Chắc chị ấy chỉ nghĩ đơn giản là chơi vòng đu quay một chút cho vui thôi, nhưng không ngờ lại phải trả giá bằng cả sinh mạng luôn
Một vụ tai nạn vừa xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở Brazil hôm Chủ nhật 17/12 vừa qua và đây là lời nhắc nhở cực kỳ đau lòng cho mọi người nên thận trọng trước bất kỳ trò chơi mạo hiểm nào. Theo Daily Mail, một chị phụ nữ 49 tuổi tên Maria do Carmo đã tới một nhà hàng ở bang Minas Gerais thuộc phía Đông Bắc Brazil để ăn uống.
Trong khuôn viên nhà hàng này có một chiếc đu quay được cho là dành cho các bé yêu giải trí. Tuy nhiên, chị Maria đã trèo lên chiếc đu quay này để chơi cho vui.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chị Maria đã ngồi trên 1 chiếc ghế gắn trên chiếc đu quay này, bên dưới có 1 người đàn ông đứng vận hành và ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn, chị Maria cũng tỏ ra rất thích thú.
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây: khi vòng quay đang diễn ra thì đột nhiên, chị Maria bị ngã, ngực chị đập mạnh vào các thanh sắt bên dưới, khiến chị lên cơn đau tim Một kỹ thuật viên đứng gần đó đã lập tức hỗ trợ nạn nhân.
Cơ quan cứu hỏa cũng đã tới hiện trường, dùng máy khử rung tim và thực hiện hồi sức tim phổi cho chị Maria. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế tới nơi, họ tuyên bố nạn nhân đã tử vong rồi
Hiện chính quyền địa phương đã niêm phong chiếc vòng đu quay này để điều tra. Và đây là điểm quan trọng: người ta phát hiện ra rằng nó có 1 tấm bảng viết rõ ràng rằng nó CHỈ dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi thôi nha!
Iury Vieira, một trong những chủ nhà hàng phát biểu với hãng tin G1 của Brazil rằng mỗi một chiếc ghế gắn trên vòng đu quay này đều có khóa an toàn và một thiết bị khác để bảo vệ người chơi khỏi bị ngã, nhưng chỉ dành cho trẻ em mà thôi.
Nhà hàng này đã mở cửa được 9 năm và có giấy phép hoạt động cũng như chứng chỉ an toàn do cơ quan cứu hỏa cấp.
Tuy nhiên, cơ quan cứu hỏa địa phương tuyên bố họ không có trách nhiệm kiểm tra chiếc vòng đu quay này.
Trung úy Matheus Viol cho biết những người chủ nhà hàng và giám đốc kỹ thuật của họ có trách nhiệm đảm bảo rằng vòng đu quay này phải được kiểm tra bởi Hội đồng Kỹ thuật và Nông học bang Minas Gerais.
Plot twist: Vieira - chủ nhà hàng thì cho biết họ chưa có giấy phép để vận hành vòng đu quay cũng như khu vui chơi của nhà hàng
Khi chị Maria bị ngã, anh đang dỡ hàng để đem vào nhà hàng còn bố anh đang ở quầy thu ngân. "Chúng tôi không chứng kiến sự việc cô ấy ngã xuống như thế nào. Một anh chàng đang ở cùng cô ấy và gọi tôi. Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy đã ngã xuống mặt đất rồi", anh Vieira kể lại.
Nguồn: kenh14.vn
Một vụ tai nạn vừa xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở Brazil hôm Chủ nhật 17/12 vừa qua và đây là lời nhắc nhở cực kỳ đau lòng cho mọi người nên thận trọng trước bất kỳ trò chơi mạo hiểm nào. Theo Daily Mail, một chị phụ nữ 49 tuổi tên Maria do Carmo đã tới một nhà hàng ở bang Minas Gerais thuộc phía Đông Bắc Brazil để ăn uống.
Trong khuôn viên nhà hàng này có một chiếc đu quay được cho là dành cho các bé yêu giải trí. Tuy nhiên, chị Maria đã trèo lên chiếc đu quay này để chơi cho vui.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chị Maria đã ngồi trên 1 chiếc ghế gắn trên chiếc đu quay này, bên dưới có 1 người đàn ông đứng vận hành và ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn, chị Maria cũng tỏ ra rất thích thú.
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây: khi vòng quay đang diễn ra thì đột nhiên, chị Maria bị ngã, ngực chị đập mạnh vào các thanh sắt bên dưới, khiến chị lên cơn đau tim Một kỹ thuật viên đứng gần đó đã lập tức hỗ trợ nạn nhân.
Cơ quan cứu hỏa cũng đã tới hiện trường, dùng máy khử rung tim và thực hiện hồi sức tim phổi cho chị Maria. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế tới nơi, họ tuyên bố nạn nhân đã tử vong rồi
Hiện chính quyền địa phương đã niêm phong chiếc vòng đu quay này để điều tra. Và đây là điểm quan trọng: người ta phát hiện ra rằng nó có 1 tấm bảng viết rõ ràng rằng nó CHỈ dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi thôi nha!
Iury Vieira, một trong những chủ nhà hàng phát biểu với hãng tin G1 của Brazil rằng mỗi một chiếc ghế gắn trên vòng đu quay này đều có khóa an toàn và một thiết bị khác để bảo vệ người chơi khỏi bị ngã, nhưng chỉ dành cho trẻ em mà thôi.
Nhà hàng này đã mở cửa được 9 năm và có giấy phép hoạt động cũng như chứng chỉ an toàn do cơ quan cứu hỏa cấp.
Tuy nhiên, cơ quan cứu hỏa địa phương tuyên bố họ không có trách nhiệm kiểm tra chiếc vòng đu quay này.
Trung úy Matheus Viol cho biết những người chủ nhà hàng và giám đốc kỹ thuật của họ có trách nhiệm đảm bảo rằng vòng đu quay này phải được kiểm tra bởi Hội đồng Kỹ thuật và Nông học bang Minas Gerais.
Plot twist: Vieira - chủ nhà hàng thì cho biết họ chưa có giấy phép để vận hành vòng đu quay cũng như khu vui chơi của nhà hàng
Khi chị Maria bị ngã, anh đang dỡ hàng để đem vào nhà hàng còn bố anh đang ở quầy thu ngân. "Chúng tôi không chứng kiến sự việc cô ấy ngã xuống như thế nào. Một anh chàng đang ở cùng cô ấy và gọi tôi. Sau đó tôi nhìn thấy cô ấy đã ngã xuống mặt đất rồi", anh Vieira kể lại.
Nguồn: kenh14.vn