Đi ăn sáng ngày đầu mở cửa mà drama tới tấp: Quán hết cả tương ớt, đi taxi 2 lượt vẫn phải quay về vì chưa kịp mở cửa

PandaXanh

New member
d32fef578126b753ea83.png


Sáng nay (14/10), dù trời Hà Nội mưa tí tẹo nhưng các hàng quán mở lại vẫn kín đặc người luôn á! ️

163ab10ed6cb1076ad96.png


Hôm nay chính là ngày đầu tiên Hà Nội cho phép hàng quán mở cửa đón khách tại chỗ rồi nè (tuy nhiên chỉ được phục vụ tối đa 50% chỗ ngồi thôi nhé). Tin này làm dân Thủ đô ai cũng phấn khích lắm luôn, vì sau hơn 80 ngày ăn cơm nhà như tu hành thì cuối cùng cũng được ra ngoài ngồi ăn hàng cùng hội bạn thân rồiii! Càng hợp lý hơn khi thời tiết Hà Nội hôm nay se se lạnh chill chill, nên các hàng phở, bún, cháo, lẩu... đều đông nghẹt người luôn á.

Tuy nhiên drama cũng đến từ đây nè! Vì nhiều quán vẫn chưa kịp mở cửa, còn những chỗ mở thì lại... quá tải khách nặng đến mức nhanh chóng hết sạch đồ ăn. Thế là nhiều bạn đến muộn một tí phải "ức chế" than thở rằng mình đúng kiểu "trâu chậm uống nước đục" thật sự

c8e56a14dec2e3ca0d0f.jpg


f329a730be82f9afbfd3.jpg


9a7b0db5501a854b4f88.jpg


263b453df91e88678d33.jpg


14afd9f305f200f3a931.jpg


f6366244122a7d30532c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top