NaTeen3392
New member
Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa phải gửi lời xin lỗi và mong được sinh viên, phụ huynh thông cảm sau drama này nè!
Chuyện các bạn tân sinh viên năm nhất ĐH Bách Khoa Hà Nội phải ăn cơm thừa, canh cặn, lại còn có cả dị vật lạ trong thời gian học Giáo dục quốc phòng an ninh đang làm dư luận dậy sóng luôn đó các bạn ơi
Ngay sau khi bị báo chí phanh phui, ĐH Bách Khoa đã nhanh chóng thừa nhận sự việc, gửi lời xin lỗi tới sinh viên và phụ huynh, đồng thời dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại, chuyển sang đơn vị khác luôn.
Tuy nhiên, netizen vẫn đang đặt câu hỏi: vậy trách nhiệm của ĐH Bách Khoa đến đâu trong chuyện này?
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Bùi Đình Ứng (Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "ĐH Bách Khoa tổ chức cho học sinh học Giáo dục quốc phòng an ninh tại trường thì trách nhiệm của đơn vị là phải đảm bảo chất lượng huấn luyện, đảm bảo chế độ ăn uống cho sinh viên trong thời gian học.
Trong vụ việc này, trách nhiệm thuộc về ĐH Bách Khoa. ĐH Bách Khoa phải chịu trách nhiệm chính trước các sinh viên vì đã buông lỏng việc giám sát đơn vị cung cấp suất ăn, để họ cho sinh viên ăn cơm thừa, canh cặn. Còn đơn vị cung cấp suất ăn thì phải chịu trách nhiệm trước ĐH Bách Khoa".
Theo Luật sư Ứng, việc ĐH Bách Khoa nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, đổi đơn vị cung cấp suất ăn là đúng đắn rồi, trước tiên phải làm vậy đã.
Sau đó, cần xem xét cụ thể lỗi của ai để quy trách nhiệm cho hợp lý. Cán bộ nào được phân công giám sát công việc của đơn vị cung cấp suất ăn, giám sát chất lượng bữa ăn của sinh viên? Lỗi đến đâu thì xử lý thỏa đáng đến đó thôi!
Trước đó, phóng sự điều tra cho biết, các tân sinh viên ĐH Bách khoa đóng 85.000 đồng/ngày tiền ăn trong quá trình học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh tại trường. Các bạn được phục vụ suất ăn tại nhà ăn A15, thuộc khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội.
Theo phản ánh, nhóm sinh viên hỗ trợ phục vụ ăn uống được giao nhiệm vụ gom cơm thừa ở từng bàn rồi trộn đều lại. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm, tiếp tục chia cho nhóm sinh viên đến ăn sau luôn á
Không chỉ cơm thừa, canh thừa cũng được gom lại, đổ vào nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau. Chưa hết, trong thức ăn còn có nhiều dị vật kinh dị như: Gián, phân chuột,... Ghê quá đi
Sau khi có phản ánh, ĐH Bách khoa Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin.
Tinh thần của ĐH Bách Khoa là trực tiếp chịu trách nhiệm, công khai và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan để đảm bảo quyền lợi của sinh viên.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện các bạn tân sinh viên năm nhất ĐH Bách Khoa Hà Nội phải ăn cơm thừa, canh cặn, lại còn có cả dị vật lạ trong thời gian học Giáo dục quốc phòng an ninh đang làm dư luận dậy sóng luôn đó các bạn ơi
Ngay sau khi bị báo chí phanh phui, ĐH Bách Khoa đã nhanh chóng thừa nhận sự việc, gửi lời xin lỗi tới sinh viên và phụ huynh, đồng thời dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại, chuyển sang đơn vị khác luôn.
Tuy nhiên, netizen vẫn đang đặt câu hỏi: vậy trách nhiệm của ĐH Bách Khoa đến đâu trong chuyện này?
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Bùi Đình Ứng (Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "ĐH Bách Khoa tổ chức cho học sinh học Giáo dục quốc phòng an ninh tại trường thì trách nhiệm của đơn vị là phải đảm bảo chất lượng huấn luyện, đảm bảo chế độ ăn uống cho sinh viên trong thời gian học.
Trong vụ việc này, trách nhiệm thuộc về ĐH Bách Khoa. ĐH Bách Khoa phải chịu trách nhiệm chính trước các sinh viên vì đã buông lỏng việc giám sát đơn vị cung cấp suất ăn, để họ cho sinh viên ăn cơm thừa, canh cặn. Còn đơn vị cung cấp suất ăn thì phải chịu trách nhiệm trước ĐH Bách Khoa".
Theo Luật sư Ứng, việc ĐH Bách Khoa nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, đổi đơn vị cung cấp suất ăn là đúng đắn rồi, trước tiên phải làm vậy đã.
Sau đó, cần xem xét cụ thể lỗi của ai để quy trách nhiệm cho hợp lý. Cán bộ nào được phân công giám sát công việc của đơn vị cung cấp suất ăn, giám sát chất lượng bữa ăn của sinh viên? Lỗi đến đâu thì xử lý thỏa đáng đến đó thôi!
Trước đó, phóng sự điều tra cho biết, các tân sinh viên ĐH Bách khoa đóng 85.000 đồng/ngày tiền ăn trong quá trình học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh tại trường. Các bạn được phục vụ suất ăn tại nhà ăn A15, thuộc khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội.
Theo phản ánh, nhóm sinh viên hỗ trợ phục vụ ăn uống được giao nhiệm vụ gom cơm thừa ở từng bàn rồi trộn đều lại. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm, tiếp tục chia cho nhóm sinh viên đến ăn sau luôn á
Không chỉ cơm thừa, canh thừa cũng được gom lại, đổ vào nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau. Chưa hết, trong thức ăn còn có nhiều dị vật kinh dị như: Gián, phân chuột,... Ghê quá đi
Sau khi có phản ánh, ĐH Bách khoa Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin.
Tinh thần của ĐH Bách Khoa là trực tiếp chịu trách nhiệm, công khai và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan để đảm bảo quyền lợi của sinh viên.
Nguồn: kenh14.vn