga từ Nghệ An sang đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để thắp hương, cầu xin "yên ổn". Vậy mà thắp nhang xong là quay xe làm ăn luôn, không biết các vị thần có "bó tay" không nữa
Sau đó, chị Nga phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) bưng mâm lễ cúng từ trong đền ra sân có đeo chiếc túi da không khóa - là cơ hội đó!
Chị Nga đi theo chị Hà rồi chôm chiếc ví trong túi rồi bỏ chạy. Chị Hà phát hiện bị mất ví đựng tiền liền hô hoán để mọi người đuổi theo bắt kẻ trộm.
Chị Nga chạy từ thôn 2 đến thôn 7 xã Xuân Hồng (chạy xa vậy mà vẫn bị bắt ) thì bị người dân cùng công an bắt giữ. Trong chiếc túi chị Nga ăn cắp có gần 2,5 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn