Tưởng tượng đi mất 2 tiếng đồng hồ để dự đám cưới, ai ngờ mới tới 15 phút đã phải bỏ về vì... một câu nói của cô dâu. Drama gì đây trời?
Theo The Independent, chị @ebrown_rn trên TikTok kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" của gia đình mình. Chị cùng chồng và các con vất vả di chuyển khoảng 2 tiếng để dự đám cưới của người bạn thân lâu năm của chồng. Nhưng vừa có mặt được khoảng 15 phút thôi, drama đã đến nơi rồi!
Trong đoạn video quay bên trong xe sau khi bỏ về, chị chị kể lại cảnh bị cô dâu "dằn mặt" trực tiếp vì bộ váy mình mặc bị cho là không đúng dress code của đám cưới. Ối giời ơi!
Bộ váy của chị có nền xanh đậm, có thêm các họa tiết hình học màu xanh nhạt, hồng và trắng - nhìn cũng xinh phết đấy chứ. Nhưng vấn đề là chị không hề nhận được thiệp mời chính thức gửi về nhà, mà chỉ biết thông tin qua tin nhắn điện thoại của chồng. Và tin nhắn đó? Không hề nhắc gì đến quy định trang phục luôn á!
"Tôi thực sự không biết có quy định đó tồn tại", chị chia sẻ, tỏ vẻ thất vọng khi bị "góp ý" về quần áo ngay tại đám cưới như vậy.
Plot twist là chú rể là bạn thân của chồng chị, hai người quen nhau tới 20 năm rồi đó. Thế mà chị chưa từng gặp cô dâu lần nào trước ngày cưới luôn. Lạ ha?
Chưa hết drama đâu nhé! Theo lời chị kể, trước khi "soi" trang phục của chị, cô dâu còn phàn nàn về màu sắc bộ đồ của chồng chị và yêu cầu anh tháo cà vạt nữa kìa. Sau đó mới tới lượt chị bị nói là trang phục không hợp với màu sắc yêu cầu.
Điều khiến chị bức xúc nhất là cô dâu còn nói: thông thường sẽ đuổi những người mặc sai quy định ra khỏi sự kiện, nhưng vì gia đình chị đã đi xa nên... cho phép ở lại. Nói kiểu này thì ai mà chịu được?
Chị quyết định bỏ về luôn sau cuộc trò chuyện đó. Chồng và các con cũng theo chị ra về cả nhà nhé!
Câu chuyện này lên mạng thì nổ tung luôn! Netizen chia làm 2 phe tranh cãi nảy lửa.
Team 1 cho rằng cô dâu thiếu lịch sự cực kỳ - không thông báo rõ dress code mà lại "diss" khách mời trực diện như vậy. Khách không biết thì sao mà đòi trách được? Logic đâu ta?
Nhưng team 2 lại đứng về phía cô dâu, bảo rằng chủ tiệc có quyền đặt ra quy định trang phục, nhất là khi đã bỏ công sức và tiền bạc chuẩn bị cho ngày trọng đại. Khách mời nên tôn trọng yêu cầu của người ta.
Vậy là drama này không chỉ về một chiếc váy nữa, mà còn là câu hỏi: ai phải chịu trách nhiệm khi không thông báo rõ dress code? Và cách ứng xử giữa chủ tiệc với khách mời nên như thế nào cho "chuẩn" nhỉ?
Nguồn: saostar.vn