Hồi xưa ex từng bảo khó có con, giờ lại bầu rồi này, drama gì đây?
Lùi về 4 năm trước, mình và Quyên từng là couple chuẩn bị cưới luôn ấy. Bố mẹ mình là dạng truyền thống, con trai độc đinh nên nhìn đâu cũng thấy "sinh đẻ" Ông bà còn nói thẳng với Quyên là cưới xong phải đẻ liền, cố gắng 3 đứa càng tốt, ông bà lo chăm lo đưa đón trường lớp hết.
Vì mình hay lo xa nên trước hôn lễ 2 tháng, rủ người yêu đi khám sức khỏe sinh sản. Nhận kết quả xong... sốc não luôn Mình thì ok nhưng Quyên lại mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khó có con. Chữa trị thì tốn thời gian lẫn tiền bạc.
Biết tin này, mình suy nghĩ mãi. Không dám "all in" cho tương lai gia đình, cuối cùng mình quyết định chia tay. Quyên khóc nhiều lắm, xin thời gian để chữa bệnh. Nhưng dưới áp lực từ bố mẹ, mình đã kiên quyết cắt đứt dù trong lòng vẫn còn yêu Quyên năn nỉ nhiều lần nhưng mình cứ dùng lời nặng nề để "dập tắt" hy vọng của cô ấy.
Fast forward đến hiện tại, mình đã có người yêu mới và dự định tổ chức đám cưới năm sau. Hôm qua đi ăn tiệc Tất niên nhà bạn gái, thế mà... chạm mặt Quyên - ex của mình Cô ấy cũng shock không kém. Hoá ra Quyên là em họ của bạn gái mình, lấy chồng xa nên giờ mới gặp lần đầu.
Nhìn bụng Quyên lùm lùm rồi, mình càng bất ngờ hơn. Cô ấy vẫn tươi cười, chào hỏi kiểu xã giao bình thường. Còn mình thì... ngồi như ngồi trên đống lửa Nhất là khi thấy Quyên giờ càng xinh, được chồng cưng như trứng mối, lòng mình càng bực bội.
Sắp về thì Quyên chủ động lại nói chuyện. Cô ấy không dài dòng, chỉ... cảm ơn vì mình đã chia tay, giờ cô ấy có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc Chồng Quyên là người đàn ông tuyệt vời, đã đồng hành cùng cô ấy suốt hơn 1 năm trời chữa trị. Rồi Quyên còn nhắc mình hãy yêu thương và đối xử tốt với bạn gái hiện tại, đừng làm cô ấy tổn thương như mình đã từng làm với Quyên. Không thì cô ấy sẽ kể hết những gì mình đã làm, đã nói cho cả nhà bạn gái nghe. Lúc đó mọi người sẽ biết mặt thật "tàn nhẫn" của mình đằng sau vẻ ngoài ân cần chu đáo này
Nguồn: soha.vn
Lùi về 4 năm trước, mình và Quyên từng là couple chuẩn bị cưới luôn ấy. Bố mẹ mình là dạng truyền thống, con trai độc đinh nên nhìn đâu cũng thấy "sinh đẻ" Ông bà còn nói thẳng với Quyên là cưới xong phải đẻ liền, cố gắng 3 đứa càng tốt, ông bà lo chăm lo đưa đón trường lớp hết.
Vì mình hay lo xa nên trước hôn lễ 2 tháng, rủ người yêu đi khám sức khỏe sinh sản. Nhận kết quả xong... sốc não luôn Mình thì ok nhưng Quyên lại mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khó có con. Chữa trị thì tốn thời gian lẫn tiền bạc.
Biết tin này, mình suy nghĩ mãi. Không dám "all in" cho tương lai gia đình, cuối cùng mình quyết định chia tay. Quyên khóc nhiều lắm, xin thời gian để chữa bệnh. Nhưng dưới áp lực từ bố mẹ, mình đã kiên quyết cắt đứt dù trong lòng vẫn còn yêu Quyên năn nỉ nhiều lần nhưng mình cứ dùng lời nặng nề để "dập tắt" hy vọng của cô ấy.
Fast forward đến hiện tại, mình đã có người yêu mới và dự định tổ chức đám cưới năm sau. Hôm qua đi ăn tiệc Tất niên nhà bạn gái, thế mà... chạm mặt Quyên - ex của mình Cô ấy cũng shock không kém. Hoá ra Quyên là em họ của bạn gái mình, lấy chồng xa nên giờ mới gặp lần đầu.
Nhìn bụng Quyên lùm lùm rồi, mình càng bất ngờ hơn. Cô ấy vẫn tươi cười, chào hỏi kiểu xã giao bình thường. Còn mình thì... ngồi như ngồi trên đống lửa Nhất là khi thấy Quyên giờ càng xinh, được chồng cưng như trứng mối, lòng mình càng bực bội.
Sắp về thì Quyên chủ động lại nói chuyện. Cô ấy không dài dòng, chỉ... cảm ơn vì mình đã chia tay, giờ cô ấy có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc Chồng Quyên là người đàn ông tuyệt vời, đã đồng hành cùng cô ấy suốt hơn 1 năm trời chữa trị. Rồi Quyên còn nhắc mình hãy yêu thương và đối xử tốt với bạn gái hiện tại, đừng làm cô ấy tổn thương như mình đã từng làm với Quyên. Không thì cô ấy sẽ kể hết những gì mình đã làm, đã nói cho cả nhà bạn gái nghe. Lúc đó mọi người sẽ biết mặt thật "tàn nhẫn" của mình đằng sau vẻ ngoài ân cần chu đáo này
Nguồn: soha.vn