BeoMoon942
New member
Từ những phản ánh của dân mạng, không khó để nhận thấy mức độ nổi tiếng và chất lượng đồ ăn cũng như dịch vụ của quán bún chả này không song hành cùng nhau.
Nói đến những hàng bún chả hot nhất Hà Nội thì ai mà chả biết bún chả H.L - quán từng viral khắp MXH khi có một vị lãnh đạo nước ngoài nổi tiếng ghé đến ăn. Tưởng rằng sau cú flex đó thì quán sẽ giữ phom, ai ngờ... plot twist cực mạnh đây!
Thực tế thì từ đó đến giờ, quán liên tục bị khách hàng "ném đá" không thương tiếc. Mới đây nhất, một anh bạn tài khoản N.N.P đã lên tiếng kể lể trải nghiệm "đáng nhớ" của mình và khiến dân tình xôn xao luôn nha.
Anh này vừa mới đến quán ăn xong liền lên một group kín share ngay, và đây là chi tiết:
Điểm cộng: Quán sạch sẽ, nhân viên mang đồ (bún) ra nhanh (chắc lúc mình tới vắng khách).
Điểm trừ (và nhiều vô cùng):
• Nhân viên thì cực kỳ thiếu niềm nở với khách. Lúc hỏi có các loại nem nào thì bạn nhân viên mặt hậm hực khó chịu chỉ tay vào tường: "Nhìn kia kìa". Bruh, lần đầu đến mà bị đối xử như vậy ai chịu nổi Lúc gọi nước thì đợi mãi mới mang ra, vẫn giữ nguyên thái độ hậm hực đó luôn.
• Đồ ăn thì bún hơi ít, 1 đĩa khá nhỏ. Muốn gọi thêm thì phải trả thêm 5k/đĩa. Định gọi thêm nhưng ngại các bạn nhân viên khó chịu quá nên thôi luôn. Ăn 3 suất, 1 chai nước lọc và 3 nem hải sản hết khoảng 230k (thấy hơi cao so với mặt bằng chung nha các bạn).
• Gửi xe hết 5k. Cũng có cảm giác gì đó bị lừa ấy!
Cuối cùng anh N.N.P cũng không quên thả thính: "Quay lại thì mình chắc sẽ là không rồi vì thấy đồ ăn cũng bình thường mà thái độ nhân viên không tốt".
Vốn là một cái tên hot trong làng ẩm thực Hà thành nên bài đăng về bún chả H.L ngay lập tức "ăn" ngàn tương tác từ cộng đồng mạng. Và plot twist tiếp theo là đa số đều đồng tình với anh N.N.P hết luôn:
• Ăn vừa đắt vừa không ngon.
• Ăn bình thường mà đắt, không xứng đáng với giá tiền.
• Ăn 1 lần đi luôn không có lần thứ 2. Lên đồ siêu lâu, đồ ăn không ra gì, lại còn ít nữa.
• Công nhận là thái độ nhân viên và đồ ăn chán. Ăn 1 lần là không bao giờ quay lại nữa.
• Hôm nọ em dẫn bạn gái đi ăn cũng bị nhân viên tỏ ra khó chịu, bún thì ít hơn trước, đi ăn bỏ tiền ra như đi xin vậy, xin ớt xin tỏi phải rén sợ ăn chửi. (Đọc mà thương quá đi )
• Chỗ này công nhận chán. Từ thái độ phục vụ đến chất lượng món ăn, chỗ thì bẩn chứ không sạch. Đến một lần cạch mặt luôn.
• Gửi xe như bị lừa, thái độ chủ quán ngồi thu tiền ở cửa như muốn bảo khách "Ăn thì vào, không ăn thì thôi" đồ ăn bình thường, nước dùng bún nhạt nhẽo, nem cua bể chán, nhân viên phục vụ như quán bình dân. Chắc chắn không bao giờ quay lại.
Nguồn: soha.vn