Vừa hết hè về, sinh viên Đại học Hà Nội choáng váng khi phát hiện trường mình đã "đổi màu da" triệt để luôn rồi! Mỗi tòa nhà một màu, từ đỏ, vàng, xanh đến hồng pastel, nhìn muốn chói mắt. Có bạn thì khen xịn sò, có bạn thì... "wtf trường mình giờ thế nào đây?"
Nói đến trường đại học là nói đến biểu tượng đặc trưng mà sinh viên nào cũng tự hào khoe flex. Kinh tế Quốc dân có Tòa nhà thế kỷ xây 13 năm mới xong, Bách khoa có thư viện Tạ Quang Bửu - "thánh địa" của hội anh em kỹ sư, còn giờ đây HANU quyết tâm nổi bật bằng... màu sắc rực rỡ hết nấc!
Chỉ sau một mùa hè, các tòa nhà HANU đã được "thay áo mới" hoàn toàn. Bye bye màu trắng truyền thống, hello các sắc màu chói chang từ đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương đến hồng pastel chill chill. Khuôn viên trường giờ bắt mắt vãi, mỗi ngày đi học là một ngày check-in sống ảo đủ background đây!
"Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Chỉ có tường các tòa nhà HANU là biến hóa khôn lường như chiếc giới tính linh hoạt của mình vậy" - hội sinh viên tự nhận xét về trường mình trên confessions đấy, ai đọc cũng phải cười ngặt nghẽo
Ngay từ cổng trường, tòa nhà đỏ hồng rực rỡ đã "chào đón" bạn ầm ầm rồi! Góc canteen đỏ chót cuối trường không chỉ là điểm tụ tập ăn uống mà còn là background xịn xò cho team sống ảo. HANU đông con gái nên chắc chắn phải có tòa nhà hồng pastel dịu dàng để phù hợp với vibe nữ tính rồi!
Riêng màu xanh thì trường ưu ái vô cùng - đến tận 4 tòa nhà xanh đủ sắc thái luôn á! Từ xanh dương, xanh lá đến xanh ngọc, có thể nói là "xanh lơ đủ cả". Hai khu nhà xanh na ná nhau nằm sát cạnh, tọa lạc ở khu yên tĩnh nhiều cây xanh nên được hội sinh viên chọn làm nơi ngồi tám và ôn bài sau giờ học. Còn tòa nhà xanh lá ở giữa trường thì là nơi hội họp, hoạt động của các CLB và tổ chức sự kiện đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Nói đến trường đại học là nói đến biểu tượng đặc trưng mà sinh viên nào cũng tự hào khoe flex. Kinh tế Quốc dân có Tòa nhà thế kỷ xây 13 năm mới xong, Bách khoa có thư viện Tạ Quang Bửu - "thánh địa" của hội anh em kỹ sư, còn giờ đây HANU quyết tâm nổi bật bằng... màu sắc rực rỡ hết nấc!
Chỉ sau một mùa hè, các tòa nhà HANU đã được "thay áo mới" hoàn toàn. Bye bye màu trắng truyền thống, hello các sắc màu chói chang từ đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương đến hồng pastel chill chill. Khuôn viên trường giờ bắt mắt vãi, mỗi ngày đi học là một ngày check-in sống ảo đủ background đây!
"Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Chỉ có tường các tòa nhà HANU là biến hóa khôn lường như chiếc giới tính linh hoạt của mình vậy" - hội sinh viên tự nhận xét về trường mình trên confessions đấy, ai đọc cũng phải cười ngặt nghẽo
Ngay từ cổng trường, tòa nhà đỏ hồng rực rỡ đã "chào đón" bạn ầm ầm rồi! Góc canteen đỏ chót cuối trường không chỉ là điểm tụ tập ăn uống mà còn là background xịn xò cho team sống ảo. HANU đông con gái nên chắc chắn phải có tòa nhà hồng pastel dịu dàng để phù hợp với vibe nữ tính rồi!
Riêng màu xanh thì trường ưu ái vô cùng - đến tận 4 tòa nhà xanh đủ sắc thái luôn á! Từ xanh dương, xanh lá đến xanh ngọc, có thể nói là "xanh lơ đủ cả". Hai khu nhà xanh na ná nhau nằm sát cạnh, tọa lạc ở khu yên tĩnh nhiều cây xanh nên được hội sinh viên chọn làm nơi ngồi tám và ôn bài sau giờ học. Còn tòa nhà xanh lá ở giữa trường thì là nơi hội họp, hoạt động của các CLB và tổ chức sự kiện đấy!
Nguồn: kenh14.vn