Kun2k66645
New member
Ơ hay, giờ về quê ăn Tết còn có kiểu đi bộ marathon luôn rồi sao? Câu chuyện của cặp chị em này đang gây bão mạng xã hội đấy!
Mới đây, cõi mạng đang xôn xao trước hành trình đi bộ 70km về quê trong 17 tiếng của một cặp chị em siêu "đỉnh".
Nhân vật chính là Đỗ Ý Nguyện (SN 1997, làm marketing) và em gái Đỗ Hoàng Nhi (SN 2000). Cả hai đang làm việc và sống tại TP.HCM. Điểm xuất phát từ quận Bình Thạnh, rồi 2 cô nàng mất tận 2 ngày đi bộ về nhà ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Nghe mà choáng luôn á!
Liên hệ với Ý Nguyện, cô bạn kể lại mình cũng bất ngờ khi được nhiều người chú ý đến vậy. "Thực ra chỉ có bạn thân biết về việc tụi mình đi bộ về quê thôi. Ngoài ra, Nguyện chưa tiết lộ điều này với ai trước đó, càng không dám nói với ba mẹ. Vì chắc chắn ba mẹ sẽ ngăn cản và đánh chiếc xe lên đón tụi mình ngay. Thế là ván game kết thúc" - Nguyện chia sẻ.
Cái quyết định "đỉnh cao" này được đưa ra cực nhanh, chỉ trong vòng 1 ngày thôi nha!
Lý do cặp chị em quyết định đi bộ 70km về quê là vì muốn thực hiện wish list năm 2025 - làm được điều gì đó phi thường mà chưa từng thử. Thêm nữa là muốn thử thách giới hạn bản thân, chứng tỏ với ba mẹ 2 cô con gái có thể sống vui và hạnh phúc.
"Thêm điều nữa khiến tụi mình quyết định thực hiện là bởi hôm gần Tết, 2 đứa có đi xe giường nằm từ Đà Lạt về Sài Gòn. Khi đó tụi mình nằm không thoải mái, khó chịu và bứt rứt đến mức không ngủ được, chỉ muốn xuống đi bộ cho dễ chịu. Thế là tụi mình nảy sinh ý định đi bộ về quê ăn Tết", Nguyện kể thêm.
Sau khi quyết định, cặp chị em soạn hết đồ trong vali rồi gửi về quê trước. Để chuẩn bị cho cuộc "hành quân" dài, họ chỉ mang theo 1 bộ đồ phòng hờ, đôi vớ chân và viên muối uống chống chuột rút. Thêm điện thoại, cục sạc và đồ dùng cá nhân là đủ rồi!
Netizen tranh cãi về outfit đi bộ
Khi đăng tải hình ảnh lên mạng, cả Ý Nguyện và Hoàng Nhi đều nhận về ý kiến trái chiều về trang phục. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều netizen lên tiếng bênh vực cho 2 cô nàng.
Đối diện với drama nhỏ này, Ý Nguyện giải thích: "Tụi mình cũng rất đắn đo khi chọn quần áo. Buổi tối hôm trước, tụi mình có soạn 1 bộ đồ khác để đi nhưng sáng dậy thay ra thấy khó chịu, sợ rằng sẽ không ổn nếu đi đường dài.
Sau đó tụi mình đổi sang bộ đồ co giãn, thấm hút mồ hôi và vận động dễ hơn. Đây là chuyến đi đầu tiên và khá gấp rút nên tụi mình không chuẩn bị nhiều. Lúc đó chỉ mang tâm lý dù sao cũng trải nghiệm thôi, tới đâu tính đến đó".
2 ngày "hành xác" đáng nhớ
Quãng đường 70km về quê trong 17 tiếng, kéo dài 2 ngày (23-24/1). Đó là thử thách cực khó nhằn với nhiều kỉ niệm hú hồn!
Ngày đầu tiên, cả 2 vẫn còn khá sung sức. Đến tầm 19h tối ngày 23/1, Ý Nguyện đối diện với nỗi sợ đầu tiên khi bị lạc trôi ở Biên Hoà (Đồng Nai) trong bóng tối dày đặc, đường nhiều xe lớn và không có nhà dân.
Nguyện kể: "Lúc đó, tụi mình bị vài thanh niên lạ mặt trêu chọc, rất đáng sợ. Hai đứa con gái ở nơi xa lạ nên càng e ngại chứ. Càng đi trời càng tối nữa, mà tìm mãi không thấy nhà dân. Mặc dù chân 2 đứa không thể bước nổi, nhưng vẫn ráng đi thật nhanh, chỉ mong sớm tìm được nhà nghỉ hay khách sạn nào đó.
Ban đầu, tụi mình còn tính đi tới khuya vì trời mát, chứ đi ban ngày thì nắng lắm. Nhưng 2 đứa con gái nên cũng rén, phải đảm bảo an toàn là trên hết. Ngày đầu tiên khép lại trong tình trạng kiệt sức, không bữa tối. Nhưng cũng tự hào vì đã đi được 40km!".
Sang ngày thứ 2, độ khó khăn nhân lên gấp bội!
"Vừa tỉnh dậy, chúng mình thấy đôi chân bất động, cảm giác các cơ chân bị xé ra, trong khi lưng đau buốt. Có lẽ do tụi mình đi sai tư thế nên mới bị như vậy. Mình và em gái đã nghĩ đến việc bắt xe về quê rồi, chứ đang đâu tự nhiên 2 đứa hành nhau quá", Nguyện nhớ lại.
Nhưng cả hai vẫn lì lợm đi tiếp! Họ cố gắng đi trên cỏ khô để giảm lực ma sát và đỡ đau chân hơn. Cứ đi tầm 2km là lại nghỉ để uống nước và giãn cơ giữa đường. Trải qua bao lần muốn bỏ cuộc, cuối cùng cặp chị em cũng an toàn về đến nhà!
"Trong nhà không ai tin 2 đứa con gái tự đi bộ về quê, nhiều người còn tưởng mình nói xạo. Đến khi mình đăng lên mạng, được bạn bè bình luận quá trời thì ba mẹ mới tin đó", Nguyện chia sẻ về phản ứng bất ngờ của gia đình.
Lời khuyên chân thành từ người trong cuộc
Khi chia sẻ lên mạng, Ý Nguyện nhận về nhiều bình luận tích cực, nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng "cặp chị em này rảnh quá", hay việc đi bộ về quê rất nguy hiểm.
Ý Nguyện khẳng định không khuyến khích các bạn đi một mình, hay chỉ có con gái đi với nhau. Cô nàng và em gái đã có kinh nghiệm chạy giải 10km trước đó, nên mới có chút an tâm khi thực hiện hành trình. Đến khi về nhà an toàn, cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm và biết ơn vì đã dám thử.
"Chỉ những bạn đã trải nghiệm cuộc hành trình giống Nguyện và Nhi mới hiểu cảm giác sung sướng khi vượt qua nỗi sợ, hay giới hạn của bản thân. Nhưng mình không khuyến khích hành trình này cho tất cả mọi người đâu nhé! Nếu là con gái, bạn nên trải nghiệm cùng một đoàn, hoặc có các bạn nam tin tưởng đi cùng. Hay ít nhất cũng có những kĩ năng mềm để biết xử lý với các tình huống nguy hiểm trên đường nữa", Nguyện rút kinh nghiệm sau hành trình 2 ngày đáng nhớ.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, cõi mạng đang xôn xao trước hành trình đi bộ 70km về quê trong 17 tiếng của một cặp chị em siêu "đỉnh".
Nhân vật chính là Đỗ Ý Nguyện (SN 1997, làm marketing) và em gái Đỗ Hoàng Nhi (SN 2000). Cả hai đang làm việc và sống tại TP.HCM. Điểm xuất phát từ quận Bình Thạnh, rồi 2 cô nàng mất tận 2 ngày đi bộ về nhà ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Nghe mà choáng luôn á!
Liên hệ với Ý Nguyện, cô bạn kể lại mình cũng bất ngờ khi được nhiều người chú ý đến vậy. "Thực ra chỉ có bạn thân biết về việc tụi mình đi bộ về quê thôi. Ngoài ra, Nguyện chưa tiết lộ điều này với ai trước đó, càng không dám nói với ba mẹ. Vì chắc chắn ba mẹ sẽ ngăn cản và đánh chiếc xe lên đón tụi mình ngay. Thế là ván game kết thúc" - Nguyện chia sẻ.
Cái quyết định "đỉnh cao" này được đưa ra cực nhanh, chỉ trong vòng 1 ngày thôi nha!
Lý do cặp chị em quyết định đi bộ 70km về quê là vì muốn thực hiện wish list năm 2025 - làm được điều gì đó phi thường mà chưa từng thử. Thêm nữa là muốn thử thách giới hạn bản thân, chứng tỏ với ba mẹ 2 cô con gái có thể sống vui và hạnh phúc.
"Thêm điều nữa khiến tụi mình quyết định thực hiện là bởi hôm gần Tết, 2 đứa có đi xe giường nằm từ Đà Lạt về Sài Gòn. Khi đó tụi mình nằm không thoải mái, khó chịu và bứt rứt đến mức không ngủ được, chỉ muốn xuống đi bộ cho dễ chịu. Thế là tụi mình nảy sinh ý định đi bộ về quê ăn Tết", Nguyện kể thêm.
Sau khi quyết định, cặp chị em soạn hết đồ trong vali rồi gửi về quê trước. Để chuẩn bị cho cuộc "hành quân" dài, họ chỉ mang theo 1 bộ đồ phòng hờ, đôi vớ chân và viên muối uống chống chuột rút. Thêm điện thoại, cục sạc và đồ dùng cá nhân là đủ rồi!
Netizen tranh cãi về outfit đi bộ
Khi đăng tải hình ảnh lên mạng, cả Ý Nguyện và Hoàng Nhi đều nhận về ý kiến trái chiều về trang phục. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều netizen lên tiếng bênh vực cho 2 cô nàng.
Đối diện với drama nhỏ này, Ý Nguyện giải thích: "Tụi mình cũng rất đắn đo khi chọn quần áo. Buổi tối hôm trước, tụi mình có soạn 1 bộ đồ khác để đi nhưng sáng dậy thay ra thấy khó chịu, sợ rằng sẽ không ổn nếu đi đường dài.
Sau đó tụi mình đổi sang bộ đồ co giãn, thấm hút mồ hôi và vận động dễ hơn. Đây là chuyến đi đầu tiên và khá gấp rút nên tụi mình không chuẩn bị nhiều. Lúc đó chỉ mang tâm lý dù sao cũng trải nghiệm thôi, tới đâu tính đến đó".
2 ngày "hành xác" đáng nhớ
Quãng đường 70km về quê trong 17 tiếng, kéo dài 2 ngày (23-24/1). Đó là thử thách cực khó nhằn với nhiều kỉ niệm hú hồn!
Ngày đầu tiên, cả 2 vẫn còn khá sung sức. Đến tầm 19h tối ngày 23/1, Ý Nguyện đối diện với nỗi sợ đầu tiên khi bị lạc trôi ở Biên Hoà (Đồng Nai) trong bóng tối dày đặc, đường nhiều xe lớn và không có nhà dân.
Nguyện kể: "Lúc đó, tụi mình bị vài thanh niên lạ mặt trêu chọc, rất đáng sợ. Hai đứa con gái ở nơi xa lạ nên càng e ngại chứ. Càng đi trời càng tối nữa, mà tìm mãi không thấy nhà dân. Mặc dù chân 2 đứa không thể bước nổi, nhưng vẫn ráng đi thật nhanh, chỉ mong sớm tìm được nhà nghỉ hay khách sạn nào đó.
Ban đầu, tụi mình còn tính đi tới khuya vì trời mát, chứ đi ban ngày thì nắng lắm. Nhưng 2 đứa con gái nên cũng rén, phải đảm bảo an toàn là trên hết. Ngày đầu tiên khép lại trong tình trạng kiệt sức, không bữa tối. Nhưng cũng tự hào vì đã đi được 40km!".
Sang ngày thứ 2, độ khó khăn nhân lên gấp bội!
"Vừa tỉnh dậy, chúng mình thấy đôi chân bất động, cảm giác các cơ chân bị xé ra, trong khi lưng đau buốt. Có lẽ do tụi mình đi sai tư thế nên mới bị như vậy. Mình và em gái đã nghĩ đến việc bắt xe về quê rồi, chứ đang đâu tự nhiên 2 đứa hành nhau quá", Nguyện nhớ lại.
Nhưng cả hai vẫn lì lợm đi tiếp! Họ cố gắng đi trên cỏ khô để giảm lực ma sát và đỡ đau chân hơn. Cứ đi tầm 2km là lại nghỉ để uống nước và giãn cơ giữa đường. Trải qua bao lần muốn bỏ cuộc, cuối cùng cặp chị em cũng an toàn về đến nhà!
"Trong nhà không ai tin 2 đứa con gái tự đi bộ về quê, nhiều người còn tưởng mình nói xạo. Đến khi mình đăng lên mạng, được bạn bè bình luận quá trời thì ba mẹ mới tin đó", Nguyện chia sẻ về phản ứng bất ngờ của gia đình.
Lời khuyên chân thành từ người trong cuộc
Khi chia sẻ lên mạng, Ý Nguyện nhận về nhiều bình luận tích cực, nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng "cặp chị em này rảnh quá", hay việc đi bộ về quê rất nguy hiểm.
Ý Nguyện khẳng định không khuyến khích các bạn đi một mình, hay chỉ có con gái đi với nhau. Cô nàng và em gái đã có kinh nghiệm chạy giải 10km trước đó, nên mới có chút an tâm khi thực hiện hành trình. Đến khi về nhà an toàn, cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm và biết ơn vì đã dám thử.
"Chỉ những bạn đã trải nghiệm cuộc hành trình giống Nguyện và Nhi mới hiểu cảm giác sung sướng khi vượt qua nỗi sợ, hay giới hạn của bản thân. Nhưng mình không khuyến khích hành trình này cho tất cả mọi người đâu nhé! Nếu là con gái, bạn nên trải nghiệm cùng một đoàn, hoặc có các bạn nam tin tưởng đi cùng. Hay ít nhất cũng có những kĩ năng mềm để biết xử lý với các tình huống nguy hiểm trên đường nữa", Nguyện rút kinh nghiệm sau hành trình 2 ngày đáng nhớ.
Nguồn: kenh14.vn