Ngày 3/8 vừa rồi, Công an tỉnh Lào Cai đã share một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt Công an xã Lâm Giang đã giúp một gia đình đoàn tụ sau tròn 48 năm thất lạc nhau. Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ này không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm đầy gian nan của gia đình mà còn cho thấy tinh thần "gắn kết cộng đồng" cực đỉnh của các anh chị công an cơ sở luônn! 
48 năm mòn mỏi tìm con, nỗi đau không thể gọi tên
Tối 27/7/2026, Trưởng Công an xã Lâm Giang nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bà Hà Thị Huân (ở xã Hoài Đức, Hà Nội) xin giúp tìm người thân thất lạc từ... thuở nào tàn tà.
Câu chuyện bắt đầu từ 48 năm trước, khi bà Hà Thị Đênh (sinh năm 1949, quê ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - giờ là xã Quang Xá) trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ (giờ thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) thì không may bị ốm nặng.
Hoàn cảnh khó khăn quá, bà Đênh buộc phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh (sinh năm 1970) cho một gia đình địa phương có ông tên Quý chăm sóc rồi về quê chữa bệnh. Ai ngờ, đó là lần chia ly kéo dài... gần nửa thế kỷ
Sau khi khỏe lại, gia đình cố quay lại tìm con nhưng mọi nỗ lực đều như đi vào ngõ cụt. Nỗi đau mất con trở thành nỗi ám ảnh của bà Hà Thị Đênh cho đến tận phút cuối đời. Trước khi qua đời, bà vẫn nuối tiếc không thể gặp lại con mình một lần nữa...
30 giờ xuyên đêm chạy đua với thời gian
Ngay khi nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Lâm Giang lập tức giao cho Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh "ra tay" xác minh ngay và luôn!
Với những thông tin ít ỏi từ gia đình cung cấp, các anh chị công an đã vào tận Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xài hết skill nghiệp vụ cộng với việc hiểu rõ phong tục tập quán của người dân địa phương để rà soát từng thông tin một cách tỉ mỉ.
Sau gần 30 giờ làm việc liên tục không ngừng nghỉ (đúng là những anh hùng thời hiện đại luôn! ), đến tối 28/7, công an đã xác định được bà Triệu Thị Chíp (tên cũ là Ánh), sống ở thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý - chính là cô con gái thất lạc năm nào!
Sau khi xác minh kỹ, Công an xã đã setup cuộc gọi video giữa bà Chíp và dì ruột ở Hưng Yên. Qua màn hình, hai bên khẳng định chính là người thân đã mất nhau suốt 48 năm qua. Cảm giác lúc đó chắc phải nghẹn ngào lắm
Nước mắt đoàn viên sau gần nửa thế kỷ
Ngày 2/8/2026, Công an xã Lâm Giang đã tổ chức buổi gặp mặt để bà Triệu Thị Chíp chính thức đoàn tụ với người thân tại trụ sở Công an xã.
Sau gần nửa thế kỷ xa cách, giây phút những người thân ôm chầm lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc đã chính thức khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài 48 năm của gia đình. Dù người mẹ đã không còn để chứng kiến ngày sum họp này, nhưng cuộc hội ngộ cũng đã phần nào hoàn thành tâm nguyện mà bà ấp ủ suốt cả đời mình
Bà Triệu Thị Chíp cùng gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể Công an xã Lâm Giang, đặc biệt là đồng chí Hoàng Vũ Trung - Trưởng Công an xã cùng Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh vì đã không quản ngày đêm giúp gia đình tìm lại nhau. Đúng là những con người đáng kính nhất!
Nguồn: soha.vn
48 năm mòn mỏi tìm con, nỗi đau không thể gọi tên
Tối 27/7/2026, Trưởng Công an xã Lâm Giang nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bà Hà Thị Huân (ở xã Hoài Đức, Hà Nội) xin giúp tìm người thân thất lạc từ... thuở nào tàn tà.
Câu chuyện bắt đầu từ 48 năm trước, khi bà Hà Thị Đênh (sinh năm 1949, quê ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - giờ là xã Quang Xá) trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ (giờ thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) thì không may bị ốm nặng.
Hoàn cảnh khó khăn quá, bà Đênh buộc phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh (sinh năm 1970) cho một gia đình địa phương có ông tên Quý chăm sóc rồi về quê chữa bệnh. Ai ngờ, đó là lần chia ly kéo dài... gần nửa thế kỷ
Sau khi khỏe lại, gia đình cố quay lại tìm con nhưng mọi nỗ lực đều như đi vào ngõ cụt. Nỗi đau mất con trở thành nỗi ám ảnh của bà Hà Thị Đênh cho đến tận phút cuối đời. Trước khi qua đời, bà vẫn nuối tiếc không thể gặp lại con mình một lần nữa...
30 giờ xuyên đêm chạy đua với thời gian
Ngay khi nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Lâm Giang lập tức giao cho Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh "ra tay" xác minh ngay và luôn!
Với những thông tin ít ỏi từ gia đình cung cấp, các anh chị công an đã vào tận Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xài hết skill nghiệp vụ cộng với việc hiểu rõ phong tục tập quán của người dân địa phương để rà soát từng thông tin một cách tỉ mỉ.
Sau gần 30 giờ làm việc liên tục không ngừng nghỉ (đúng là những anh hùng thời hiện đại luôn! ), đến tối 28/7, công an đã xác định được bà Triệu Thị Chíp (tên cũ là Ánh), sống ở thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý - chính là cô con gái thất lạc năm nào!
Sau khi xác minh kỹ, Công an xã đã setup cuộc gọi video giữa bà Chíp và dì ruột ở Hưng Yên. Qua màn hình, hai bên khẳng định chính là người thân đã mất nhau suốt 48 năm qua. Cảm giác lúc đó chắc phải nghẹn ngào lắm
Nước mắt đoàn viên sau gần nửa thế kỷ
Ngày 2/8/2026, Công an xã Lâm Giang đã tổ chức buổi gặp mặt để bà Triệu Thị Chíp chính thức đoàn tụ với người thân tại trụ sở Công an xã.
Sau gần nửa thế kỷ xa cách, giây phút những người thân ôm chầm lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc đã chính thức khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài 48 năm của gia đình. Dù người mẹ đã không còn để chứng kiến ngày sum họp này, nhưng cuộc hội ngộ cũng đã phần nào hoàn thành tâm nguyện mà bà ấp ủ suốt cả đời mình
Bà Triệu Thị Chíp cùng gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể Công an xã Lâm Giang, đặc biệt là đồng chí Hoàng Vũ Trung - Trưởng Công an xã cùng Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh vì đã không quản ngày đêm giúp gia đình tìm lại nhau. Đúng là những con người đáng kính nhất!
Nguồn: soha.vn